Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2014] Một nữ học viên Pháp Luân Công lớn tuổi đang chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp với một người bán hàng rong vào lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 05 năm 2014 ở tỉnh Sơn Đông. Một người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi chiếc xe mui kín màu đen của anh ta để mua đồ ở đó.

Đặc vụ bắt giữ học viên

Người học viên đưa cho anh ta một tấm bùa với hình ảnh của Pháp Luân Công trên đó và nói: “Hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tấm bùa này sẽ bảo vệ anh khi tai họa đến.” Anh ta đã giữ lấy túi của bà, nắm cổ tay bà, và dùng một kỹ thuật đặc biệt để bắt bà bằng cách giữ cánh tay bà thật chặt, nhấn đầu gối vào lưng bà và ép bà xuống mặt đất. Anh ta là một công an mặc thường phục.

Bà từ bi nói với anh ta: “Đừng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối. Những gì anh đang làm không tốt cho anh đâu.”

Học viên lớn tiếng công bố sự bất công đang xảy ra với bà

Anh ta đã không nghe bà, giữ bà thật chặt và tố giác bà với đồn công an. Anh ta nói: “Bà thật cứng đầu.” Bà đã hô lên: “Công an đang bắt giữ người vô tội! Bức hại Pháp Luân Công là bất công lớn nhất của mọi thời đại, và là sự sụp đổ của công lý.”

Người chứng kiến lên án hành động của công an

Một người đàn ông ngăn xe của anh ta lại và nói: “Để bà ấy đi ngay lập tức. Bà ấy đã làm gì anh. Tại sao lại đối xử với bà ấy như thế.” Người công an nói: “Ông là ai?” Ông ấy trả lời: “Là ai không quan trọng. Anh làm như vậy là không đúng đâu.”

Một phụ nữ vừa mới ra khỏi nhà tắm công cộng đi ngang qua và nói: “Bà ấy chỉ là một học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công có gì sai? Anh không nên làm tổn thương bà ấy.”

Người học viên tiếp tục hô to: “Đạo đức xã hội đã thoái hóa. Con người sống trong trụy lạc và lừa dối người khác. Công an làm ngơ khi có kẻ giết người hay làm bị thương người khác nhưng ĐCSTQ lại đặc biệt bức hại các học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Trời sẽ không tha cho nó. Nhanh chóng thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và khuyến khích gia đình, bạn bè của anh cùng thoái. Đừng hợp tác với ĐCSTQ.”

Đám đông người xem đã gật đầu đồng ý.

Công an đồng ý với người học viên

Ba công an đã đến và đưa bà đến đồn công an. Tại đồn bà nói: “Đừng đi theo ĐCSTQ và bức hại người tốt. Nhanh chóng thoái khỏi ĐCSTQ để không bị đào thải cùng với nó. Các học viên đến đây để cứu người. Hãy đọc thêm thông tin về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp vì chính mình và gia đình. Nếu có suy nghĩ tích cực về Pháp Luân Công, thì các anh và gia đình sẽ có một cuộc sống tốt, được bình an và khỏe mạnh. Mọi người đều được trao cơ hội để đặt định vị trí tốt cho bản thân.”

Những công an gật đầu đồng ý và nói: “Tất cả chúng tôi đã biết.” Nửa giờ sau bà đã được con gái và con rể đến đón.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/8/山东恶警街头行凶-路人声援法轮功-293186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/24/1774.html

Đăng ngày 03-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share