Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-07-2014] Sự kiện “Trường thành Sự thật” đã diễn ra vào ngày 12 tháng 07 ở Chatswood, khu vực bờ biển phía Bắc Sydney. Dọc những con phố đông đúc của Đại lộ Victoria, các học viên Pháp Luân Công đã cầm biểu ngữ để vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính quyền phê chuẩn.

Nhiều người qua đường đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những tội ác này. Một số còn đề nghị giúp các học viên thu thập thêm chữ ký từ bạn bè và đồng nghiệp của họ.

“Trường thành Sự thật”, một “bức tường” làm bằng các biểu ngữ phơi bày sự thật về tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc vào thứ Bảy ngày 12 tháng 07 trên Đại lộ Victoria ở Chatswood.

Một phụ nữ đã hỏi xin tờ đơn thu thập chữ ký trống và nói rằng cô sẽ mang nó đến công ty bất động sản của mẹ cô để phổ biến thông tin và thuyết phục các đồng nghiệp của mẹ cô ký vào đơn thỉnh nguyện.

Sara và Anika nói với các học viên rằng họ sẽ giúp truyền rộng thông tin về những tội ác ở Trung Quốc.

Sara và Anika đã dành rất nhiều thời gian để đọc các biểu ngữ và cùng nhau thảo luận. Họ biết được rằng những học viên bị đàn áp ở Trung Quốc buộc phải trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe ở trong trại lao động hoặc nhà tù. Các nhà chức trách lưu trữ thông tin về mẫu máu và mẫu mô của họ trong một cơ sở dữ liệu để tạo ra một ngân hàng hiến tạng sống đồ sộ. Khi một bệnh nhân cần nội tạng để cấy ghép, họ có thể nhanh chóng tìm thấy nội tạng phù hợp từ một học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Chính quyền thu lợi từ việc thu hoạch nội tạng của các học viên.

Hai cô gái trẻ đã lấy các tài liệu để chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình trên lớp. Họ dự định thảo luận về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Người qua đường đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Sau khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện, anh Henry đã hỏi các học viên về lý do tại sao những người bạn và đồng nghiệp Trung Quốc của anh không muốn nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Người học viên giải thích rằng nhiều người Trung Quốc ở nước ngoài đã bị đầu độc bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), do đó có thể không biết nhiều hơn người phương Tây về những sự việc đang diễn ra ở Trung Quốc. Nguyên nhân chủ yếu là do có rất ít công ty truyền thông độc lập bằng tiếng Trung bên ngoài Trung Quốc và nhiều hãng truyền thông nước ngoài thường phát lại những tuyên truyền của ĐCSTQ.

Anh Henry cho biết anh tin rằng cuối cùng Trung Quốc cũng sẽ có được tự do. Các học viên cũng đồng ý với anh, vì họ tin vào lương tâm của con người và sức mạnh của thiện tâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/13/悉尼市民了解真相、传播真相-294661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/14/2034.html

Đăng ngày 24-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share