Bài viết của Trung tâm Thông tin Đại Pháp

[MINH HUỆ 10-12-2014] Tuyên bố của chính quyền Trung Quốc về việc chấm dứt thu hoạch tạng từ các tử tù chỉ là một tuyên truyền nhằm trấn an sự chỉ trích đang gia tăng trên trường quốc tế, đồng thời họ lờ đi những bằng chứng cho thấy đa số tạng thu hoạch tại Trung Quốc là từ các tù nhân lương tâm chịu án tử hình, mà chủ yếu là các học viên Pháp Luân công.

Trong hơn một thập kỷ qua, cộng đồng quốc tế đã không ngừng lên án vấn nạn thu hoạch tạng từ các tử tù của Trung Quốc. Năm 2006, báo cáo về việc giết các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác để mổ lấy tạng được công bố lần đầu. Khi nhiều bằng chứng hơn được phát hiện, chính phủ các nước trên thế giới đã gia tăng sức ép với Trung Quốc.

Ngày 06 tháng 11 năm 2014, Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Quốc hội Canada đã thông quan một nghị quyết lên án nạn thu hoạch tạng sống tại Trung Quốc (tải báo cáo). Một dự luật tương tự, Dự luật 281, đang chờ Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nghị sỹ của cả Đảng Dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa với 245 phiếu. Tháng 12 năm 2013, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết yêu cầu chấm dứt nạn thu hoạch tạng sống tại Trung Quốc (tải báo cáo), và ngày 19 tháng 03 năm 2014, Ủy Ban Kinh tế Xã hội Châu Âu (EESC) đã phê chuẩn Nghị quyết Cộng đồng chung Châu Âu.

Quy định mới do truyền thông nhà nước của Trung Quốc công bố hôm thứ Năm là tin mới nhất trong chuỗi tuyên bố tương tự kể từ năm 2007, song không một tuyên bố nào trong số đó mang đến thay đổi trong hoạt động mổ cướp tạng từ các tử tù.

Câu chuyện lớn: Những điều không được đề cập đến

Tuyên bố này không đề cập đến cáo buộc có hàng chục nghìn tù nhân lương tâm đã bị giết nhằm mục đích duy nhất là thu hoạch tạng của họ để cung ứng cho ngành ghép tạng đang bùng nổ tại Trung Quốc.

Các báo cáo về việc các quan chức Trung Quốc giám sát việc giết người một cách có hệ thống để lấy tạng lần đầu được đưa ra hồi tháng 03 năm 2006 khi một phụ nữ tiết lộ có tới 4.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy tạng tại chính bệnh viện cô làm việc. Một tuần sau đó, một bác sỹ quân y Trung Quốc, không những đã bổ sung chứng cứ cho người phụ nữ này mà còn cáo buộc những tội ác đó đã diễn ra tại 36 trại tập trung trên khắp Trung Quốc Đại lục.

Tháng 07 năm 2006, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour và luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas đã công bố báo cáo dài 140 trang. Báo cáo đưa ra “kết luận đáng tiếc rằng các lời cáo buộc là đúng sự thực”. Hai cuốn sách được xuất bản sau đó với cùng chủ đề là cuốn Thu hoạch đẫm máu: Thu hoạch tạng từ các Học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc năm 2009 và cuốn Tạng Nhà nước: Lạm dụng Ghép tạng tại Trung Quốc năm 2012. Họ đã kết luận rằng hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy tạng.

Chuyên gia, nhà nghiên cứu độc lập về vấn đề ghép tạng tại Trung Quốc, ông Ethan Gutmann, xuất bản cuốn sách thứ ba cùng chủ đề vào năm 2014 với tựa đề Tàn sát: Giết người hàng loạt, Thu hoạch tạng, và Giải pháp bí mật cho vấn đề bất đồng chính kiến năm 2014. Theo ông Gutmann, ước tính đã có 65.000 học viên Pháp Luân Công bị giết để lấy tạng.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi Trung Quốc cho phép các nhà điều tra độc lập được tiếp cận các nguồn dữ liệu để có thể tiến hành điều tra toàn diện và những kẻ phạm tội chống lại nhân loại này phải bị đưa ra công lý. Chúng tôi cũng kêu gọi giới truyền thông phương Tây đưa tin đầy đủ về vụ việc và không để chính quyền Trung Quốc dẫn dắt để thổi phồng một cam kết suông như vậy.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/10/147243.html

Đăng ngày 15-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share