Bài viết của một độc giả từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2014] Bố mẹ tôi là những học viên Pháp Luân Công chăm chỉ. Mặc dù không là học viên, tôi đã ủng hộ và cũng chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp với người khác. Vì vậy, Sư phụ của Đại Pháp đã bảo hộ tôi và cứu mạng tôi.

Tôi đang lái xe máy vào buổi chiều ngày 09 tháng 02 năm 2014, thì một chiếc ô tô đã đâm sầm vào tôi. Xe máy của tôi và tôi bị hất lên không trung. Xe máy đổ bên lề đường còn nguyên vẹn. Tôi rơi bắn lên mui của chiếc xe và ngã lăn ra đường. Mặc dù vậy, tâm trí tôi vẫn thanh tỉnh. Tôi tự kiểm tra và không thấy mình bị chảy máu hay bị thương. Người lái xe đã bị sốc và bối rối, và ông ấy đã run lên.

Ba hành khách bước ra khỏi xe và hét lên nhờ người giúp đỡ. Họ muốn đưa tôi tới phòng cấp cứu. Tôi nói với họ rằng tôi ổn, nhưng họ vẫn muốn bác sĩ khám cho tôi. Một đám đông người qua đường nhanh chóng vây xung quanh. Một người nói rằng hai người đã bị đâm rất nghiêm trọng tại chính chỗ đó chỉ mới 3 ngày trước và rằng tôi rất may mắn. Nhiều người gợi ý tôi lợi dụng vụ tai nạn và đòi khoản tiền đền bù lớn từ người lái xe. Một người nói rằng ít nhất phải 10.000 nhân dân tệ và người khác lại nói phải 20.000 nhân dân tệ.

Tôi đã sống sót sau vụ tại nạn nghiêm trọng như vậy mà không bị thương. Chính Sư phụ đã cứu mạng tôi. Tôi không cảm thấy rằng tôi cần phải đòi tiền vì tôi không bị thương. Thậm chí tôi không muốn báo việc đó cho cảnh sát. Thay vào đó, tôi tận dụng cơ hội để cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời thế nào.

Lan truyền sự kỳ diệu của Đại Pháp

Tôi lớn tiếng nói: “Hôm nay tôi không bị thương tích gì vì tôi thường thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo hộ tôi. Hôm nay Ngài đã cứu mạng tôi. Tôi hy vọng là mọi người cũng sẽ chân thành làm như vậy. Bà con sẽ được tai qua nạn khỏi và làm ăn phát đạt. Mọi người cũng sẽ được khỏe mạnh.” Tôi nghe nhiều người nói rằng họ sẽ làm vậy.

Khi người lái xe lấy lại được tinh thần, ông cảm động nói: “Hôm nay tôi thật may mắn gặp được một người tốt như cậu. Tôi sẽ trả cậu trước 2.000 tệ và cho cậu số điện thoại của tôi.” Tôi trả lời: “Không cần đâu. Xin hãy nhớ làm người tốt và thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Ông sẽ nhận được nhiều lợi ích nếu ông thường xuyên chia sẻ và niệm những từ mang lại phúc lành này.” Người lái xe và ba hành khách liên tục nói: “Tạ ơn Sư phụ Lý và Đại Pháp. Cảm ơn cậu. Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ những từ này.”

Qua trải nghiệm này, tôi càng thêm tin tưởng vững chắc vào Sư phụ Lý. Tôi cũng tin tưởng hơn rằng Đại Pháp thực sự là Thiên Pháp đang cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/15/大法弟子家属-法轮大法救了我的命-293491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/1/1870.html

Đăng ngày 14-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share