Bài viết của Phi Minh

[MINH HUỆ 20-07-2014] 15 năm trước, cuộc đàn áp điên cuồng đối với Pháp Luân Công đã bắt đầu ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 07. Niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, nguyên lý cơ bản của tu luyện Pháp Luân Công, đã bị lăng mạ. Người dân vô tội đang cố gắng tự hoàn thiện chính mình đã và tiếp tục bị bắt giữ và tra tấn. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người đã khơi mào cuộc bức hại, tuyên bố rằng mục tiêu của ông ta là tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng.

15 năm đã trôi qua. Với tinh thần kiên cường và phản đối ôn hòa, các học viên Pháp Luân Công đã trụ vững dưới bàn tay sắt của ĐCSTQ, và trong thời gian ấy, họ đã truyền rộng và tăng cường những giá trị chân chính và tiêu diệt tà ác.

Cuộc bức hại liên đới đến mọi người

Dù nó nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã liên đới đến tất cả người dân Trung Quốc. Chính quyền đã thành lập Phòng 610, một tổ chức tương tự Gestapo (tổ chức mật vụ của Đức quốc xã) thâm nhập vào mọi cấp chính quyền, ngày 10 tháng 06 năm 1999, để tiến hành cấp tốc bức hại Pháp Luân Công. Nó đã thuê một lượng lớn người để giám sát, sách nhiễu, bắt giữ, tẩy não, bỏ tù và tra tấn các học viên Pháp Luân Công vô tội trên toàn quốc. Không ai được an toàn khỏi sự kiểm soát của mạng lưới khổng lồ này.

ĐCSTQ đã lạm dụng hệ thống pháp luật của Trung Quốc trong cuộc bức hại. Các phiên tòa trở nên giả tạo, nơi mà các thẩm phán công bố những quyết định do cấp trên của họ chỉ định từ trước. Những luật sư cố gắng bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công bị sách nhiễu và bị đe dọa. Một số người, trong đó có bốn luật sư nhân quyền ở Hắc Long Giang, đã bị đánh đập và giam giữ. Công lý, quy định pháp luật, sự độc lập của hệ thống tư pháp đã trở thành một trò hề.

Lực lượng công an, Phòng 610 và các quan chức chính phủ khác đã ngăn chặn các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện công lý với chính quyền, ném họ vào các trại lao động, lục soát nhà của họ. Sau đó, khi các nạn nhân chịu sự di lý cưỡng bức này đi thỉnh nguyện tới cơ quan trung ương, họ lại gặp phải số phận tương tự.

Khi các công dân tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn bị bức hại một cách công khai và có hệ thống, các giá trị cơ bản này bị xói mòn ở mọi thành phần của xã hội. Trường hợp điển hình là những tin nhắn chứa các chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” thì bị chặn, trong khi các tin nhắn trái nghĩa thì có thể gửi đi mà không gặp vấn đề gì.

Thật không may điều này phản ánh Trung Quốc ngày nay. Người tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn thì bị ném vào tù. Trong lúc hàng giả, sản phẩm độc hại tràn lan trên thị trường, thì các quan chức ĐCSTQ tiến hành kinh doanh thông qua tham nhũng, dối trá và bạo lực.

Khi đạo đức tiếp tục xuống cấp thì không lạ gì mà người Trung Quốc đang mất đi cảm giác an toàn.

Các học viên Pháp Luân Công thúc đẩy các giá trị chân chính

Tương phản hoàn toàn, các học viên Pháp Luân Công áp dụng đức tin của họ vào mọi khía cạnh cuộc sống thường ngày. Các học viên là quan chức chính phủ từ chối tham nhũng. Những người kinh doanh thì tốt bụng và có trách nhiệm với khách hàng. Những bác sĩ không nhận hối lộ, một nguồn thu nhập thêm phổ biến cho các bác sĩ tại Trung Quốc, nơi mà các bệnh nhân thường mua theo cách của họ để được chữa trị tốt hơn.

Trên hết, các học viên Pháp Luân Công duy trì các nguyên lý của họ và không để bị cuốn theo tiêu chuẩn đạo đức bị suy thoái. Họ sẽ không từ bỏ nguyên tắc vì lợi ích cá nhân.

Hầu hết người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ đe dọa sau nhiều làn sóng chính trị nhắm vào các nhóm người khác nhau. Họ đã học cách để được an toàn và bảo vệ lợi ích cá nhân. Như vậy họ có thể an toàn trong khi người khác bị làm hại.

Mặc khác, các học viên Pháp Luân Công đang phản đối lại cuộc bức hại của ĐCSTQ, thậm chí mạo hiểm cả mạng sống của họ. Sự hy sinh của họ là để bảo vệ các quyền tín ngưỡng cơ bản và quyền ngôn luận của tất cả người Trung Quốc.

15 năm qua các học viên Pháp Luân Công đã phơi bày những lời dối trá và cuộc bức hại của ĐCSTQ, và truyền rộng thông điệp về sự từ bi ở cả trong lẫn ngoài Trung Quốc.

Ngày càng có nhiều người hơn biết được bản chất tà ác của ĐCSTQ và chọn thoái khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Ngày càng có nhiều quốc gia và người dân khắp thế giới đang thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công và lên án tội ác của ĐCSTQ.

Những thủ phạm bị trừng phạt

Khi tội ác của những thủ phạm bị phơi bày trên Minh Huệ Net, họ đã nhận được các cuộc gọi từ Trung Quốc và hải ngoại, cảnh báo họ ngừng tham gia bức hại. Một số quan chức ĐCSTQ ra nước ngoài đã đối mặt với sự phản kháng của các học viên Pháp Luân Công hải ngoại. Những thủ phạm chính đã bị kiện ra tòa ở bên ngoài Trung Quốc.

Khi tình hình thay đổi ở cả trong lẫn ngoài Trung Quốc, các quan chức ĐCSTQ đã mất đi sự ngạo mạn của họ.

Nghiệp báo do làm việc xấu là niềm tin phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt là ở những thế hệ đi trước. Khi điều xấu xảy đến với người đã làm việc xấu, mối quan hệ nhân quả thường được thừa nhận. Các quan chức ĐCSTQ, bất chấp lập trường vô thần của Đảng, biết điều này quá rõ, và thường xuyên tự họ chứng kiến.

Xuyên suốt lịch sử Trung Quốc, người ta tin rằng làm hại một tín đồ của Phật giáo sẽ gây nên nghiệp lực to lớn, mà cuối cùng sẽ quy cho những kẻ chịu trách nhiệm. Thật vậy, lời truyền của hiện tượng này đã bắt đầu từ khi cuộc đàn áp khởi xướng.

Hà Huệ Hùng, trưởng Phòng 610 ở Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, đã chết đột ngột vì bị ung thư. Phù Nghĩa Bình, trưởng Tân Phường, đã chết trong một tai nạn mô tô kinh hoàng. Đào Tự Vĩ, phụ tá của trưởng đội Công an Hình sự của thành phố Y Xuân, đã chết trong một tai nạn xe hơi. Điểm chung của họ là đã nhiều lần phạm tội ác với các học viên Pháp Luân Công.

d90615759d34e5cba1d0740ae6ba0517.jpg

Đào Tự Vĩ, phụ tá của trưởng đội Công an Hình sự của thành phố Y Xuân, đã chết trong một tai nạn xe hơi.

Gần đây, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lý Đông Sinh, và Tô Vinh, những người lên nắm quyền nhờ vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, đã bị cách chức và bị điều tra vì tham nhũng. Ngay cả những quan chức cấp cao này còn bị ngã ngựa, thì việc công lý áp dụng cho tất cả những ai tham gia vào cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công chỉ còn là vấn đề thời gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/20/十五年反迫害-正气弘扬-恶人恐慌-294912.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/8/2425.html
Đăng ngày 04-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share