Bài viết của một học viên ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2014] Tôi từng là quản lý trong một doanh nghiệp nhà nước, nhưng đến năm 2000, tôi đã xin nghỉ hưu sớm và làm một công việc tạm thời trong một trường học. Tôi luôn giữ lời của Sư phụ trong tâm:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân.” (Lý tính, Tinh tấn yếu chỉ II)

Cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp trong trường học

Để cho các giáo viên và học sinh biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi chú ý giữ gìn hình ảnh của mình tại nơi làm việc. Một thời gian sau, hiệu trưởng đã chú ý và nhận xét rằng tôi làm rất tốt công việc. Tôi nhận thấy rằng đã tới lúc để bắt đầu nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Một buổi sáng, sau khi vừa tới trường, một giáo viên phàn nàn với tôi rằng chân cô ấy bị đau và muốn tới bệnh viện để kiểm tra. Tôi hỏi cô có biết gì về Pháp Luân Đại Pháp không. Cô nói có biết chút ít, vì một người bạn học của cô đã bị đuổi khỏi công việc nhà nước vì tu luyện Đại Pháp. Tôi đã giảng chân tướng cho cô và khuyến khích cô thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và những chữ đó sẽ giúp cô. Sau đó cô nói với tôi rằng, cô đã liên tục niệm những chữ đó và đến buổi trưa, cơn đau ở chân của cô đã biến mất.

Sau đó, hiệu phó nhà trường đã tới hỏi thăm về cái chân bị đau của cô. Cô nói mình không còn bị đau nữa và giải thích nó đã khá hơn như thế nào. Người hiệu phó mỉm cười và rời đi.

Người giáo viên sau đó đó kể với tôi rằng nước da của cô ấy từng rất đen và thô, bất chấp việc cô đã từng ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng trong nhiều năm trời nhưng vẫn không được cải thiện. Nhưng bây giờ nhiều người hỏi cô đã làm như thế nào mà có nét mặt hồng hào và khỏe mạnh. Cô nói đó là do mình đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Cô nói với mọi người về điều đó nhiều chừng nào thì nét mặt cô càng trở nên hồng hào và sáng sủa hơn.

Con trai của người giáo viên đó là một học sinh trung học phổ thông. Giáo viên chủ nhiệm của cháu đề nghị cháu gia nhập vào Đoàn Thanh niên, nhưng cháu đã từ chối. Tôi khuyến khích người giáo viên khuyên cậu con trai niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” và cháu đã làm như vậy. Cả ba người trong gia đình họ đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Sau kỳ thi Tuyển sinh đại học, con trai cô đạt 30 điểm, một điểm số cao hơn cả số điểm mà cô và cô giáo chủ nhiệm dự đoán. Họ đều tin rằng đó là bởi họ đã ủng hộ Đại Pháp.

Một buổi sáng, một giáo viên lớp bốn đưa một học sinh vào phòng tôi, cậu bé đang bị chảy máu mũi. Tôi đã phải chăm sóc cháu cho đến khi cha mẹ cháu tới đón. Mũi của cậu bé chảy máu nhiều đến nỗi, chỉ trong có vài phút mà máu đã đọng thành một vũng nhỏ trên sàn nhà. Tôi nói với cháu: “Không có thuốc mà có thể cầm máu được ngay cho cháu đâu. Hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,’ nó sẽ giúp cháu.” Cháu bé đã làm theo lời khuyên của tôi và không còn bị chảy máu chỉ trong vài phút. Ngày hôm sau, cha mẹ cháu bé đã tới cảm ơn tôi vì đã dạy cho con trai họ về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất mừng cho họ.

Trong giờ thể dục, một học sinh lớp năm đã bị ngã xuống sân và không đứng dậy được. Cha mẹ cháu đã được nhà trường thông báo tới để đón cháu về. Các bác sĩ ở bệnh viện tuyến tỉnh đã không chữa được cho cháu, do vậy gia đình đã phải đưa cháu lên Bắc Kinh để chữa. Tại đây, các bác sĩ đã gắn một thanh kim loại hình chữ T lên phần đùi trên của cháu, và cháu phải chống nạng để đi.

Khi cậu học sinh đó quay trở lại trường, tôi nói với cháu về Pháp Luân Đại Pháp và cháu nên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” như thế nào. Sáng hôm sau, cháu đến trường và hô lớn ở ngay từ hành lang “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp đã làm lên điều thần kỳ!” Khi giáo viên chủ nhiệm hỏi tại sao cháu lại nói như vậy, cháu nói “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ! Nhìn em này, em có thể chạy mà không cần nạng.” Người giáo viên chủ nhiệm đã rất ngạc nhiên, và có nhiều học sinh cũng đã chứng kiến sự thần kỳ đó.

Cậu học sinh đó có một bạn học cùng lớp bị đau đầu gối. Hiệu trưởng và các nhân viên khác trong trường đã đến hỏi thăm tình hình của cháu. Khi họ ra về, tôi nói với cháu: “Bạn cùng lớp cháu phải gắn nẹp sắt ở đùi và đi phải chống nạng, nhưng ngay sau khi cậu ấy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ cậu ấy đã có thể đi và chạy mà không cần tới nạng nữa. Sao cháu không thử một lần xem?” Cậu bé nói rằng cậu bạn cùng lớp đó đã nói với cháu và cậu cũng đã bắt đầu niệm. Một thời gian sau, khi tôi hỏi thăm cậu bé về cái đầu gối, cháu nói nó không còn đau nữa và bác sĩ nói rằng cả ba khối u cũng đã biến mất. Cậu học sinh sau đó đã được tham gia vào đội thể thao của trường.

Người giáo viên thể dục một lần bị trật khớp chân tại một sự kiện thể dục ở địa phương và phải đưa đến bệnh viện. Sau khi hồi phục và trở lại làm việc, anh ấy lại tiếp tục bị như vậy trong một sự kiện thể thao khác. Vì có giờ dạy, do đó anh ấy đã khập khiễng ở lại trường. Khi vợ anh, là trưởng bộ môn của một trường khác tới đón anh khi tan trường, tôi đã tiến về phía họ với một biểu tượng Pháp Luân Đại Pháp trên tay. Tôi đã đưa biểu tượng đó cho họ và nói với họ rằng những điều kỳ diệu có thể xảy ra nếu họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Ngày hôm sau, người giáo viên thể dục đó đi bộ vào trường mà không hề khập khiễng. Chân của anh ấy đã hoàn toàn hồi phục và trông anh có vẻ rất vui. Tôi đã nói chuyện thêm với vợ chồng anh, và giúp ba người trong gia đình họ thoái khỏi ĐCSTQ. Trước đây, vợ anh thỉnh thoảng phải đi kiểm tra y tế và kết quả kiểm tra khiến họ rất lo lắng. Sau khi đã minh bạch chân tướng về Đại Pháp, kết quả kiểm tra lại đã cho thấy không còn gì phải lo lắng nữa.

Cậu con trai tuổi thiếu niên của họ cũng đã trải qua những sự thay đổi lớn sau khi biết về Đại Pháp. Cậu ấy luôn đặt một cuốn lịch Pháp Luân Đại Pháp ở trên bàn học và trở nên rất tự giác trong việc học tập cũng như trong mọi sinh hoạt hàng ngày, và điểm số học tập cũng được cải thiện. Bây giờ, cậu thường nhắc cha mẹ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sau đó, người giáo viên thể dục đã được đề bạt và trở thành trưởng bộ môn của một trường khác, và cuối cùng trở thành hiệu phó. Anh cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một hôm, tôi gặp hiệu trưởng và nói với bà ấy: “Tôi làm việc ở đây cũng được khá lâu rồi, để tôi kể với cô về công việc của tôi nhé.” Tôi nói với bà nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra với  những giáo viên và học sinh sau khi họ được biết về Đại Pháp. Bà ấy đã chăm chú lắng nghe, và nhắc tôi phải cẩn thận vì các cán bộ của Phòng Giáo dục vẫn về kiểm tra trường học hàng năm. Tôi đã giải thích sự thật về cuộc bức hại và thuyết phục bà thoái khỏi ĐCSTQ. Bà đã thoái, và sau đó được đề bạt làm hiệu trưởng của một trường lớn hơn.

Hiệu phó là người phụ trách công việc của tôi. Khi tôi nói với bà những gì đã xảy ra với các giáo viên và học sinh sau khi họ được biết về Đại Pháp, bà nói: “Nếu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân  – Thiện – Nhẫn hảo’ mà mang lại những điều tốt đẹp như thế cho mọi người, thì tôi cũng sẽ niệm.” Sau đó, tôi đã giúp bà cùng cậu con trai thoái khỏi ĐCSTQ.

Phụ huynh của một học sinh đã gọi điện tới trường thông báo rằng con trai họ bị đau dạ dày rất nặng và không thể tới trường được. Tôi nói với vị phụ huynh đó khuyến khích cháu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân  – Thiện – Nhẫn hảo,’ điều đó sẽ tốt cho cháu. Vài ngày sau, khi tôi hỏi thăm ông ấy về cậu con trai, ông vui vẻ nói rằng cháu bé đã hồi phục một cách nhanh chóng.

Các sếp cũ của tôi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Một hôm, giám đốc ở cơ quan cũ gọi cho tôi và nói, người quản lý cấp trên của công ty đã được thông báo là tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dường như là họ đang phải chịu rất nhiều áp lực và khẩn cấp muốn nói chuyện với tôi. Tôi đã tới đó với một chính niệm mạnh mẽ trong tâm. Hai người quản lý cấp cao đã nói chuyện và cố thuyết phục tôi ngừng tu luyện, nhưng tôi nói với họ là không có gì phải lo lắng cả.

Trước đó, tôi đã nói chuyện với phó giám đốc và thuyết phục ông thoái khỏi ĐCSTQ. Ông ấy rất thích Thần Vận nên tôi đã tặng ông một đĩa DVD Biểu diễn Thần Vận. Ông đã xem đĩa DVD này trên máy tính của công ty.

Khi một đồng tu nói chuyện với giám đốc về Pháp Luân Đại Pháp, ngay lập tức ông ấy đã tuyên bố trong một cuộc họp với nhân viên trong toàn công ty rằng, bất cứ ai mà nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp đều sẽ bị gửi ngay tới trại lao động. Tôi đã gặp riêng người giám đốc và nói: “Ông là người tốt. Trước đây, có người muốn gây rắc rối cho tôi, nhưng ông đã ngăn không để nó xảy ra. Tôi rất cảm ơn ông.” Tôi cố nói chuyện với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng có vẻ ông ấy rất khó chịu, do đó tôi đã nói về một người quen của ông đã hồi phục khỏi căn bệnh ung thư sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” như thế nào. Ông đã rất chăm chú lắng nghe. Khi tôi ra về, ông đã chân thành cảm ơn tôi với hai tay chắp trước ngực.

Nhận thức được tính nghiêm túc của việc tu luyện

Nướu răng tôi bị đau bất cứ lúc nào tôi ăn hay đánh răng trong suốt khoảng thời gian đó. Thậm chí tôi đã bị rụng mất vài cái răng và cảm thấy lo lắng về trạng thái tu luyện của mình. Khi triệu chứng này lại xuất hiện vào một thời gian sau, tôi đã cảnh giác hơn. Tôi nhớ lại rằng hai đồng tu đã nói với tôi rằng bài công pháp “Pháp Luân trang pháp” tuyệt vời như thế nào, nhưng tôi đã không để ý và không luyện bài công pháp đó trong một thời gian dài.

Sư phụ đã dùng lời của họ để nhắc nhở tôi luyện bài công pháp này. Tôi lập tức phấn chấn tinh thần và luyện bài công pháp này trong 75 phút. Cơn đau răng của tôi biến mất và nướu của tôi không đau nữa sau khi tôi luyện bài công pháp này. Tôi đã nhận thức sâu sắc được tính nghiêm túc của việc tu luyện, và không thể để buông lơi vì những suy nghĩ người thường của mình. Tôi nhận ra rằng ngộ tính của mình quá thấp, và tự nhủ rằng tu luyện giúp loại bỏ những chấp trước người thường và đề cao tâm tính.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, sở dĩ tôi có thể tu luyện được cho đến ngày hôm nay là nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ. Mỗi chuyện kỳ diệu mà đã xảy ra trong quá trình giảng chân tướng đó đều là do Sư phụ tạo nên.

Tôi sẽ làm tốt ba việc, để cho nhiều người hơn nữa được biết về Pháp Luân Đại Pháp, và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/9/3082.html

Đăng ngày 05-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share