Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2014] Trong vòng hai tháng rưỡi, bà Vương Ngọc Lan, 57 tuổi, đến từ Ba Lâm Tả Kỳ, thành phố Xích Phong, đã bị bắt giam lần thứ hai. Vụ bắt giữ lần thứ hai diễn ra năm ngày sau khi bà được thả lần đầu từ một trại tạm giam. Bà đã bị giam tổng cộng 74 ngày.

Ngày 10 tháng 09 năm 2014, bà Vương và chồng đã bị lừa đi đến văn phòng công an. Cao Diên Quốc, Vương Lập Tân, Trương Hiểu Đông, và Lưu Quân từ Phòng 610 đã nói với hai vợ chồng là họ có thể đến văn phòng và lấy vật dụng cá nhân mà họ đã bị tịch thu khỏi nhà. Bà Vương đã bị bắt khi tới đó và bị đưa đến trung tâm tẩy não 20 ngày. Đây là lần thứ hai bà bị bắt.

Các viên chức tại trung tâm tẩy não đã giữ tay bà Vương để buộc bà phải ký vào bản cam kết ngày 29 tháng 09 năm 2014, trước khi bà được thả vào ngày hôm sau.

Bị sách nhiễu và cấm ngủ ở Trung tâm tẩy não

Tại trung tâm tẩy não, bà Vương đã cố gắng nói với các viên chức về Pháp Luân Công. Họ đã từ chối nghe. Ba học viên nữa đã bị đưa đến trung tâm vào ngày thứ ba bà Vương ở đó. Những người phụ trách ở đó đã cưỡng ép các học viên nghe băng thu âm vu khống về Pháp Luân Công.

Bà Vương từ chối nghe và bị đưa đến một phòng họp. Bà bị tăng huyết áp. Ngày hôm sau, bà bị buộc phải xem một đĩa DVD phỉ báng Pháp Luân Công.

Bà Vương bắt đầu tuyệt thực vào ngày 22 tháng 09 năm 2014 để phản bức hại. Các viên chức trung tâm tẩy não sau đó đã bật băng thu âm vu khống trong phòng bà và không cho bà ngủ. Bà bắt đầu bị đau ngực, sốt và ra mồ hôi nhiều.

Chiều ngày 26 tháng 09 năm 2014, các viên chức trung tâm tẩy não và một số tù nhân đã đe dọa sẽ gọi gia đình bà đến đưa bà đi bệnh viện để truyền nước nếu bà vẫn không chịu ăn. Sau đó họ sẽ đưa bà vào trại tạm giam.

Các viên chức đã cố gắng làm mọi thứ mà họ nghĩ là có thể “chuyển hóa” bà Vương. Một tù nhân nói với bà rằng bà sẽ bị bức thực nếu bà vẫn không ăn. Một tù nhân khác nói: “Nếu tôi bắn bà một phát, bà sẽ thay đổi và sẽ không còn là chính mình nữa.” Cô ta cũng nói rằng bà sẽ bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức. Cô ta thậm chí còn hứa hẹn trợ cấp phúc lợi nếu bà đồng ý “chuyển hóa”.

Lần bị bắt và lục soát nhà đầu tiên

Bà Vương bị bắt lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 07 năm 2014, cùng với đồng tu là bà Lý Ngọc Phân khi họ đang nới chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở một ngôi làng khác. Họ đã bị báo cáo và bắt giữ bởi các viên chức văn phòng công an Ba Lâm.

Nhà của bà Vương đã bị lục soát và nhiều vật dụng cá nhân và tiền mặt đã bị cảnh sát lấy đi khi họ không có ở nhà.

Họ cũng lục soát nhà bà Lý và bắt giữ chị gái bà, bà Lý Ngọc Mai, và một học viên khác, bà Hậu Quy Lam, người có mặt lúc đó. Sau này đã được thả trong trường hợp tạm tha y tế.

Sau khi bị giam giữ trong 54 ngày, bà Vương đã được thả vào ngày 05 tháng 09 năm 2014. Hai chị em bà Lý hiện vẫn ở trong trại tạm giam.

Một phần danh sách những người tham gia bức hại:

Chính quyền Ba Lâm Tả Kỳ và Ủy ban Vụ pháp chế:

Điền Trọng Thành, Bí thư: +86-13804766783

Phó Tú Vân, Phó Phòng 610: +86-15047649666

Vương Lập Tân, nhân viên Phòng 610: +86-13684769967

Văn phòng Công an Ba Lâm:

Trương Văn Khải, Giám đốc: +86-13904767222 (Văn phòng); 86-18604767333 (Di động)

Vương Xuân Giang, Phó giám đốc: +86-13804766859 (Di động)

Lưu Hải Giang, Phó giám đốc: +86-13947696898 (Di động)

Đội An ninh Nội địa:

Tống Hải Long, Đội trưởng: +86-18647658897

Lý Hồng Trụ, Trợ giáo: +86-13789763008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/10/298784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/15/146406.html

Đăng ngày 09-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share