[MINH HUỆ 25-08-2014] Tôi 76 tuổi. Mắt trái của tôi mù hoàn toàn và tôi chỉ có thể nhìn bằng mắt phải của tôi. Chồng tôi gần 90 tuổi và có một chân bị tật. Ông ấy phải đi bộ với một cây gậy. Chúng tôi ở với cậu con trai út trong một căn nhà nhỏ.

Trong quá khứ cả hai vợ chồng tôi đều bị yếu bàng quang. Chúng tôi để một cái xô trong phòng của mình để không phải liên tục đi vào nhà vệ sinh suốt đêm. Tôi đi tiểu nhiều lần mỗi đêm. Tôi ít ngủ sâu trước khi phải tỉnh giấc và đi vệ sinh. Tôi không thể ngủ ngon và thấy thật khổ sở.

Một phụ nữ lớn tuổi hơn vốn đã tập Pháp Luân Công chuyển đến ngay sát vách. Bà ấy nghe tôi phàn nàn về các vấn đề của tôi và bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà ấy nói rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ chữa khỏi các bệnh của tôi. Bà ấy chia sẻ với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là phương pháp tu luyện Phật gia thượng thừa dạy mọi người làm người tốt. Tôi đã đồng ý với bà ấy.

Tôi đã mang bùa hộ mệnh bà ấy tặng cho tôi về nhà. Tôi không thể nhớ được những gì bà ấy muốn tôi niệm vì vậy tôi đã nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp hảo” hàng ngày. Tôi thích đến căn hộ của bà ấy khi có thời gian. Bà ấy cho tôi nghe radio, xem đĩa biểu diễn Thần Vận và xem video bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà ấy nói với tôi rằng nếu tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gia đình tôi sẽ được hưởng lợi từ việc tu luyện của tôi. Tôi thậm chí chưa bắt đầu tu luyện, mà tôi cũng chưa thể niệm cụm từ bà ấy dạy tôi. Tôi chỉ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ là tốt. Sư phụ đã giúp tôi, chồng tôi, và thậm chí cả cháu trai của tôi! Cháu trai tôi không thích ăn và rất gầy. Bây giờ cháu ăn ngon miệng và đã tăng cân. Chồng tôi và tôi chỉ tỉnh giấc đi vệ sinh mỗi đêm một lần. Bây giờ chúng tôi có thể ngủ ngon.

Người hàng xóm của tôi cũng bảo tôi gỡ bỏ ảnh của Mao Trạch Đông ra khỏi nhà tôi. Bà ấy nói rằng chúng sẽ mang sự xui xẻo tới gia đình. Các bức ảnh vốn thuộc về chồng tôi. Tôi đã ném chúng đi mà không nói với ông ấy.

Chồng tôi đã ngừng uống rượu như thể ông ấy đã quên mất nó. Bệnh vẩy nến của tôi biến mất. Trước khi tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ, tôi bị bệnh vẩy nến hàng năm vào một thời điểm cố định. Nó rất ngứa đến mức tôi phải gãi đến mức rách da và chảy máu. Bệnh vẩy nến đã làm tôi rất đau đớn. Các đám vẩy bong ra khiến chồng và con dâu tôi khó chịu. Bây giờ da của tôi rất mịn màng. Tôi cho bà người hàng xóm xem và hỏi bà liệu bệnh vẩy nến sẽ lại xuất hiện nữa không. Bà ấy trả lời tôi rằng miễn là tôi ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Sư phụ sẽ giúp tôi.

Tôi hỏi bà ấy: “Vì sao Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp tốt bụng như vậy?” Bà ấy trả lời rằng Sư phụ đến để cứu độ con người thế gian và thực sự từ bi. Miễn là tôi tín tâm vào Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ sẽ giúp tôi. Tôi tin rằng những gì bà ấy nói với tôi là chân thật. Chỉ nhìn vào những điều đã xảy ra với tôi và chồng tôi, đó là bằng chứng xác thực nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/25/你说,大法师父怎么那么好啊”-96460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/5/2854.html

Đăng ngày 07-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share