Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2014] Cuộc phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc hơn 14 năm qua là một thách thức chưa từng có đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước đây ở Trung Quốc chưa từng có một nhóm nào duy trì phản kháng lâu dài, và theo một phương thức bất bạo động như vậy.

Khi cuộc bức hại tiếp diễn và sự phản kháng tăng lên, ngày càng nhiều người Trung Quốc đang dần nhận ra rằng nó không phải là cuộc chiến giữa Pháp Luân Công và ĐCSTQ như lời tuyên truyền của Đảng. Những nỗ lực giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công đã giúp người Trung Quốc nhận ra rằng họ không phải là những người ngoài cuộc trong cuộc đàn áp.

Kết quả là năm 2013 đã có nhiều người chọn cách hỗ trợ bí mật hay phóng thích các học viên. Thêm nhiều hàng xóm bước ra để đòi công lý kêu gọi thả các học viên hay bồi thường cho gia đình họ. Nhiều luật sư đại diện cho các học viên bất chấp sự sách nhiễu của tòa án địa phương. Bên cạnh việc biện hộ “vô tội” cho thân chủ, họ cũng xoay chuyển tình thế và khởi kiện Phòng 610.

Sau 14 năm, số lượng người Trung Quốc hiểu chân tướng về cuộc bức hại đang đạt đến một cột mốc quan trọng. Các học viên Pháp Luân Công đang ưu tiên giảng chân tướng cho những người đang tham gia bức hại, vì họ biết rằng những đối tượng sách nhiễu, bắt giữ, tra tấn và thậm chí giết các học viên thực ra là đang làm hại chính bản thân họ. Tác động của những nỗ lực này đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Bí thư Đảng bí mật giúp học viên

Một bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công khi ông đến Hồng Kông, và một học viên đã nói với ông về Pháp Luân Công và cuộc bức hại khi ông ở đó. Sau khi nghe sự thật về Pháp Luân Công, ông đã thoái ĐCSTQ và nói với một người học viên rằng ông sẽ cố hết sức để bảo vệ học viên đó khỏi bị bức hại. Khi học viên này bị sa thải vì bức hại, ông đã giúp anh khôi phục công tác.

Công an ngừng bức hại

Minh Huệ Net đã đăng câu chuyện sau vào ngày 16 tháng 12 năm 2013. Các học viên tại một làng ở đông bắc Trung Quốc thường xuyên học Pháp cùng nhau, và một tối nọ có người tố giác họ với công an. Người tố giác đã gọi khoảng 10 lần trước khi công an quyết định đến ngôi làng, nhưng công an lại bắt người tố giác thay vì bắt học viên. Công an đã cảnh báo người này không được tiếp tục làm như vậy vì kiếm lợi từ những việc làm sai trái là sai.

Trong câu chuyện khác, một học viên bị bắt và bị đưa đến đồn công an. Bà đã nhân cơ hội để giảng chân tướng Pháp Luân Công cho công an. Ban đầu công an không muốn nghe, nhưng cuối cùng họ đã đồng ý với bà. Một đại diện của Phòng 610 nói: “Tôi hiểu rồi, thưa bà. Tôi biết bà vô tội. Tôi không muốn tham gia vào cuộc bức hại nữa. Tôi không muốn tạo nghiệp. Cả ngày hôm nay bà chưa ăn gì. Tôi sẽ đi lấy ít thức ăn cho bà.” Ông ấy hứa sẽ thả bà ấy vào 6 giờ chiều ngày hôm đó, và ông ấy đã làm như vậy.

Hai học viên lớn tuổi đã bị tố giác khi đang phân phát tài liệu thông tin ở vùng nông thôn vào ngày 31 tháng 07 năm 2013. Công an địa phương đã bắt giữ họ, và công an huyện đang trên đường đến để tiếp nhận họ. Các học viên đã liên tục kể với công an địa phương về lợi ích của Pháp Luân Công và đưa ra những ví dụ về sự cải thiện sức khỏe của họ. Sau khi biết chân tướng, công an địa phương đã gọi cho công an huyện và nói: “Đừng đến nữa. Các học viên đã trốn thoát rồi.” Sau đó công an đã thả họ.

Vạch trần bức hại có hệ thống hơn

Những sự kiện mới về cuộc bức hại được báo cáo hàng ngày trên Minh Huệ Net. Khi sự thật về cuộc bức hại trở nên dễ tiếp cận hơn, chúng ta có thể cung cấp thông tin này theo chiều hướng toàn diện và sâu sắc hơn. Sau đây là tóm tắt sẵn có về những vụ bị thiệt mạng, bỏ tù, và tóm lược chung về cuộc bức hại diễn ra vào năm 2013:

Báo cáo tổng kết: Cái chết của it nhất 76 học viên trong năm 2013 là hậu quả trực tiếp của cuộc bức hại.

Báo cáo tổng kết về các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù phi pháp năm trong 2013

Xu thế và con số thống kê của các vụ bức hại trong năm 2013 (Phần 1)

Trong nửa đầu năm 2013, 445 học viên đã bị kết án tù và 186 người bị đưa đến các trung tâm tẩy não với tổng số 631 lần, cao hơn 45 lần so với số người bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Dựa vào dữ liệu trên khắp Trung Quốc, ĐCSTQ hiện đang tống các học viên Pháp Luân Công vào nhà tù và trung tâm tẩy não thay vì trại lao động cưỡng bức, nhưng cuộc bức hại về bản chất là không thay đổi.

Những nỗ lực chủ động và không mệt mỏi để giảng chân tướng

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ dựa trên những lời dối trá. Những nỗ lực để phơi bày cuộc bức hại này là nền móng của cuộc phản bức hại một cách ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công hơn 14 năm qua.

Một học viên 80 tuổi ở tỉnh Hà Bắc nói: “Các học viên trong nhóm học Pháp của tôi gồm có cả người già lẫn người trẻ. Chúng tôi giúp đỡ nhau học Pháp, tu luyện và giảng chân tướng. Hầu hết mọi người đều ra đường để phân phát tài liệu và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho từng người dân. Trung bình mỗi ngày chúng tôi giúp khoảng 100 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tài liệu, DVD và những tấm bùa đến từ nhiều điểm sản xuất tài liệu. Tuy nhiên, chúng tôi phân phát khá nhanh và nhiều đến nỗi chúng tôi luôn đợi nhận thêm tài liệu.“

Các học viên Pháp Luân Công trẻ hơn với am hiểu về máy tính đã phổ biến Freegate, một phần mềm (được ghi trên đĩa CD) dùng để vượt qua sự kiểm duyệt Internet của Trung Quốc, cho phép người dân biết về hậu trường của cuộc bức hại đang diễn ra xung quanh họ. Một học viên nói: “Tôi đến từng phòng trong tòa nhà làm việc và tiếp cận những người trẻ tuổi ở các cửa hàng thức ăn nhanh để phân phát Freegate. Hầu hết mọi người đều cám ơn và nhận đĩa.”

Để giúp người dân hiểu chân tướng, các học viên đã kiên trì nỗ lực mặc dù phải đối diện với nguy cơ bị bắt giữ. Bà Đặng Lực Bình, một học viên 69 tuổi ở Trùng Khánh, đã đến Đồn công an Tạ Gia Loan vào tháng 08 năm 2013 để yêu cầu trả lại tiền và tài sản mà công an đã lấy khi họ lục soát nhà bà. Công an đã bắt giữ bà và đưa bà đến một cơ sở tẩy não. 10 ngày sau bà được thả ra.

Bà đã viết một bức thư giảng chân tướng ngay khi trở về nhà, sao chép ra nhiều bản và gửi đến các văn phòng chính phủ khu vực bà ở. Chính quyền lại bắt giữ và tẩy não bà cho đến tận ngày 26 tháng 10. Tuy nhiên, bà Đặng vẫn tiếp tục giảng chân tướng cho chính quyền và khuyên họ chấm dứt việc hỗ trợ và tiếp tay cho cuộc đàn áp.

Nhận được thêm hỗ trợ từ phía người dân Trung Quốc

Các phong trào của Pháp Luân Công đã làm cảm động nhiều người vốn đang tức giận với cuộc bức hại tàn bạo và họ đã tham gia vào những nỗ lực giải cứu các học viên vô tội.

Bà Lý Lan Khuê, một học viên ở thôn Đông An, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ vào tháng 06 năm 2012. 700 người nơi khu vực bà sinh sống đã ký tên vào một bức thư yêu cầu thả bà. Sự kiện này đã được truyền thông hải ngoại đăng tin rộng rãi và thậm chí còn được trình bày trong một phiên họp của Quốc hội Mỹ. ĐCSTQ đã làm ngơ ý kiến công chúng và tiếp tục bỏ tù bà Lý. Năm 2013 càng có nhiều người hơn hỗ trợ nỗ lực giải cứu và ba cuộc thỉnh nguyện khác đã được thực hiện. Tổng cộng đã thu thập 10.955 chữ ký.

Ông Bùi Văn Hải ở thôn Phó Tá, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 04 năm 2013 vì giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Một cuộc thỉnh nguyện kêu gọi thả ông đã được 626 người đồng ký tên.

Tháng 04 năm 2012 ông Hoạt Liên Hữu ở Thiên Tân đã bị kết án 7 năm tù giam trong Nhà tù Tân Hải vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã tuyệt thực hơn 500 ngày để phản đối bức hại. Quản lý nhà tù đã ra lệnh cho các tù nhân đánh đập và bức thực ông bằng ống nhọn sắc bén. Gia đình ông Hoạt đã kêu gọi công chúng giúp giải cứu ông. Trong thời gian ngắn, 2.815 chữ ký đã được thu thập. Bất chấp sự sách nhiễu và hăm dọa từ ĐCSTQ, ngày càng nhiều người hơn đã ký vào đơn kiến nghị, đến tháng 11 năm 2013 đã thu được tổng cộng 8.048 chữ ký.

Khi tội ác mổ cướp tạng của ĐCSTQ, đặc biệt là từ các học viên còn sống bị phơi bày rộng rãi, người Trung Quốc đã bị sốc và tức giận bởi tính tàn bạo của nó. Theo báo cáo của Minh Huệ Net và Đại Kỷ Nguyên, 310 người ở Trung Quốc đại lục đã ký vào một đơn kiến nghị vào giữa tháng 12 năm 2013 để phản đối nạn mổ cướp tạng. Hai tuần tiếp theo, 6.259 người khác đã ký vào những đơn kiến nghị tương tự. Đơn kiến nghị phản đối tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và yêu cầu điều tra tội ác của Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai và những người có trách nhiệm.

Những vụ kiện ngăn chặn kẻ hành ác

Vào năm 2013 có ít nhất 45 học viên ở các tỉnh khác nhau đã kiện những thủ phạm trong cuộc bức hại. Việc này cùng với biện hộ “vô tội” đã trở thành một xu hướng quan trọng trong cuộc phản bức hại của các học viên. Dùng đến pháp lý nghĩa là công khai tuyên bố rằng họ phủ nhận cuộc bức hại phi pháp này. Cho dù vụ kiện có kết quả ra sao, điều này đã làm chùn chân những kẻ bức hại ở một mức độ đáng kể.

Đối mặt với số vụ kiện ngày càng tăng, ĐCSTQ đã ra lệnh cho các luật sư trên khắp đất nước không thụ án hồ sơ của Pháp Luân Công. Tuy nhiên, các luật sư vẫn biện hộ cho học viên Pháp Luân Công vào năm 2013 và thậm chí còn trở thành nguyên đơn để đáp lại những hành vi phi pháp của tòa án và những kẻ thực thi pháp luật của ĐCSTQ.

Ngày 05 tháng 12 năm 2013, hơn 20 người gồm bốn luật sư biện hộ, gia đình và bạn bè của những học viên bị giam tại trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn, Tỉnh Hắc Long Giang, đã tụ tập bên ngoài trung tâm và kêu gọi quản lý trung tâm ngay lập tức thả các học viên bị giam.

Tòa án quận Tây Cương Đại Liên đã xét xử 13 học viên vào ngày 21 tháng 06 năm 2013. 12 luật sư đã tham gia phiên tòa. Chính quyền đã hăm dọa đình chỉ quyền bào chữa của luật sư. Tuy nhiên, các luật sư vẫn kiên trì biện hộ cho những học viên. Trước khi diễn ra phiên xử, luật sư đã làm việc tích cực để phản đối việc bắt giữ người nhà và người ủng hộ các học viên vào ngày 12 tháng 04. Công an không dám bắt giữ bất kỳ người ủng hộ nào vào ngày 21 tháng 06.

Sau thời điểm nghỉ giải lao của phiên xử, tòa án đã thay đổi địa điểm và ngày xử để cố buộc tội 13 học viên mà không có sự tham gia của các luật sư. Các luật sư đã phản đối việc vi phạm quy trình pháp lý và từ chối thay đổi ngày. Tòa án buộc phải sắp xếp lại phiên xử. Lập luận và sự phản đối mạnh mẽ của luật sư đã thể hiện quyết tâm chống lại cuộc bức hại của họ.

Những vụ kiện như vậy đang khiến những kẻ bức hại chùn chân. Sợ bị đưa ra công lý, một số lính canh đã bớt hung ác và hỏi các học viên Pháp Luân Công rằng có kiện họ sau khi được thả không.

Với ngày càng nhiều người Trung Quốc hiểu được sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, cùng với sự ủng hộ nhằm kết thúc cuộc đàn áp ngày một gia tăng cả từ trong và ngoài Trung Quốc, dự đoán rằng năm 2014 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/27/2013年大陆法轮功学员反迫害综述-286304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/4/145223.html

Đăng ngày 24-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share