[MINH HUỆ 25-12-2008] Sau đây là những lời bình luận của một số quan chức tại thành phố Đại Khánh.

Phụ trách của một tổ chức Đảng trong một hãng nói, “Tôi đã làm việc trong một tổ chức Đảng trong hơn ba mươi năm. Cái bài học sâu sắc mà tôi đã học được là người ta có thể tin bất cứ ai ngoài ĐCSTQ. ĐCSTQ tà ác như vậy và không bao giờ nói sự thật. Nó tranh nhau trong cả việc làm thế nào để tà ác hơn trong việc nói dối. Pháp Luân Công nói, ‘Trời sẽ tiêu trừ ĐCSTQ.’ Hãy mong nó xảy ra sớm. Dù tôi làm việc trong một tổ chức Đảng, tôi hy vọng rằng ngày đó sẽ sớm đến. Các học viên Pháp Luân Công mà tôi biết đều là người tốt. Họ đã giúp tôi rút ra khỏi ĐCSTQ. Những điều mà các học viên nói là rất có lý trí và có lý. Pháp Luân Công muốn mọi người được an toàn và sống yên ổn. Dân chúng nhìn thấy hy vọng cho nhân loại trong Pháp Luân Công. Một khi mà tên của Pháp Luân Công được làm sáng tỏ, tôi cũng sẽ tập luyện nó. Nếu tôi muốn tập luyện nó bây giờ, tôi sẽ bí mật làm nó.”

Một đại diện của Hội đồng Nhân dân tại thành phố Đại Khánh nói, “ĐCSTQ rất khó mà sống sót. Dân chúng tại Trung quốc có quá nhiều thù oán đối với nó. Nội bộ của nó cũng quá thối nát. Cái phiên bản của nó về ‘nhân quyền’ và ‘tự do’ chỉ là để lừa gạt. Ví dụ, thị trưởng tương lai của thành phố Đại Khánh là đã được chỉ định. Nó chỉ là một hình thức đóng tuồng bởi các thành viên của nó bằng cách bỏ phiếu bằng cách dơ tay lên trong lúc đại hội của Hội đồng Nhân dân. Trước khi có sự biểu quyết, ứng viên đã được chỉ định đi thăm mỗi nhóm đại diện để thu thập ‘ý kiến,’ đó là để ra dấu cho các đại diện ai là người mà họ phải chọn làm thị trưởng. Các đại diện được cho đủ thứ quà biếu sang trọng trước khi đại hội, đó là một hình thức tham nhũng. Các trưởng của mỗi nhóm đại diện là được cho càng nhiều quà đáng giá hơn. Một cái Đảng như vậy, làm sao có thể cho phép thực hành ‘Chân Thiện Nhẫn’ chớ? Nói thật tình với chư vị, nhiều người hâm mộ các học viên Pháp Luân Công, nhưng họ không thể nói nó lên trong công chúng. Các học viên này là những người tốt và có khả năng. Họ thật sự lo cho sự an nguy của người khác. ĐCSTQ thật sự sợ họ!”

Một cựu kỹ sư trưởng trong một hãng nói, “Bây giờ cả đồng tiền giấy cũng có mang tin tức khuyên dân chúng thoái ĐCSTQ. Các học viên Pháp Luân Công thật là anh dũng. ĐCSTQ cố tình bức hại Pháp Luân Công. Không bao lâu chính nó sẽ phải chịu đựng quả báo. Các học viên Pháp Luân Công quả có trí huệ. Họ thật là những con người ưu tú—đường đường chính chính và đáng hâm mộ. Các thành viên thối nát của ĐCSTQ không thể nào so sánh được với họ.”

Một trưởng nhóm trong một hãng điện lực nói, “Cửu Bình về Đảng Cộng sản viết rất hay và rất sâu sắc. ĐCSTQ đang tiến đến diệt vong. Chỉ các học viên Pháp Luân Công mới có thể phân tích và nhìn thấy điều đó một cách rõ rệt. Tôi muốn tập luyện Pháp Luân Công. Tôi thật sự tin điều mà các học viên đã nói. Họ là nhóm người duy nhất trong xã hội mà có thể tin được. Các học viên này thật vĩ đại. Họ đã chịu đựng nhiều như vậy. Cho dù tôi có muốn tập luyện nó, tôi không thể chịu đựng được điều mà họ đã chịu đựng. Có thể một ngày nào đó tôi cũng có thể tập luyện nó.”

Một thành viên một ủy ban hành chính nói, “Cựu bí thư đảng nói rằng Pháp Luân Công chống lại cuộc đàn áp của ĐCSTQ chỉ như là trứng chọi với đá.’ Theo ý của tôi, các học viên Pháp Luân Công chỉ tập luyện các bài tập để có được sức khỏe tốt. Làm sao nói là chống ĐCSTQ chớ? Tại sao ĐCSTQ phải đàn áp họ? Theo sự hiểu biết của tôi, đó là ĐCSTQ là cái trứng mà chọi vào một tảng đá, nó chỉ đưa đến sự tự hủy hoại và tiêu tán mà thôi. Người bí thư Đảng đó đã chết. Tôi nghĩ ông ta là một trong những người mà đã bị quả báo, vì ông ta đã bức hại các học viên.”

Một giám đốc kế toán trong một hãng đã nói, “Tôi thường thấy những tài liệu Pháp Luân Công trong cư xá của tôi. Chúng được làm rất đẹp. Nội dung thông tin là nói lên sự thật, đó là điều mà chúng tôi muốn nói lên công khai nhưng lại bị sợ, và điều mà chúng tôi nghĩ trong thâm tâm. Các học viên Pháp Luân Công thật đáng khen. Họ làm sáng tỏ sự thật với con tim của họ. ĐCSTQ dùng tiền để làm các việc như là gạt người bằng sự dối trá, giả mạo, và v.v. Chắc chắn ĐCSTQ sẽ kết thúc vì nó đã xem Pháp Luân Công như thù địch.”

Tổng giám đốc một hãng nói, “Khi tôi đi viếng Hương Cảng (Hồng Kông), tôi nhìn thấy nhiều biểu ngữ Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công trên đường phố. Họ khuyên người ta thoái ĐCSTQ. Nhất định ĐCSTQ sẽ tiến tới diệt vong. ĐCSTQ đã tự ràng buộc mình trong một cái lưới vì bức hại các học viên Pháp Luân Công, và con đường duy nhất để tự giải thoát là chấm dứt chính nó. Tôi không phản đối điều mà các học viên làm. Khi ĐCSTQ chấm dứt, tôi cũng sẽ tập luyện Pháp Luân Công.”

Ngày 25 tháng mười hai 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/25/192233.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/20/104050.html
Đăng ngày 14-5-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tuơng lai để sát hơn với nguyên bản

Share