[MINH HUỆ 16-09-2014]

Tôi đang đi trên tàu hỏa thì nghe thấy một người đàn ông trung niên nói với ai đó trên điện thoại rằng anh ta dự định giết cả gia đình người bạn trai của vợ mình khi trở về nhà. Anh ấy nghe có vẻ quẫn trí và ánh mắt mang đầy thù hận.

Tôi thấy lo ngại. Sẽ là một cái giá rất đắt cho người đàn ông này nếu anh ấy thực sự phạm tội sát nhân. Tôi cảm thấy buộc phải ngăn anh ấy lại, nhưng không chắc liệu tôi tham gia vào việc này có phù hợp hay không. Nhưng làm sao tôi có thể không làm gì?

Cuối cùng tôi quyết định làm hết khả năng của mình để thuyết phục anh này từ bỏ ý định của mình. Rốt cuộc, là một học viên Pháp Luân Công tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tôi biết rằng mình nên giúp người đàn ông này tránh những hậu quả khủng khiếp của một tội ác như vậy.

Làm thế nào tôi có thể giúp anh ấy lấy lại lý trí đây? Tôi nhận định rằng biểu lộ sự cảm thông với tình cảnh khó khăn của anh ấy và phân tích gốc rễ sự tức giận của anh ấy có thể là sự khởi đầu tốt.

Tôi bắt đầu nói chuyện với anh ấy và anh ấy đã bớt căng thẳng một chút sau khi biết rằng cả hai chúng tôi đều đến từ Thị trấn Cao ở Tỉnh Sơn đông. Tôi nói với anh ấy tôi đã thấy chuyện giống như anh ấy chứng kiến: “Giá trị đạo đức trong xã hội đã thực sự bị suy đồi. Quan hệ bừa bãi diễn ra tràn lan.”

Anh ấy hoàn toàn đồng tình và nói: “95% phụ nữ trẻ trong làng tôi có vấn đề này. Thậm chí một số người còn có quan hệ với cả bố chồng và anh em chồng. Và một số cặp vợ chồng thậm chí còn trao đổi người phối ngẫu.” Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy rằng sự suy đồi đạo đức xã hội đã tồi tệ tới mức ấy, vì tôi vẫn có suy nghĩ rằng những người thôn quê vốn thật thà và đơn giản.

Tôi nói với anh ấy tôi hiểu được sự tức giận của anh ấy khi bị lừa dối, nhưng cảnh báo anh ấy hãy nghĩ về hậu quả sau hành động của mình và đừng để lại sự hối hận không thể vãn hồi cho bản thân và gia đình mình.

Anh ấy dường như cảm động bởi những lời của tôi và nói: “Tôi thấy tôi thực sự tin anh. Tôi không có gì phải giấu anh.” Anh ấy đã kể tôi nghe chuyện về vợ anh ấy.

Trong khi anh ấy đang làm việc xa nhà để nuôi gia đình, vợ anh đã có quan hệ với một người cùng làng 6 năm trước. Khi phát hiện ra mối quan hệ của họ 2 năm trước, anh ấy đã muốn ly dị. Sau đó anh ấy đã thay đổi ý định sau khi vợ anh ấy liên tục cầu xin anh đừng bỏ đi và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ đó. Anh ấy đã tha thứ cho cô ta và không để bụng chuyện đó.

Sau đó anh đã bị sốc khi phát hiện ra rằng vợ anh không hề chấm dứt quan hệ với bạn trai của mình. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa và quyết định sẽ giết người đàn ông đó. Anh chạy ra sau nhà và chộp lấy một con dao, nhưng đã bị vợ anh ngăn lại. Cô ta quỳ xuống cầu xin anh cho một cơ hội nữa. Anh ấy đã lại tha thứ cho cô ta một lần nữa.

Cách đây không lâu, anh biết rằng vợ anh đang gặp gỡ người đàn ông đó lần nữa và còn thoải mái hơn. Thỉnh thoảng họ vào nhà nghỉ trong thị trấn. Khi anh ấy nghe nói vậy, anh đã rất tức giận đến mức không ăn không ngủ. Anh quyết định giết bạn trai của vợ mình, và vợ của người đàn ông đó cùng bố mẹ anh ta và hai đứa trẻ.

Tôi run lên vì sợ hãi khi nghe thấy điều này, và hỏi: “Tại sao anh không đưa vợ đi theo anh khi làm việc xa nhà?”

Anh ấy đáp: “Tôi cần vợ tôi chăm sóc người mẹ già của mình.”

Tôi cảnh báo anh ấy: “Nếu anh giết sáu người, anh có thể trả được món nợ đó hay không. Anh sẽ khiến mẹ anh đau khổ đến thế nào? Bà ấy sẽ sống suốt phần đời còn lại mà không có con trai bên cạnh chăm sóc. Nó có đáng như vậy không? Thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo. Ngoại tình là không đúng, và tôi chắc chắn trước sau gì thì vợ anh cùng bạn trai của cô ấy sẽ gặp quả báo. Anh phải bình tĩnh lại và giải quyết vấn đề một cách lý trí.”

Anh ấy đồng ý rằng con người tất cả đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Thấy anh ấy đồng tình, tôi tiếp tục chia sẻ với anh ấy tại sao tôi nghĩ rằng đạo đức ngày nay lại tồi tệ đến thế.

Tôi nói: “Như tôi thấy thì nguyên nhân gốc rễ của sự suy đồi đạo đức là do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tất cả các tôn giáo chính thống, gồm cả Phật giáo, đều tin vào thiện ác hữu báo và khuyến khích con người đề cao đức hạnh. Nhưng ĐCSTQ cổ súy chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy vật, phá hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc trong suốt sáu thập kỷ cai trị của nó ở Trung Quốc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi xã hội suy đồi đến vậy. Khi người ta không còn bị câu thúc bởi các giá trị đạo đức, họ chạy theo lạc thú và buông thả, và họ không tin rằng sẽ phải chịu hậu quả cho hành động của mình.”

Tôi hỏi anh ấy: “Anh có biết gần đây có phong trào thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó không? Nhiều người tin rằng bằng cách cắt đứt liên hệ với ĐCSTQ, họ sẽ gặp may mắn. Anh đã từng là thành viên của bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ chưa?”

Anh ấy thừa nhận đã từng tham gia Đoàn thanh niên và đồng ý nhờ tôi giúp anh thoái bằng một bí danh. Ý định giết người trên mặt anh ấy đã biến mất khi chúng tôi tiếp tục nói chuyện. Anh ấy nói: “Tôi thực sự cảm thấy rằng anh quan tâm đến tôi, và những lời anh nói đã làm tôi thức tỉnh. Tôi sẽ không giết ai cả và tôi sẽ giải quyết vấn đề của mình một cách lý trí.”

Sự việc này thực sự đã khiến tôi thấy mình thật may mắn khi được biết đến Pháp Luân Công. Nếu không nhờ Pháp Luân Công, tôi sẽ không quan tâm đến việc tham gia vào chuyện người khác.

Chính lòng từ bi tôi có được thông qua tu luyện Pháp Luân Công đã khiến tôi hành động, và sức mạnh của lòng từ bi đã giúp người đàn ông này tỉnh ngộ và thay đổi ý định của mình.

 


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/16/3274.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/4/善心化解了一场仇杀-295522.html

Đăng ngày 15-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share