Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2014] Khi luật sư biện hộ của học viên Pháp Luân Công Cổ Túc Thúy bước ra khỏi tòa án sau một phiên tòa hình thức, ông lập tức bị các quan chức chính phủ và nhân viên Phòng 610 bao vây.

Để đe dọa luật sư vì đã biện hộ cho một học viên Pháp Luân Công, một người đã chộp lấy kính của ông và dẫm lên nó.

Người luật sư đã bỏ đi mà không nói một lời.

Những nhân viên này còn cười nói một cách đắc ý: “Nếu ông ta đánh trả, chúng tôi sẽ đánh ông ta đến mức không dám quay lại Bành Châu.”

Phiên tòa nói trên diễn ra ở Tòa án thành phố Bành Châu vào ngày 12 tháng 11 năm 2014. Phiên tòa này được các cảnh sát, sĩ quan mặc thường phục, và nhân viên Phòng 610 canh phòng rất nghiêm ngặt. Những học viên đến tham dự phiên tòa đều bị bắt. Số lượng các học viên bị bắt đang được điều tra.

Các xe cảnh sát đậu bên ngoài nhà của các học viên để ngăn cản họ tham dự phiên tòa.

Phòng xét xử tràn ngập các nhân viên và quan chức chính phủ. Ai muốn tham dự “phiên tòa công khai” này phải xuất trình chứng minh nhân dân, yêu cầu này của tòa án là trái với pháp luật.

Cô Cổ Túc Thúy đã bị nhân viên Phòng 610 bắt giữ trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở chợ vào ngày 06 tháng 01 năm 2014. Cô đã bị đưa đến Đồn cảnh sát thị trấn Ngao Bình và bị giam ở đó đến nay đã được 10 tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/14/300278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/26/147044.html

Đăng ngày 12-01-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share