[MINH HUỆ 03-10-2014] Theo như lời của người nhà một tử tù: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra những tội ác man rợ. Con trai chúng tôi là một tử tù, và toàn bộ nội tạng của nó đã bị lấy đi. Không những vậy, họ còn đòi chúng tôi trả một số tiền lớn để nhận lại thi thể của nó.”

Gia đình tử tù này đã kể lại chuyện người nhà họ bị mổ cướp nội tạng tại Trại tạm giam Ngõa Phòng Điếm ở tỉnh Liêu Ninh vào năm 2001.

Không cần sự cho phép của tử tù hay sự đồng ý của thân nhân về việc hiến tạng, toàn bộ nội tạng đã bị lấy đi, và có lẽ đã được bán hết. Tệ hơn nữa, những kẻ phạm tội này thậm chí còn vô nhân đạo yêu cầu gia quyến trả thêm chi phí để có thể nhận phần thi thể còn lại về.

Người tử tù tin tưởng học viên Pháp Luân Công

Một tử tù sống ở một thị trấn gần thành phố Ngõa Phòng Điếm (danh tính được giữ kín vì lý do an toàn), đã giao phó toàn bộ số tiền anh ấy có cho một học viên Pháp Luân Công.

Trước khi bị hành quyết, anh đã quyết định để lại 100 nhân dân tệ – số tiền duy nhất anh có, cho đứa cháu trai mà anh thương nhớ nhất. Anh rất lo làm sao để có thể đưa tiền đến tận tay cháu trai một cách an toàn nhất.

Cuối cùng anh quyết định sẽ đưa số tiền này cho một học viên Pháp Luân Công bị giam cầm ở đó.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ lên đến đỉnh vào giữa hai năm 2000 và 2001. Có hơn 100 học viên bị giam tại trại tạm giam ở thời điểm đó. Sau khi quen biết các học viên, người tử tù này nhận ra họ đều là người tốt, chân thành và kiên nhẫn. Anh nói: “Những người đáng tin nhất ở trên thế giới này chính là các học viên Pháp Luân Công.”

Anh đã gửi 100 nhân dân tệ cho một học viên đồng hương với mình, dù anh mới gặp người học viên này một lần duy nhất.

Người học viên đã đồng ý nhận lời. Sau khi được thả, anh đã tìm cha của người tử tù và nhờ ông ấy đưa tiền cho đứa cháu trai.

Gia đình quá nghèo để trả tiền nhận thi thể người chết

Dù biết tin người tử tù đã chết, nhưng người học viên vẫn muốn đến viếng mộ của anh. Người cha đã rất xúc động và nói: ”Chúng tôi không xây mộ cho nó.”

Người cha giải thích rằng khi họ đến nhận lại những phần còn lại của con trai, họ thấy toàn bộ nội tạng của anh đã bị lấy đi, và có vẻ đã được bán hết. Thậm chí, gia đình ông còn được thông báo phải trả tiền thì mới được nhận thi thể con trai họ.

Người cha nói: “Giá họ đưa ra quá cao, và chúng tôi không đủ để trả cho họ.”

Gia đình đó quá nghèo và không có đủ tiền để hỏa táng thi thể con trai mình. Nước mắt lăn dài, ông nói: “Dù thế nào thì nó là con trai tôi. Nếu chúng tôi có khả năng, chúng tôi đã tổ chức cho nó một lễ tang tươm tất. ĐCSTQ đã gây ra những tội ác quá kinh khủng. Nội tạng của con trai tôi đã bị ĐCSTQ cướp đi để bán kiếm lời. Không chỉ thế, họ còn ngang nhiên yêu cầu một cái giá cắt cổ để nhận lại thi thể con tôi.”

Nhận thức của học viên về nạn mổ cướp nội tạng

Người học viên này không ngạc nhiên bởi chính anh đã chứng kiến việc mổ cướp nội tạng từ tử tù.

Lúc đó người học viên này đang được điều trị ở một bệnh viện lớn tại thành phố Cẩm Châu vào năm 1993. Việc thu hoạch tạng từ các tử tù không phải là một bí mật gì ghê gớm. Anh để ý có rất nhiều bệnh nhân ở khoa da liễu đang chờ để ghép da. Các bác sỹ đều khuyên bệnh nhân không nên lo lắng bởi sẽ có một vụ hành quyết trong vài ngày tới, và như thế sẽ có đủ da cho mọi người.

Hôm đó, chiếc xe cứu thương chở xác tử tù ngay lập tức chạy đến bệnh viện sau khi hành hình. Người tử tù là một thanh niên trẻ mặc quân phục mùa đông mới, cho dù lúc đó đang là mùa hè.

Hai bàn tay của nạn nhân [đã chết] bị còng lại ở phía sau. Một viên đạn đi thẳng vào phía sau đầu và rơi vào vị trí quai hàm phía dưới, điều này giúp cho da mặt, hai mắt, mũi, và những phần khác còn nguyên vẹn và có giá trị.

Đầu tiên, xác chết được rửa trong một cái bồn mà bệnh nhân thường sử dụng. Sau đó nó được mang đến nhà kho, chứ không phải là phòng phẫu thuật. Cửa sổ của nhà kho được sơn màu xanh, nhưng một số được sơn màu nhạt, đủ để những người dũng cảm có thể nhìn thấy những gì diễn ra ở bên trong.

Nhiều bác sỹ ở các phòng ban khác nhau đều tham gia mổ cướp nội tạng. Bác sỹ thuộc khoa da liễu thì cắt bỏ lớp da, trong khi những người khác lấy đi nội tạng, xương, và bất cứ thứ gì được dùng cho cấy ghép.

Người dân Trung Quốc đều biết ĐCSTQ nắm giữ luật pháp trong tay khi hành xử với người dân. ĐCSTQ cuối cùng đã thừa nhận vấn nạn thu hoạch nội tạng từ tử tù, nhưng nó còn bí mật làm những việc khủng khiếp hơn… đó là thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/3/298476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/26/146563.html

Đăng ngày 05-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share