Bài viết của phóng viên Minh Huệ Anh Tử

[MINH HUỆ 23-10-2014] “Không ai có thể nghi ngờ sự tồn tại hay quy mô của vấn nạn này. Khả năng phủ nhận nó một cách hợp lý đã không còn nữa,” ông Scott Reid, chủ tịch tiểu ban nhân quyền của Quốc hội Canada, phát biểu tại phiên điều trần ngày 21 tháng 10. Ông Irwin Cotler, Nghị sĩ đảng Tự do, nhấn mạnh rằng tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc được nhà nước bảo hộ và là “tội ác chống lại loài người, tội ác đáng bị lên án nhất trong xã hội Trung Quốc.”

Ông Cotler nói rằng sử dụng cách tiếp cận đa phương, bao gồm pháp luật và nhận thức của cộng đồng, sẽ rất cần thiết để chấm dứt tội ác. “Nếu chúng ta không hành động thì chúng ta sẽ trở thành đồng lõa trong tội ác đó. Do đó các nghị sĩ, chính phủ và xã hội chúng ta có trách nhiệm buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm [về tội ác này].”

Ông Scott Reid là chủ tọa trong phiên điều trần của Quốc hội Canada ở Ottawa. Có thêm bảy nghị sĩ đã tham dự sự kiện. Bác sĩ Damon Noto, đại diện của DAFOH (Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp tạng) và nhà báo Ethan Gutmann đã làm chứng.

Nghị sĩ Tyrone Benskin đã phát biểu: “Bằng chứng được đưa ra hôm nay là một điểm nhấn quan trọng về mặt nhận thức của chúng ta đối với việc thu hoạch tạng ở Trung Quốc.” Ông nói rằng việc thu hoạch nội tạng, dù bước đầu khó chấp nhận, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng ta phải làm gì với điều đó. Ông nói Canada có thể chấm dứt ngay lập tức hoạt động du lịch cấy ghép tạng và ngăn công dân Canada tới Trung Quốc ghép tạng.

Nghị sĩ Wayne Marston nói rằng ông đã có được nhận thức sâu sắc về vấn đề sau khi lắng nghe các học viên Pháp Luân Công và gặp gỡ hai chuyên gia về chuyên đề này: luật sư nhân quyền David Matas và cựu Ngoại trưởng Canada David Kilgour. Ông nói: “Tôi rất hài lòng với bằng chứng của mọi người hôm nay, vì nó nâng tầm cho những nhận thức quan trọng.”

b1ea7c22b0ff5e65f8e50d25f0628807.jpg

Tám Nghị sĩ đã tham dự phiên điều trần của quốc hội về vấn đề mổ cướp tạng được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc

80bc105f9a6a5e6af93db0e293363759.jpg

Nhà báo Ethan Gutmann (phải) và Bác sĩ Damon Noto (trái), đại diện của DAFOH, nói chuyện với Nghị sĩ Scott Reid, chủ tịch tiểu ban nhân quyền Quốc hội Canada

51a82c277f92505293e7966a26c881fb.jpg

Nhà báo Ethan Gutmann (giữa) và Bác sĩ Damon Noto (phải), đại diện của DAFOH, nói chuyện với Nghị sĩ Tyrone Benskin

Các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính

Theo bác sĩ Noto, số ca ghép tạng ở Trung Quốc đã tăng vọt từ vài trăm ca một năm vào năm 1999 lên tới vài nghìn ca vào năm 2004. Điều tương tự cũng đã xảy ra đối với các trung tâm ghép tạng. Các bệnh viện Trung Quốc đăng quảng cáo ghép tạng với nội dung đảm bảo việc họ có thể tìm được nội tạng phù hợp trong khoảng 2 tuần và việc tiến hành ghép tạng có thể được sắp xếp trước. Bác sĩ Noto nói: “Một số bệnh viện còn tuyên bố chắc nịch rằng ‘những người hiến tạng’ có thể được kiểm tra trước khi lấy tạng.”

Ông nói rằng số lượng tử tù trong khoảng từ 2.000 đến 5.000 mỗi năm không thể lý giải cho nguồn tạng khổng lồ ở Trung Quốc. Khả năng duy nhất là có một nguồn nội tạng sống ở Trung Quốc. Đã có những bằng chứng chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công, những người khỏe mạnh và thể chất tốt, là mục tiêu chính của tội ác. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đã cho phép những thủ phạm hành ác mà không phải chịu bất cứ hậu quả pháp lý nào.

Ông Gutmann cũng chia sẻ về những tài liệu trong cuốn sách mới được xuất bản gần đây nhất của ông, cuốn The Slaughter (Tàn sát). Ông nói rằng gần đây nhiều quan chức của ĐCSQT, mà có liên quan tới tội ác vốn vẫn đang tiếp diễn, đã bị cách chức, bao gồm Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân. Các Nghị sĩ David Sweet, Nina Grewal, Gary Ralph Schellenberger và Judy Sgro cũng tham gia phiên điều trần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/23/299363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/24/146536.html

Đăng ngày 05-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share