[[MINH HUỆ 30-10-2008]

Cảnh sát viên biết được sự thật về Pháp Luân Công

Một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi làm sáng tỏ sự thật trong nhiều dịp đến một cảnh sát viên vào khoảng ba mươi tuổi chịu trách nhiệm trên đường phố và quanh khu vực mà người học viên đó ở. Kết quả là người cảnh sát viên này biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân Thiện Nhẫn là tốt. Anh này cũng hiểu rằng các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt và đã bị bôi nhọ và bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi anh này thi hành phận sự, người cảnh sát này cố hết sức để bảo vệ các học viên một cách tốt nhất trong thẩm quyền của mình.

Vào tối ngày 22 tháng giêng 2001, Sở cảnh sát Wuchang một số đội cảnh sát đi bắt một số các học viên trong vùng, và tên của người học viên lớn tuổi nằm trong sổ đen. Bà cũng là một trong các học viên mà bị theo dõi và bắt đi. Người cảnh sát trưởng của sở cảnh sát trong địa phận này ra lệnh cho viên chức phụ trách đường phố và vùng này đi bắt bà. Người cảnh sát tốt bụng này muốn che chở cho người học viên, vì vậy ông ta báo cáo lại với sếp, “Bà lão này chỉ mới được thả về nhà sau khi bị giam trong tù. Bà vẫn còn đang trên đường bình phục và hiện còn đang nằm liệt giường. Theo tình trạng sức khỏe hiện nay của bà ta, bắt bà làm gì?” Vì vậy, đêm đó, người học viên lớn tuổi được tránh khỏi khó nạn..

Ngày hôm sau vào lúc 7:00 giờ sáng, cảnh sát viên chạy mau đến nhà người học viên lớn tuổi, đưa ra 200 nhân dân tệ từ trong túi của anh này, và kêu bà cùng với chồng rời khỏi nhà để đi lấy một số đồ vật tân niên. Kỳ thật, anh này ra hiệu cho bà mau rời khỏi nhà và đi trốn. Người học viên lớn tuổi này cám ơn anh và cảm ơn cho lòng tốt của anh và từ chối nhận tiền. Từ thâm tâm bà, bà mừng cho người cảnh sát viên tốt bụng này đã chọn được một tương lai tốt đẹp cho mình.

Dân chúng thức tỉnh và nhìn thấy trước được sự cứu độ

(một học viên lớn tuổi kể lại tại thành phố Baoding của tỉnh Hà Bắc và ghi chép bởi một bạn đồng tu)

Một đêm nọ, một học viên lớn tuổi muốn đi đến nhà một học viên khác. Bà mang theo một số quyển sách nhỏ và băng thâu âm VCD mà làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Nhưng khi bà đi đến nơi, người học viên mà bà muốn đi thăm không có ở nhà. Bà đi trở về nhà, trên đường đi, bà đến một con đường mà mọi người đang nói chuyện lớn tiếng và than phiền về các việc làm tà ác của ĐCSTQ. Sau khi nghe cẩn thận, người học viên hỏi những người mà đang than phiền, “Nếu chư vị nói rằng ĐCSTQ là tà ác, vậy trong thời đại hiện nay, ai là tốt?” Những người đó ngưng để suy nghĩ và nói, “Pháp Luân Công là tốt.” Người lớn tuổi trả lời, “Ồ, ông đã được cứu!” Người kia hỏi tại sao ông ta đã được cứu. Người học viên nói, “Ông đã phân biệt được tốt và xấu. Ông không nghĩ đó có nghĩa là ông sẽ được cứu độ sao?” Người học viên sau đó hỏi ông ta bao giờ đọc các tài liệu Pháp Luân Công không. Người đàn ông trả lời là có một lần ông ta đọc được hai trang. Người học viên hỏi ông ta có muốn đọc thêm không. Người đàn ông nói rằng có, vì vậy người học viên đưa ra một quyển sách nhỏ và một dĩa VCD và đưa cho ông ta. Người đàn ông lẹ làng cầm lấy chúng và cám ơn người học viên không ngừng. Ông ta sau đó đứng dậy và đi về nhà để đọc các tài liệu.

Người học viên bắt đầu đi dọc theo con đường, và sau khi đi một đoạn ngắn, có người đuổi theo bà ấy bằng  xe đạp. Người ấy ngưng xe đạp ngay trước mặt của người học viên, chặn lại, “Bà vừa đưa gì cho người đàn ông đó?” y hỏi. Người học viên ngạc nhiên và hỏi y, “Ông muốn gì?” Người học viên nghĩ rằng người đàn ông này có ý xấu và bà nhìn thẳng vào mắt y. Người đàn ông trả lời, “Phải bà vừa mới đưa cho người đàn ông đó các tài liệu Pháp Luân Công không?” Người học viên trả lời, “Ông định làm gì?” Sau đó người đàn ông nói, “Tôi cũng muốn có một bản! Bà còn không?” Người học viên hỏi, “Ông cũng muốn có các tài liệu Pháp Luân Công sao?” Người đàn ông trả lời , phải. Người học viên nói, “Đây một bản cho ông!” Bà ta đưa cho ông ta một quyển sách nhỏ và một VCD. Người đàn ông vừa cám ơn vừa cầm lấy các tài liệu. Sau đó ông ta quay xe đạp đi trở lại con đường mà ông ta đã đến. Nhìn thấy ông ta đạp xe đạp đi, người học viên này mỉm cười trong tâm. Người đàn ông này cũng muốn được cứu! Dân chúng trên thế giới mà có chánh niệm đều được thức tỉnh và nhìn thấy trước sự cứu độ.

Ngày 28 tháng 10, 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/30/188823.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/article/2008/11/9/102156.html
Đăng ngày 13-3-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát nghĩa hơn với nguyên bản.

Share