Bài viết của một người chưa tu luyện tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2014] Dù chưa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi vẫn biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Sư phụ Lý Hồng Chí rất tốt. Tôi đã được hưởng nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp và Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi rất nhiều. Hiện tại, tôi đang làm việc và sống hạnh phúc, hòa thuận cùng với mọi người.

Tôi đã từng cố gắng để có được cuộc sống tốt hơn so với những người khác. Tính khí của tôi bốc đồng và tôi luôn muốn có tiếng nói quyết định trong tất cả mọi việc. Tôi từng dễ dàng tức giận nếu bị chỉ trích. Khi tôi ở nhà, cả chồng và con trai tôi đều phải lắng nghe tôi và không bao giờ có thể nói không với tôi. Khi ở bên ngoài, tôi không bao giờ đứng về bên thua cuộc và luôn chiếm ưu thế trong tất cả mọi chuyện, đặc biệt là về lợi ích cá nhân. Nếu người khác làm tôi không hài lòng, tôi sẽ tranh luận với họ cho đến khi tôi giành chiến thắng. Tất nhiên, cuộc sống của tôi rất mệt mỏi.

Vài năm trước, một đồng nghiệp ở công ty của tôi đã nói với tôi về chân tướng của Pháp Luân Công, nhưng tôi không tin điều đó. Cô ấy thường nói với tôi về trải nghiệm kỳ diệu của các học viên và sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói với tôi rằng nếu tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”, tôi sẽ thay đổi quan điểm của mình và sức khỏe của tôi sẽ được cải thiện, đồng thời tôi sẽ được Đại Pháp ban phước và mọi đau khổ cùng các căn bệnh của tôi sẽ được giải quyết.

Hàng ngày, khi nghe cô ấy nói chuyện, tôi nhận thấy rằng cô ấy rất khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc, và cô ấy cũng là người chu đáo và biết lẽ phải. Vì vậy, dần dần tôi đã tin tưởng và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”.

Sức khỏe của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Tôi không còn đau bụng kinh và hiếm khi bị sốt hay cảm lạnh. Tâm lý cạnh tranh của tôi cũng nới lỏng hơn một chút và tôi trở nên bình tĩnh hơn. Tôi đã được hưởng lợi từ Đại Pháp. Bạn tôi thường cho tôi nghe Radio Minh Huệ, điều đó giúp tôi tin tưởng Đại Pháp hơn. Tôi đã đọc tài liệu và xem DVD về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy cũng dạy tôi các động tác luyện công, và chúng tôi đã học Pháp với nhau.

Tôi phát hiện ra rằng Đại Pháp thực sự tốt. Tôi bắt đầu làm theo các nguyên lý của Pháp và cố gắng quan tâm tới người khác. Tôi cố gắng để buông bỏ những thói quen xấu của mình như chửi thề, mất bình tĩnh và cố gắng kiên nhẫn. Tôi bắt đầu hướng nội để xem bản thân cần cải biến chỗ nào và xem xét mọi thứ từ quan điểm của người khác.

Khi gặp rắc rối, gian khó hay ốm đau, tôi đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”, và những rắc rối đều biến mất.

Một ngày, tôi bị một chiếc xe tải nhỏ đi lấn sang làn đường xe đạp đâm vào khi tôi đang đạp xe. Tôi bị ngã xuống đất. Lúc đó, tôi đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”. Tôi đã không gặp vấn đề gì. Tôi biết rằng Sư phụ đã hóa giải khổ nạn này cho tôi.

Tôi thường hay cãi nhau với chồng mình và nghĩ rằng tôi tốt hơn anh ấy. Nhưng tôi đã thay đổi bản thân mình theo các nguyên lý của Pháp và cố gắng đối xử tốt với anh ấy. Mỗi ngày, dù mệt mỏi, tôi vẫn nấu ăn cho anh và luôn ân cần với anh ấy. Chúng tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Tôi đã từng nguyền rủa anh trai của mình rất nhiều khi anh ấy say rượu và gây rắc rối. Bây giờ, tôi có thể kiềm chế bản thân và không nguyền rủa hay tức giận với anh ấy nữa. Bây giờ, tôi có thể lý trí hơn với anh ấy. Mọi người đều nói rằng tôi đã thay đổi và trở thành một người tốt. Tôi có thể dùng lý lẽ để thuyết phục mọi người.

Tôi thường nói với chồng mình về việc tôi đã được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Anh ấy đã thấy sự thay đổi trong tôi và thừa nhận rằng Chân – Thiện – Nhẫn thực sự tốt. Tuy nhiên, anh không hoàn toàn hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi để cho anh ấy nghe những câu chuyện trong các băng ghi âm MP3 mà người bạn tu luyện của tôi đã tặng cho tôi.

Anh ấy thích nghe bài “Một niệm phân biệt Thiện và Ác” kể về việc mọi người được hưởng lợi nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt” như thế nào. Anh ấy bắt đầu học thuộc lòng chúng. Kết quả là, Sư phụ đã thực sự bảo vệ anh ấy.

Vào năm 2013, một chiếc xe ô tô đã đâm trúng chồng tôi ở ngã ba đường khi anh đang lái xe tay ga. Chiếc xe của anh bị lật, tất cả mọi thứ trên xe máy đều bị vỡ nát trên mặt đất, còn người anh thì bị hất xuống giữa đường. Đầu gối của anh bị thương nặng. Chiếc xe có một vết lõm lớn. Mọi người đã đến để giúp đỡ và yêu cầu đưa anh đến bệnh viện, nhưng anh ấy không chịu đi. Anh ấy nghĩ rằng mình vẫn ổn.

Nhưng đêm hôm đó, hai chân anh sưng lên và anh không thể cong chân. Khi tôi trở về nhà, người thân của chồng tôi muốn tìm người điều khiển chiếc xe đã đâm phải anh. Tôi nói: “Người lái xe đã không cố ý đâm anh ấy. Chúng ta có thể đi đến bệnh viện vào ngày mai.” Tôi thuyết phục họ đừng gây rắc rối cho người lái xe.

Đêm đó, vợ chồng tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”. Chúng tôi cùng nhau nghe Radio Minh Huệ và cầu xin Sư phụ giúp đỡ chúng tôi.

Ngày hôm sau tại bệnh viện, các kiểm tra cho thấy chồng tôi vẫn ổn. Chúng tôi thanh toán tiền viện phí và không nói gì với người lái xe. Chồng tôi đã tin tưởng hơn vào Pháp Luân Đại Pháp. Anh lắng nghe Đài phát thanh Hy vọng và niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Ba ngày sau đó, anh đã hoàn toàn hồi phục. Người thân của chúng tôi hết sức ngạc nhiên trước việc anh có thể hồi phục nhanh chóng và không bị bất kỳ di chứng nào. Tôi nói với họ rằng thiện ác hữu báo và sự phục hồi của anh ấy là kết quả của việc chúng tôi giữ thiện niệm.

Khi tôi hiểu ra các nguyên lý của Pháp, tôi đã hướng nội trong các cuộc xung đột và cố gắng cải thiện tâm tính của mình. Tôi không còn tranh luận với những người khác để bảo vệ lợi ích cá nhân nữa. Tôi đã buông bỏ nhiều chấp trước vào tiền bạc và lợi ích cá nhân. Tôi từng phàn nàn khi không được tăng lương. Nhưng năm ngoái, tôi đã không nghĩ một chút nào về việc tăng lương và để cho chuyện đó trôi qua. Tôi chỉ hành động theo tự nhiên. Tôi đã làm tốt công việc của mình, và họ đã tăng lương cho tôi. Người bạn tu luyện của tôi nói rằng tôi có ngộ tính tốt. Tôi đã thật sự hành xử theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi rất nhiều điều.

Tôi thực sự cảm thấy tâm mình được mở rộng và tràn ngập ánh sáng. Sức khỏe của tôi đã được cải thiện và tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. Mặc dù, tôi chưa phải là một học viên nhưng tôi vẫn nghe các băng ghi âm về Pháp Luân Đại Pháp và phát các tờ giảng chân tướng. Khi có cơ hội, tôi luôn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi sống trong sự hòa thuận với gia đình mình, và tất cả mọi thứ diễn ra tốt đẹp với tôi. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi cách cư xử, và tôi đã trải qua những thay đổi lớn cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Tôi rất biết ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/21/明真相的人-法轮大法改变了我-293711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/10/1983.html

Đăng ngày 12-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share