[MINH HUỆ 20-12-2008]  Đây là một câu chuyện có thật tại Trung quốc.

Tại thành phố Zhaoyuan, tỉnh Sơn Đông, một tờ áp phích cho thấy cách thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn các học viên Pháp Luân Công được dán trên một cánh cửa chính của một tiệm cắt tóc địa phương. Nhiều người chờ bên trong tiệm để được cắt tóc thảo luận về nó. Một nhân viên của Phòng 610 địa phương bước vào và để ý đến tấm áp phích. Y đỏ mặt và nhìn chằm vào người chủ tiệm hớt tóc. Sau đó y ra lệnh cho người chủ tiệm xé tấm áp phích xuống. Người chủ tiệm trả lời, “Tôi chỉ lo cho công việc của tôi và kiếm tiền, tôi không có thời giờ làm việc đó..”. Viên chức 610 nóng giận đến độ y gần như ngưng thở. Y không có can đảm để xé tấm áp phích xuống vì y sẽ bị mất mặt trước đám đông người. Y cũng không thể ra lệnh cho ai làm nó.

Lúc đó có một người bước ra khỏi đám đông và nói với một nụ cười, “Này có phải các anh nói rằng các anh không làm các điều tà ác đó, phải không? Vậy các anh không cần lo về tấm áp phích đó, vậy không cần xé nó xuống.”

Đám đông cười lớn tiếng và viên chức Phòng 610 xấu hổ chạy ra xe của y. Một thanh niên nhẹ nhàng bóc tấm áp phích và dán nó lên sau xe của y, la lớn, “Hãy mang nó về nhà để cho vợ con có thể xem các điều tà ác mà các anh làm! ”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/20/191923.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/28/104283.html
Đăng ngày 3-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share