[Minh Huệ] Tôi là một nữ tù nhân đã bị tù về tội ăn cắp. Hành động này cho thấy tôi là người như thế nào trước đây. Tôi muốn trã thù và muốn có tất cả. Ai có thể làm thay đổi một con người như tôi, nhất là trong khung cảnh của một nhà tù? Nhưng tôi đã lầm. Những nguyên lý của Pháp luân Đại Pháp và những người tu Pháp Luân Đại Pháp đã thay đỗi tôi. Cả đến cách tôi ăn nói và hành động không còn như trước. Tôi đã lấy những người tu đó làm kiểu mẫu.

Những người tu Pháp Luân Đại Pháp đều tốt ở mọi mặt. Đạo đức của họ cao. Họ quí trọng sự sống của mọi người một cách vô kỷ. Ngày nay, ai có thể so sánh được với họ và ai có thể xử sự như họ với nhiều công lý và thiện lành như vậy? Họ không có ý niệm tranh đấu và giành giựt, họ không tìm cầu danh vọng và lợi lộc cá nhân, họ không tham nhũng. Nếu mọi người, kể cả những nhân viên và giới chức chánh phủ đều có thể hành động chỉ phân nữa như những người tu đó, thì đất nước sẽ an ninh và dân chúng sẽ được thái bình. Nhưng tại sao lại đi bắt bớ những người tốt như vậy và giam họ trong ngục tù? Công lý của Trời ở nơi đâu?

Tôi đã thấy chính quyền địa phương phạt vạ nhiều người tu một cách bất hợp pháp (từ 10, 000 đồng yuan – khoảng 1220 Mỹ kim – , 7000 yuan cho đến 3000 đồng yuan). Họ sẽ không được thả ra cho đến khi nào tiền phạt được nộp xong. Tôi cũng đã thấy có cảnh sát viên tra tấn một cách vô nhân đạo những người nữ tu đó và nhiễu người tu đã bị thương khi được gữi đến trại tù. Một bà già trên 50 tuổi bị đầy dấu bầm trên khắp cả mặt, cổ và thân thể khi bà bị đẩy vào tù. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi một con người có thể làm ra như vậy! Bà khiến tôi nhớ lại những vị nữ anh hùng thời chiến tranh tràn đầy đức tin và không một lời kêu than. Tôi nhìn thấy ở nơi bà ta là một nữ anh hùng thời nay. Những người tu này đều là người tốt. Cho dù họ là đàn bà, họ vẫn nêu cao chân chính và đức tin của họ. Vì họ có tinh thân công lý, họ dám đối diện với tà ác, dám bước ra và nói lên sự thật. Trong xã hội hiện nay, rất ít người được như họ. Vậy tại sao những người tốt như vậy lại bị đối xữ như vậy?

Trong xã hội hiện nay, tham nhũng tràn đầy khắp nơi; luật pháp bị thay thế bằng bạo lực, con ngươi ta bị đè bẹp bỡi đồng tiền. Ai có thể giải quyết những vấn đề đó? Nếu không còn người để đặt câu hỏi trên những vấn đề như vậy, thì làm sao đất nước chúng ta có thể trở nên giàu mạnh? Làm sao dân chúng có thể thật sự được thuyết phục? Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp có thể thuyết phục con người ta. Nhân loại cần phải chú trọng đến cái Đức. Làm sao dân chúng có thể tin được nếu các viên chức lại không có đức? Những người tu Pháp Luân Đại Pháp thiện nhẫn mạnh nhiều như vậy đã bị khủng bố một cách tàn bạo. Luật trời không thể cho phép như vậy! Nơi đây, tôi kêu gọi chánh phủ và các viên chức: xin hãy ngưng ngay sự khủng bố những người tu Pháp luân Công và thả ra tất cả những người tu Pháp Luân Công đang bị giam cầm.

Đó là những lời cầu mong tha thiết nhất của tôi, một nữ tù nhân hiện đang bị giam cầm trong một nhà tù.

Tôi không học thức nhiều. Tôi có nhiều điều muốn nói ra nhưng không biết làm sao giải bày. Tôi hy vọng mỗi viên chức sẽ suy nghĩ kỷ về những gì tôi đã viết ở trên.

Cám ơn tất cả,

Tháng Hai 2001

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/2/27/8389.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/3/4/5886.html.

Dịch ngày 26-9-2003; đăng ngày 27-9-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share