Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2014] Một giáo viên tại tỉnh Hồ Bắc kháng cáo bản án năm năm tù của mình với lập luận rằng các lời buộc tội và bằng chứng chống lại ông đã bị cảnh sát ngụy tạo. Trước đó, ông Từ Húc Đông đã bị bắt giam và chịu tra tấn từ năm 2001 đến năm 2005 vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian giam giữ bất hợp pháp đó, mẹ ông đã qua đời vì đau buồn. Giờ đây, ông và gia đình phải đối mặt với thêm nhiều năm đau khổ nữa.

Gần đây nhất ông Từ Húc Đông được cho là đã bị giam tại trại tạm giam huyện Vân.

Trong phiên xét xử vào ngày 13 tháng 09 năm 2013, ông Từ được cho biết ông phạm luật vì “dạy kỹ năng máy tính” và “cung cấp máy tính cho những người khác.” Các công tố viên đã đưa vào vài bức ảnh làm bằng chứng. Trong các bức ảnh gây tranh cãi của ông Từ, một cái cặp máy tính cùng một màn hình máy tính đã được tính là “nhiều cái máy tính” và một hộp các tông không nhãn bị cho là một máy ghi đĩa CD. Ông Từ khẳng định rằng cùng với những bức ảnh, nhân chứng của công tố viên cũng là giả mạo.

Sau phiên xét xử, ông Từ đã nhớ lại lời nhận xét của một cán bộ tư pháp: “Vấn đề không phải là liệu ông có vi phạm luật pháp hay không. Nếu Đảng [Cộng sản Trung Quốc] muốn kết án ông tức là ông có tội ngay cả khi không phải như vậy.”

Vi phạm thủ tục và đe dọa luật sư bào chữa

Tòa án huyện Vân đã không thông báo cho ông Từ về ngày xét xử cho tới tận một ngày trước đó. Theo luật tố tụng hình sự Trung Quốc, tòa án phải thông báo cho bị cáo ít nhất ba ngày trước ngày xét xử dự kiến.

Trước phiên tòa, Phòng 610 đã ra lệnh cho Cục Tư pháp gây áp lực với công ty luật có nhân viên là hai luật sư bào chữa của ông Từ và ngăn cấm họ biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát huyện Vân cũng không cho phép các luật sư gặp ông Từ và thậm chí cấm họ tiến tới bào chữa vô tội cho ông. Dù bị quan chức chính phủ đe dọa một cách phạm pháp, nhưng các luật sư của ông Từ vẫn có mặt tại tòa án và đã biện hộ cho ông.

Các nhân chứng vắng mặt và thiếu chữ ký

Ông Từ đã chỉ ra rằng không ai trong số các nhân chứng bên nguyên có mặt tại phiên tòa. Ông cũng nói rằng mình không nhận ra bất kỳ ai trong các nhân chứng được kể đến bao gồm La Khởi Hoa, Hiên An Bình và Trương Đạo Chí. Luật sư của ông nói rằng lời khai nhân chứng của công tố viên mà đã được nộp cách đây năm năm mà không có chữ ký.

Luật sư của ông Từ cũng nghi ngờ việc xác minh của chuyên gia đối với lời khai nhân chứng, trích dẫn một số mâu thuẫn đáng lưu ý như: việc xác minh được thực hiện bởi Dương Lệ Quyên – một đặc vụ ở đơn vị giám sát mạng thuộc phòng cảnh sát chống bạo động chứ không phải một bên thứ ba độc lập. Ngoài ra, bà Dương cũng không có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện việc xác minh.

Ông Từ nói: “Tôi thậm chí còn không biết cách in ấn, làm sao mà tôi có thể dạy cho người khác? Tôi chưa bao giờ có máy tính, vậy làm thế nào mà tôi cho nó đi được?” Khi ông tranh luận rằng lời khai nhân chứng của công tố viên đã tự mâu thuẫn và không đúng sự thật, công tố viên đã giữ im lặng.

Người cha già 70 tuổi của ông Từ – thành viên duy nhất của gia đình được phép tham dự phiên tòa đã khóc khi phiên tòa kết thúc.

Bị bắt, giam giữ, đánh đập trong một trung tâm tẩy não

Ngày 26 tháng 02 năm 2013, ông Từ đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt trên đường đi làm về. Tự xưng là cảnh sát mà không có chứng minh, họ đã ép ông vào trong xe và đánh đập ông. Sau đó ông Từ bị giam tại một trại tạm giam trong một tháng trước khi bị đưa đến Trung tâm Giáo dục Pháp luật tỉnh Hồ Bắc (cũng được biết đến là Trung tâm tẩy não Bản Kiều) vào ngày 25 tháng 03. Ông đã bị đánh đập tàn nhẫn và bị tiêm nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Một lần, cảnh sát viên Lưu Thành đã thuê một người đàn ông tên là Bao Ái Hoa đánh đập ông Từ trong nửa giờ. Bao Ái Hoa cũng dùng một quyển sách dày đánh liên tục vào đầu ông Từ, làm ông bị choáng và không cử động được cổ.

Là một phần của chương trình tẩy não, ông Từ đã bị buộc phải đọc và xem các thông tin phỉ báng Pháp Luân Công từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Do không được phép tắt đèn và tivi vào ban đêm nên ông nhanh chóng trở nên thiếu ngủ. Ông đã bị đau đầu, suy sụp tinh thần và các vấn đề sức khỏe khác do chịu đựng thống khổ về tinh thần trong thời gian dài.

Sau khi ông Từ được đưa trở lại trại tạm giam huyện Vân vào ngày 27 tháng 04, phòng cảnh sát đã nộp các khoản phí và bằng chứng cho Viện Kiểm sát huyện Vân.

Xem thêm tại: Tỉnh Hồ Bắc: Ông Từ Húc Đông chịu đựng giam giữ và phạt tù

Từng bị tống giam vì thỉnh nguyện ôn hòa

Trước lần kết án này, ông Từ đã từng bị giam 5 năm tại nhà tù Cầm Đoạn Khẩu ở Vũ Hán từ năm 2001 đến năm 2005. Ông đã bị bắt và kết án trong năm 2000 vì kiến nghị với chính phủ tại Bắc Kinh sau khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999.

Trong nhà tù Cầm Đoạn Khẩu, ông Từ thường phải đứng 20 tiếng một ngày, bị đánh đập, cùng lúc cấm ngủ liên tục 15 ngày, chịu biệt giam, phơi nắng trong thời gian dài và phải viết các “báo cáo tư tưởng.” Do lao động khổ sai, ông đã mất móng tay hai lần sau khi ngón tay bị gạch đè phải.

Trong khi ông Từ đang bị tra tấn trong nhà tù vào năm 2001, em gái của ông, bà Từ Diễm Cầm, đã bị bắt và giam giữ tại trại tạm giam huyện Trúc Sơn trong vài tháng. Trước khi thả bà, cảnh sát đã tống tiền cha mẹ họ hàng nghìn nhân dân tệ.

Vì bị cảnh sát tiếp tục sách nhiễu sau khi được thả, ông đã tìm việc ở Thượng Hải, Quảng Châu, Vũ Hán cùng các thành phố khác và không thể ở một nơi quá lâu. Trong khi đó, các cảnh sát viên đã đến nhà cha ông và yêu cầu cha ông giao nộp con trai mình. Dưới áp lực tinh thần to lớn, cha của ông Từ đã rớt nước mắt mỗi khi nhắc đến con trai mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/31/被捏造口供诬判五年-湖北教师上诉-292828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/24/1775.html

Đăng ngày 01-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share