Bài viết của Mịch Chân

[MINH HUỆ 30-01-2014] Khi còn nhỏ, tôi yêu Tết Nguyên Đán. Đó là thời điểm có quần áo mới, ăn nhiều bánh bao, đốt pháo và tham gia các lễ hội. Khi lớn lên và trở thành một bậc cha mẹ, tôi thích tập họp gia đình ba thế hệ của mình vào những ngày lễ.

Tuy nhiên, Tết Nguyên Đán đã trở thành một thời điểm khó khăn nhất từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Vợ tôi bị tra tấn đến chết nhiều năm trước. Mẹ tôi qua đời vì nỗi buồn mất con dâu và lo lắng cho con trai.

Chúng tôi không còn đốt pháo trong Tết Nguyên Đán sau lần đầu tiên tôi bị bắt hơn 10 năm trước. Sau đó tôi liên tục bị bắt và giam cầm. Vợ tôi bị kết án tù. Chúng tôi không còn tâm trạng để mua quần áo mới, đi mua sắm hay xem truyền hình. Vào đêm giao thừa, các con tôi sẽ khấu đầu trước ảnh của mẹ, đốt hương tưởng nhớ mẹ.

Ngoài ra, chúng tôi còn nghĩ đến gia đình của ông Tần Nguyệt Minh. Trong Tết Nguyên Đán họ đang sống ra sao. Ông Tần đã bị tra tấn đến chết trong Nhà tù Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 26 tháng 02 năm 2011. Vợ ông là bà Vương cùng người con gái út đã bị ném vào một trại lao động trong một năm rưỡi vì chính quyền địa phương muốn ngăn chặn những nỗ lực tìm kiếm công lý cho ông Tần.

Chúng tôi nghĩ về bà Lâm Bình và người con trai bị bệnh tâm thần của bà. Cậu ấy hiện giờ hơn 20 tuổi và đã bị bệnh nhiều năm. Khi bà Lâm bị bắt giữ lần đầu hơn 10 năm trước, cậu ấy cũng tu luyện Pháp Luân Công. Nhà trường đe dọa sẽ đuổi học nếu cậu không viết “tuyên bố” ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Bị lừa gạt bởi tuyên truyền và lời dối trá của ĐCSTQ, chồng bà Lâm đã xé sách của Pháp Luân Công và tát cậu con trai liên tục.

Cậu bé bị suy nhược thần kinh khi bà Lâm bị bắt giữ lần hai. Khi nhìn thấy một phụ nữ trạc tuổi mẹ mình, cậu ấy sẽ quỳ xuống và gọi họ là “mẹ” và van xin mẹ trở về nhà.

Chúng tôi cũng nghĩ đến luật sư Cao Trí Thịnh, người bị bức hại vì đại diện cho các học viên Pháp Luân Công. Ông ấy sống như thế nào trong trại giam? Gia đình ông ấy ra sao ở Hoa Kỳ trong thời điểm Tết Nguyên Đán?

Hy vọng rằng mùa đông khắc nghiệt sẽ sớm kết thúc đối với hàng triệu gia đình đang chịu đựng giống như chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/30/几多欢乐-几多忧愁-286603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/1/144954.html

Đăng ngày 11-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share