Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 05-04-2014] Việc bắt giữ và đánh đập các luật sư tại Kiến Tam Giang, tỉnh Hắc Long Giang mới đây đã gây nên sự chú ý của toàn thế giới. Một vài phương tiện truyền thông, bao gồm cả Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Làn sóng Đức và Đài Á châu Tự do đã đăng tin.

Công an ở Kiến Tam Giang đã thành lập một “hắc lao” (một trại giam bí mật ngoài vòng pháp luật) để cầm tù các học viên Pháp Luân Công, ở đó họ bị ngược đãi tàn bạo, gồm cả tra tấn. Bốn luật sư đại diện cho các học viên Pháp Luân Công cũng bị bắt giữ và đánh đập tại Kiến Tam Giang. Luật sư Trương Tuấn Kiệt đã bị gãy ba xương sườn ở lưng do bị đánh đập.

Người phương Tây có lẽ sẽ ngạc nhiên vì công an ở Trung Quốc, những người đáng lẽ cần duy trì luật pháp và bảo vệ công dân Trung Quốc, thì lại phạm pháp trong cuộc đàn áp những công dân tuân thủ luật pháp.

Karsten Noell, một ủy viên cảnh sát ở Frankurt/Rhine-Khu vực đô thị chính ở Đức, đã có một cái nhìn độc đáo về tình huống này với tư cách là một viên cảnh sát và là một học viên Pháp Luân Công. Karsten đề nghị các đồng nghiệp người Trung Quốc của ông đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản để hiểu thấu bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tiếp cận công tác thực thi pháp luật của họ bằng lương tâm.

Công an ở Trung Quốc thường vi phạm pháp luật

Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn là một hắc lao, vốn được biết đến một cách hợp pháp là “Trung tâm Giáo dục Pháp luật Nông trường Kiến Tam Giang.” Nó không phải là một nơi tuân theo giáo dục hợp pháp, cũng như không phải là một tổ chức hợp pháp. Nó là một trại giam không chính thức giam giữ những tù nhân lương tâm và những người thỉnh nguyện (những người tìm kiếm một giải quyết khiếu kiện). Ít nhất có 53 công dân tuân thủ pháp luật (hầu hết là các học viên Pháp Luân Công) bị giam ở đó vì kiên định đức tin của họ.

Công an không cần có lệnh hay tuân theo bất kỳ quy trình pháp lý nào khi họ bắt giữ và giam người ở những hắc lao này. Những tù nhân bị giam mà không có bản án hay thời hạn chính thức, và có thể bị tra tấn không giới hạn gì ở đó. Giám đốc Phòng Dược Xuân (房跃春) và tay sai đã lạm dụng và tra tấn các học viên Pháp Luân Công bằng cách đánh đập tàn bạo, cấm ngủ, đốt và bức thực. Mỗi một trong những hành vi này là vi phạm luật hình sự, bao gồm cả giam giữ ngoài vòng pháp luật.

Bốn luật sư, ông Giang Thiên Dũng (江天勇), Trương Tuấn Kiệt (张俊杰), Vương Thành (王成) và Đường Cát Điền (唐吉田) đã bị bắt cóc vào ngày 21 tháng 03 khi đang điều tra Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn và cung cấp tư vấn pháp lý cho gia đình của những học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam ở đó.

2e0c71d7d3bf7287e3eae4874cba8c88.jpg

Luật sư Trương Tuấn Kiệt bị gãy ba xương sườn ở lưng sau khi bị công an đánh đập

Dưới sự điều khiển của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Phòng 610 chỉ đạo trực tiếp công an thi hành bức hại các học viên Pháp Luân Công, dẫn đến việc vi phạm nghiêm trọng luật và bộ luật hình sự.

Tháng 07 năm 2012, Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã thực hiện một cuộc bắt giữ trên quy mô lớn đối với gần 80 học viên Pháp Luân Công vì họ cài đặt thiết bị thu vệ tinh. Luật sư Trình Hải (程海), khoảng 60 tuổi, cùng những người khác đã đến Đại Liên để cung cấp tư vấn pháp lý. Công an đã đe dọa ông nhiều lần. Có lần ông bị hai công an đánh đập, gây tổn thương phần mềm. Ông cũng từng một lần bị đánh đập tại lối vào của tòa án khi cố gắng hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công.

295fe44342585201135cf5a68e2bd4a9.jpg

Ảnh của luật sư Trình Hải sau khi bị đánh đập

Công an đã đánh đập và tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong hơn 15 năm bức hại tàn bạo. Hiện tại, trong tình trạng vi phạm luật pháp trắng trợn, họ đang mở rộng bạo lực đến các luật sư mà cung cấp tư vấn pháp lý cho các học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ.

Cảnh sát ở Đức chịu trách nhiệm cho hành vi của họ

cc4ef18196ec325ff7eb6fdd4743cac2.jpg

Karsten Noell, Ủy viên Cảnh sát Cao cấp của Frankurt/Rhine-Khu vực đô thị chính ở Đức’, đã được lợi ích rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Công.

Karsten Noell, Ủy viên Cảnh sát của Frankurt/Rhine-Khu vực đô thị chính ở Đức, đã chỉ ra một điểm khác biệt chủ yếu khi thi hành nhiệm vụ giữa cảnh sát ở Đức và công an ở Trung Quốc, nói rằng cảnh sát Đức làm việc theo lương tâm. Ông giải thích: “Ở Đức, một cảnh sát sẽ bị trừng phạt nếu anh ấy sử dụng bạo lực quá mức đối với một người. Nó thật khác Trung Quốc. Khi làm gì đó, trước tiên chúng tôi phải làm theo lương tâm. Chúng tôi cũng có nghĩa vụ bảo vệ công dân khỏi hiểm nguy.

“Nếu những người ôn hòa, tuân thủ luật pháp bị giam ở Đức, thì nó rõ ràng là một sự vi phạm pháp luật. Một cảnh sát [người đã bắt giữ người vô tội] sẽ bị hầu tòa và phải giải thích cho hành động của mình tại tòa. Tại Đức, cảnh sát biết rằng họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Họ sẽ bị xét xử hay bỏ tù nếu họ hành động ngoài vòng pháp luật. [Một viên chức phạm pháp] sẽ bị đình chỉ tùy thuộc vào mức độ chấn thương gây ra và sẽ phải xuất hiện trước tòa để giải thích cho hành động của mình. Anh ấy có thể bị sa thải hoặc bị trừng phạt nặng nề hơn.”

Cảnh sát Noell hối thúc các đồng nghiệp Trung Quốc hãy đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản để thấu hiểu bản chất của Đảng, nhằm hành động theo lương tâm và theo pháp luật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/5/德国警察说给中国同行的心里话-289607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/7/71.html

Đăng ngày 10-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share