[MINH HUỆ 07-12-2014] Ngày 03 tháng 12 năm 2014, hai cha con học viên Pháp Luân Công là ông Quách Thư Quần và anh Quách Kim Dũng đã bị Tòa án huyện Quan, tỉnh Sơn Đông đưa ra xét xử.

“Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát vũ trang lại bảo vệ Tòa án huyện Quan cả!”

Cảnh sát giao thông được bố trí tại phía đông ngã tư tòa án, chặn các phương tiện giao thông trong thời gian diễn ra phiên xét xử. Cảnh sát mặc thường phục, lực lượng đặc nhiệm, nhân viên cứu hỏa, các cảnh sát vũ trang và cảnh sát giao thông đã được bố trí ở phía trước lối vào của sở cảnh sát, viện kiểm sát, trường mẫu giáo, tòa án, và một trường học nằm trên một tuyến phố phía nam của tòa án. Xe cộ chỉ được phép đi ra khỏi tuyến phố chứ không được phép đi vào. Các lối vào phía trước tòa án được phong tỏa bằng một sợi dây thừng, và không ai được phép vào. Các nhân viên cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm mang vũ khí đi tuần tra khu vực. Các nhân viên Phòng 610 huyện Quan và Viện kiểm sát đều có mặt tại hiện trường.

Người thân của hai cha con [học viên] đã nói rằng: “Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát vũ trang lại bảo vệ Tòa án huyện Quan cả.”

“Chúng tôi không hề phạm tội!”

Ban đầu chỉ có hai người phụ nữ là vợ của hai cha con được phép tham dự phiên tòa. Luật sư của họ đã lập luận một cách thuyết phục để chị gái của cậu con trai có thể vào dự phiên tòa, nhưng cô em gái của cậu ấy cùng những người thân khác thì bị từ chối. Ngay sau khi phiên tòa bắt đầu, người vợ của cậu con trai ngồi ở hàng ghế dành cho khách nói: “Chúng tôi không phạm tội ác nào cả! Chúng tôi cũng không hề vi phạm pháp luật!” Vài nhân viên cảnh sát đã cưỡng chế đưa cô ấy ra khỏi phòng xử án rồi đẩy cô vào một chiếc xe cảnh sát. Cô bị đưa đến Đồn cảnh sát Thanh Tuyền.

Vị luật sư của họ bào chữa [thân chủ của mình] vô tội, cậu con trai đã nói trước tòa: “Chúng tôi không hề phạm pháp hay vi phạm bất kỳ tội danh nào hết. Tu luyện Pháp Luân Công và cứu độ chúng sinh chính là vinh diệu to lớn của tôi.”

Vị thẩm phán đã không hề công bố bản án, mà nói rằng sẽ xử lại vụ án này vào một ngày khác rồi vội vàng cho hoãn phiên tòa. Người mẹ của cậu con trai nói to lên: “Tất cả những gì chúng tôi đã phải chịu đựng là để các ông có thể hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì, và rằng những người vô tội đang bị bức hại vì đức tin của mình.”

Người chị của cậu con trai đã đỡ mẹ của họ rời khỏi phòng xử án. Không thấy con dâu của mình đâu cả, người mẹ đã hỏi các nhân viên cảnh sát: “Các ông đã đưa người nhà của tôi đi đâu rồi?”

Gia đình họ đã rất lo cho tình trạng của cậu con trai, bởi có vẻ như anh ấy đã bị sút nhiều cân. Họ yêu cầu được gặp anh sau khi kết thúc tố tụng. Các nhân viên [cảnh sát] đã đẩy người mẹ của anh, khiến cô em gái của anh rất tức giận. Cô ấy đã chụp lại ảnh người nhân viên đã làm việc này. Một vài nhân viên cảnh sát cũng đẩy cô ngã xuống đất và tịch thu chiếc điện thoại di động của cô.

Hơn thế nữa, các nhân viên cảnh sát còn chụp mặt nạ đen lên đầu của hai cha con họ, rồi áp giải họ quay trở lại nhà tù.

Bối cảnh vụ bắt giữ

Ngày 18 tháng 03 năm 2014, trong lúc đang đi bán khí than tại khu phố Vạn Thiện thuộc huyện Quan, người cha là ông Quách Thư Quần đã bị bắt. Quách Chấn Quảng, Bí thư Đảng và là Trưởng thôn Văn thành phố Thanh Thủy, đã đưa các nhân viên cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thuộc sở cảnh sát, và các nhân viên Đồn cảnh sát thành phố Thanh Thủy đã đến nhà của ông lục soát và tịch thu tài sản.

Quách Chấn Quảng đã sử dụng điện thoại di động vừa tịch thu được từ người vợ của cậu con trai để gọi cho cậu ấy. Ông ta đã nói dối để tìm ra vị trí của cậu ấy. Ông ta đã dẫn theo các nhân viên cảnh sát đến nơi làm việc tạm thời của cậu và bắt giữ cậu ấy.

Tòa án huyện Quan đã giam giữ hai cha con họ trong tám tháng trước khi đưa họ ra xét xử, trong suốt quãng thời gian bị giam giữ, họ đã bị từ chối quyền được thăm viếng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/7/301187.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/14/147295.html

Đăng ngày 20-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share