Bài viết của Tiêu Nghiên, phóng viên Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 29-08-2014] Tháp CN ở Toronto là một trong mười điểm du lịch mà các du khách không thể bỏ qua ở Canada. Hàng năm, điểm nhấn kiến ​​trúc này thu hút đến hai triệu du khách, trong đó có nhiều người đến từ Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã liên tục giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công cho các du khách trong nhiều năm qua.

Tháp CN

Các biểu ngữ gây chú ý được các học viên dựng lên gần khu vực tòa tháp khiến rất nhiều du khách Trung Quốc chụp ảnh và dừng lại để đặt câu hỏi. Nhiều khách du lịch Trung Quốc cũng nhân cơ hội này thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các biểu ngữ ở Tháp CN thu hút sự chú ý của du khách

Dưới áp lực của ĐCSTQ, các hướng dẫn viên du lịch của các đoàn khách Trung Quốc thường cố ngăn các vị khách du lịch Trung Quốc nhận tài liệu thông tin về Pháp Luân Công hoặc xem các thông tin trưng bày. Các học viên đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại để có thể truyền được thông tin [chân tướng] đến với khách du lịch Trung Quốc.

Một hôm, một học viên Pháp Luân Công đã tiếp cận một hướng dẫn viên và nói: “Chúng ta thường gặp nhau ở đây. Tôi muốn chia sẻ đôi lời với anh như một người bạn. Đây là quãng thời gian rất đặc biệt đối với người dân Trung Quốc. Họ không thể có được những thông tin chân thực của nhiều sự kiện bởi sự kiểm duyệt thông tin ở Trung Quốc. Nếu anh có thể nói cho họ những gì anh tìm hiểu được ở nước ngoài, [cuộc sống của anh] sẽ rất hạnh phúc đó. Anh càng nói với họ, anh sẽ gặp càng nhiều may mắn hơn, bởi vì những người biết được những câu chuyện thực sự [về Pháp Luân Công] sẽ có được một tương lai tươi sáng. Ngày tàn của ĐCSTQ đã được định sẵn. Có lẽ anh cũng đã biết, nhiều quan chức tham nhũng đã lần lượt bị bỏ tù. Họ đã phải trả giá cho những gì họ mắc nợ người dân.”

Người hướng dẫn viên du lịch đã nói: “Thành thật mà nói với anh, chúng tôi sợ ĐCSTQ.” Anh ấy nói tiếp bằng một giọng quan tâm: “Anh có biết rằng tên của anh đã có ở trong danh sách đen của ĐCSTQ không? Anh còn có thể quay về thăm Trung Quốc chăng? “Người học viên đã trả lời: “Đây là tội ác của ĐCSTQ. Chúng tôi, những học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt hơn. Điều đó có gì sai không? Tại sao tôi lại có tên trên danh sách đen? Nhưng đó không phải là điều gì đó thực sự đáng sợ. Nếu một ai đó có trong danh sách bị ông trời loại bỏ, đấy mới thực sự là nguy hiểm. Trời sẽ diệt ĐCSTQ. Anh đã nghe nói về dòng chữ xuất hiện trên tàng tự thạch được tìm thấy ở tỉnh Quý Châu hay không? Các ký tự đó là: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Các nhà khoa học đã xác minh rằng các ký tự đó đã được hình thành một cách tự nhiên từ 200 triệu năm trước. Đó chẳng phải là lời cảnh báo của trời cho người dân sao? Những người thề dâng hiến cuộc sống cho sự nghiệp của chủ nghĩa Cộng sản nên nhanh chóng rời khỏi các tổ chức của Cộng sản đi, và hãy tránh xa ĐCSTQ. Sẽ thật là khủng khiếp khi bị chôn cùng với ĐCSTQ. Chúng tôi chỉ đưa ra lời khuyên cho mọi người và không bao giờ ép buộc bất cứ ai cả. Đó là lựa chọn của riêng họ.”

Người hướng dẫn viên này đã gật đầu và nói: “Tôi hiểu rồi. Hãy thoải mái nói chuyện với mọi người trong nhóm khách du lịch của tôi đi. Tôi sẽ làm việc đó cùng với anh.” Cuối cùng, anh ấy đã thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/29/害怕中共的导游终于明真相了-296657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/11/3199.html

Đăng ngày 02-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share