[MINH HUỆ 07-12-2008]

Lòng tốt của một người bán nhà đất

Một ngày kia một học viên từ thành phố Hengyang bắt đầu nói chuyện với một nhân viên nhà đất về Pháp Luân Công.
Bà này nói, “Tôi đã đọc các tài liệu Pháp Luân Công, và cả nhà tôi đã rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác và các tổ chức liên hệ của nó. Chư vị các học viên thật là vĩ đại và đã vượt qua vì chúng tôi. Để cứu dân chúng, chư vị đã tự nguyện chịu sự nguy hiểm và nắm vững đức tin của chư vị mặc dù nhiều sinh mệnh đã mất vì sự bức hại. Tinh thần của chư vị thật là đáng kính phục. ĐCSTQ thật vô lý và mất hết lý tính. Pháp Luân Công chỉ là tự mình tu luyện không làm phiền đến người khác, và các học viên không bao giờ làm điều gì không đúng. Tại sao ĐCSTQ vẫn bắt bớ các người tốt đó và tra tấn họ? Một số học viên thậm trí đã bị tra tấn đến chết, và một số còn bị mổ và nội tạng của họ bị lấy đi. Điều này thật là vô nhân đạo và không thể chấp nhận được theo các nguyên lý vũ trụ. Xin bà nhận lấy 200 nhân dân tệ để làm thêm tài liệu giảng rõ sự thật. Đó là biểu hiện cho sự chân thành quí mến của tôi.”

Người học viên này nhận 200 nhân dân tệ, và đôi mắt của họ đầy nước mắt.

Cái trí huệ của một nông dân nghèo

Một ngày kia tôi đang nằm nghỉ bên cạnh một nông dân nghèo. Tôi hỏi ông ta xem ông ta đã rút khỏi ĐCSTQ chưa. Ông ta trả lời: “Tôi đã rút khỏi ĐCSTQ từ lâu. Nếu có người mà chưa làm nó, thật là đáng hổ thẹn khi chết và bị chôn trong khi vẫn còn liên quan tới ĐCSTQ. Trong lịch sử, khi người La Mã cổ xưa bức hại người Thiên chúa giáo, Đế quốc La Mã đã từng hưng thịnh và mạnh như vậy đã gần tiêu hủy do nhiều bệnh dịch liên tiếp. Bây giờ ĐCSTQ đang đi ngược với các nguyên lý vũ trụ bằng cách bức hại Pháp Luân Công. Số mệnh của nó cũng y như của người La mã.”

Ông tiếp tục nói: “Vào năm 1960, dân chúng sống trong các điều kiện khó khăn và ăn ở nhà ăn công cộng nơi đơn vị của họ. Lúc bấy giờ, 35 triệu người bị chết vì đói. Cũng như vậy, người ta đang ăn bữa ăn có độc của sự tuyên truyền của ĐCSTQ. ĐCSTQ kiểm soát tất cả báo chí, đài truyền hình truyền thanh, và các kênh thông tin khác. Nó cố gắng tiếp tục tẩy não dân chúng bằng sự lừa dối, trong khi chúng ta không có cách nào để có được những thông tin chân thật. Vì vậy dân chúng không thể có được một ý kiến cá nhân nào cả. Họ không thể làm gì khác hơn là bị lừa gạt bởi những tuyền truyền của ĐCSTQ. Thậm trí đến bây giờ, vẫn còn nhiều người đi theo ĐCSTQ. Thật quá nguy hiểm cho họ và có thể là còn tệ hơn là nạn đói những năm 60. Thậm trí còn nhiều người hơn có thể chết vì bữa ăn có độc mà ĐCSTQ nấu cho họ, vì đó kỳ thật còn nguy hiểm hơn là một nạn đói. Tôi hỏi ông ta tại sao ông ta biết nhiều như vậy. Ông ta nói, “Một số người không đọc các tài liệu Pháp Luân Công. Tôi thì trái lại.—Tôi rất lưu tâm mỗi khi tôi có được những tài liệu này. Tôi đã thu thập khá nhiều tài liệu tại nhà, vì vậy tôi càng đọc, tôi càng biết nhiều.”

Tôi lấy ra hai VCD đầy những tin tức về Pháp Luân Công và đưa chúng cho ông ấy. Ông ấy cám ơn tôi nhiều lần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/7/191240.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/9/103748.html
Đăng ngày 17-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share