[MINH HUỆ 09-10-2014] Gần đây, một nhân chứng tiết lộ rằng ông Vương Hiếu Tông đã bị tra tấn cho tới chết và tạng của ông đã bị mổ cướp.

Ông Vương đã bị bắt phi pháp bởi cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Đông Giao (hiện nay gọi là Phòng Cảnh sát Hoa Điện) vào tối ngày 17 tháng 8 năm 2001. Ông đã bị tra tấn đến chết 13 ngày sau đó.

Một nhân chứng đã nhìn thấy thi thể của ông Vương. Người này nói rằng đã thấy nội tạng của ông Vương bị lấy đi, bụng của ông lõm vào trong, và có một đường khâu dài suốt thân thể ông.

Một cảnh sát tại đó đã không dám nhìn vào thi thể của ông Vương. Anh ta quay đi và nói: “Thật là khủng khiếp! Tôi không có trách nhiệm nào trong việc này đâu.”

Nhân chứng cũng tiết lộ rằng thi thể của ông Vương được bảo quản trong một máy đông lạnh lớn ở một tòa nhà bị cách ly tại Bệnh viện Bắc Phương. Tòa nhà này thường được thuê bởi Sở Cảnh sát Mẫu Đơn Giang như một nơi bí mật để tra tấn tù nhân.

Bệnh viện Bắc Phương

Hai cảnh sát đã tham gia vào việc tra tấn tàn nhẫn ông Vương là Lan Cảnh Hoa và một người khác không rõ danh tính. Cả hai đều phủ nhận bất kỳ trách nhiệm nào về cái chết của ông Vương và đổ lỗi cho nhau trong việc tra tấn ông Vương.

2014-10-8-pohai-mudanjiang-police.jpg

Cảnh sát Lan Cảnh Hoa

Cảnh sát chịu trách nhiệm trong việc bức hại ông Vương Hiếu Tông: Lan Cảnh Hoa +86-13945365806 (Di động)

Xem thêm thông tin về cái chết của ông Vương Hiếu Tông https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/7/146269.html


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/9/298757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/14/146383.html

Đăng ngày 12-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share