Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2014] Phan Thục Cầm, phó chánh án Tòa án quận Phượng Thành, đã theo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công kể từ năm 1999. Trong 12 năm qua, Phan đã đưa tổng cộng hơn 35 người dân địa phương vào tù vì đức tin của họ vào môn tu luyện ôn hòa.

Gần đây, Phan đã lên kế hoạch cho các phiên tòa liên tiếp xét xử hai phụ nữ, tố cáo cả hai với tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một kiểu buộc tội điển hình được ĐCSTQ sử dụng rộng rãi để khép tội và kết án các học viên Pháp Luân Công.

Cô Khương Phương Lệ (姜凤丽) và bà Lô Tuấn (卢俊) tại phiên tòa đã khẳng định rằng tu luyện và truyền bá các thông tin về Pháp Luân Công là quyền lợi hợp pháp theo Hiến pháp. Các luật sư từ Bắc Kinh đã thay mặt họ biện hộ vô tội và đề nghị bác bỏ những cáo buộc đối với thân chủ của mình. Họ đã chỉ rõ rằng Quốc hội (cơ quan lập pháp của Trung Quốc) chưa từng thông qua bất cứ điều luật nào cấm Pháp Luân Công hoặc chỉ định Pháp Luân Công là tà giáo. Vì vậy, cuộc đàn áp Pháp Luân Công ngay từ đầu đã là phi pháp.

Một luật sư kết luận về cuộc đàn áp vô cớ: “Cuộc đàn áp, bao gồm cả phiên xét xử phi pháp này, đang gây hại cho người dân và tiêu tốn tiền công quỹ.”

Không thể bác bỏ lại những lập luận biện hộ của các luật sư, nên Phan đã hoãn cả hai phiên xét xử mà không đưa ra bất cứ một bản án nào.

Thẩm phán khiển trách luật sư: ‘Đừng có dạy tôi về lương tâm của các người!’

Cô Khương bị bắt vào ngày 07 tháng 09 năm 2014 sau khi phân phát phần mềm vượt tường lửa cho một phó cảnh sát trưởng đóng giả tài xế taxi đang đi tuần ban đêm. Trương Bình Tiên từ Đồn Cảnh sát Bảo Sơn đã lập tức gọi cho cấp dưới tới bắt cô Khương. Cảnh sát đã lục soát nhà cô và lấy đi các sách Pháp Luân Công, một ảnh chân dung của Sư phụ Lý Hồng Chí, các ấn bản Tuần báo Minh Huệ.

Vào ngày 04 tháng 12 khoảng hơn 100 người đã đến tham dự phiên tòa xét xử cô Khương. Phòng xét xử chật ních người, một số người phải đứng ra phía sau khán phòng hoặc đứng ra hành lang. Sáu hoặc bảy nhân viên từ Phòng 610 cùng một số cảnh sát cũng có mặt.

Để biện hộ cho mình, cô Khương đưa ra một tuyên bố. Cô nói: “Tôi mắc bệnh hiểm nghèo nhưng đã nhanh chóng phục hồi hoàn toàn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.”

Luật sư biện hộ cho cô bổ sung thêm: “Thân chủ của tôi là một người phụ nữ thôn quê bình thường ít được học sách vở, nhưng mỗi từ cô nói là sự thật. Cô chỉ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình khi được tu luyện Pháp Luân Công với những người khác. Đây có thể là phạm tội được sao?

“Gia đình của thân chủ tôi đã phải chia ly vì cuộc đàn áp. Cô đã rất cô đơn và vô vọng, chính đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn đã giúp cô vượt qua. Nhưng các vị lại muốn lấy đi nguồn an ủi tinh thần của cô ấy!“

“Các vị phỉ báng những người tốt và cầm tù họ. Đây là những gì đã xảy ra trong thời Cách mạng Văn hóa. Nó hoàn toàn vô lý.”

Thẩm phán Phan đã liên tục ngắt lời luật sư vì anh khẳng định rằng tu luyện Pháp Luân Công không phải là phạm pháp.

Luật sư nói: “Tôi được thân chủ của tôi thuê nên tôi có nghĩa vụ pháp lý đại diện cho cô ấy. Là một luật sư, tôi phải nói sự thật và hành xử theo lương tâm của mình.”

Vì quá tức giận, nên Thẩm phán Phan đã cãi lại: “Đừng có dạy tôi về lương tâm của các người!”

Khán giả vỗ tay tán thành biện hộ của luật sư

Luật sư sau đó đã đưa ra lập luận biện hộ cuối cùng của anh.

“Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công là những giá trị phổ quát được áp dụng rộng rãi tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, môn tu luyện đã bị đàn áp 15 năm qua, toàn bộ chính phủ, hệ thống pháp luật và hàng trăm triệu người đã bị cuốn vào cuộc đàn áp này, gây thiệt hại và lãng phí quá lớn đối với các nguồn công quỹ và nhân lực. Cuộc đàn áp, bao gồm cả phiên xét xử này, đang gây hại cho người dân và lãng phí tiền công quỹ!

“Các học viên Pháp Luân Công đã phải trả một cái giá quá đắt trong suốt 15 năm bức hại; quá nhiều người vô tội đã bị kết án lao động cưỡng bức và cầm tù!

“Chúng tôi, những người làm việc trong ngành pháp lý, xem lương tâm làm yêu cầu cao nhất khi duy hộ luật pháp. Chúng tôi phải chấm dứt cuộc đàn áp này. Đây là cách duy nhất để chúng tôi có thể cứu lấy đất nước của mình. Đó chính là hy vọng của dân tộc chúng ta!”

Lời biện hộ của luật sư đã dành được tràng pháo tay lớn từ mọi người trong khán phòng.

Thẩm phán giữ im lặng tại phiên tòa xét xử người phụ nữ thứ hai

Bà Lô, 50 tuổi, bị lừa đến đồn cảnh sát địa phương và bị kết án phi pháp vào ngày 02 tháng 07 năm 2014. Cảnh sát đã lấy chìa khóa và lục soát nhà bà, lấy đi máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công và các vật dụng cá nhân khác. Họ cũng tịch thu máy tính tại nhà của con gái bà gần đó.

Sau đó, con gái bà đã nhận được một “Lệnh giam giữ” và tiếp theo là một “Lệnh bắt giữ” liên quan tới mẹ cô. Cả hai giấy tờ này không có chữ ký như theo quy định, chỉ có con dấu của Phòng Cảnh sát thành phố Phượng Thành. Công tố viên đã buộc tội bà Lô đã phát tán hơn 90 bài viết về Pháp Luân Công trên QQ Zone – một mạng xã hội.

Luật sư biện hộ rằng thân chủ của anh chỉ đăng 13 bài viết có liên quan tới Pháp Luân Công, dù thân chủ của anh có đăng chúng thì cô ấy cũng không phạm pháp vì Hiến pháp của Trung Quốc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do công khai của công dân.

Anh chỉ ra rằng sở hữu một máy tính, máy in, sách và truy cập Internet không phạm pháp, vì vậy tất cả những cáo buộc đối với thân chủ của anh nên được xóa bỏ.

Thẩm phán Phan chủ yếu giữ im lặng suốt phiên xét xử thứ hai. Bà ta đã hoãn các thủ tục tố tụng mà không đưa ra một bản án nào sau khoảng một giờ đồng hồ.

Các thành viên giữ vai trò chính tham gia bức hại cô Khương và bà Lô

Ủy ban Chính trị và Pháp Luật Phượng Thành:

Đinh Văn Ba (丁文波), bí thư: +86-415-8144951 (Cơ quan), +86-15841502111 (Di động)

Lý Hồng Tuyền (李洪泉), phó bí thư: : +86-415-8122826 (Cơ quan), +86-13591529336, 13941595008 (Di động), +86-415-8126046 (Nhà riêng)

Hoa Cát Tường (花吉强), giám đốc Phòng 610: +86-415-8158680 (Cơ quan), +86-13841562633 (Di động)

Tòa án Hình sự thành phố Phượng Thành:

Phan Thục Cầm (潘淑琴), phó chánh án: +86-415-2277672

Lý Long Bân (季龙斌), quyền thẩm phán: +86-415-2277710

Cơ quan truy tố thuộc Viện kiểm sát thành phố Phượng Thành:

Đường Kim Phượng (唐金凤), Quan Khôn Ngọc (关坤玉): +86-415-6276231

Triệu Vân Song (赵运双): +86-13354159997 (Di động), +86-415-8125008 (Nhà riêng), +86-415-6276217 (Cơ quan)

Phòng cảnh sát Phượng Thành:

Vương Nhĩ Liệt (王尔烈),, bí thư đảng ủy/trưởng phòng : +86-415-8138938 (Cơ quan), +86-13941585363 (Di động)

Trần Bân (陈斌), cố vấn Đội An ninh Nội địa: +86-13941595556 (Di động)

Đồn cảnh sát Bảo Sơn:

Địch Thụ Trấn (翟树镇), đồn trưởng: +86-415-8901007 (Cơ quan), +86-13941502210 (Cơ quan), +86-0415-8142877 (Nhà riêng)

Trương Bình Tiên (张平先), phó đồn trưởng: +86-0415-8900559 (Cơ quan), +86-13125590666, 13898502818 (Di động)

Bộ phận an ninh Internet thuộc Phòng cảnh sát Đan Đông:

Lý Mạnh (李强), trưởng bộ phận: +86-13842515006


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/8/301235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/18/147349.html

Đăng ngày 15-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share