Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 14-11-2013]

Tóm tắt các sự kiện chính của vụ bức hại:

Tên: Lý Nhuận Hội (李润会)

Giới tính: Nam

Tuổi: 68

Địa chỉ: Thành phố Bá Châu, Hoa Bắc

Nghề nghiệp: Công nhân đã nghỉ hưu của Nhà máy khai thác dầu số 2 Mỏ dầu Hoa Bắc

Ngày qua đời: 21 tháng 08 năm 2013

Ngày bị bắt gần đây nhất: 06 tháng 07 năm 2012

Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Ký Đông (唐山冀东监狱)

Thành phố: Đường Sơn

Tỉnh: Hà Bắc

Các hình thức bức hại: Giam giữ, bỏ tù, lao động cưỡng bức, cấm ngủ, tẩy não, kết án phi pháp, cưỡng bức tiêm/uống thuốc, đánh đập.

Ông Lý Nhuận Hội, 68 tuổi, là công nhân đã về hưu của mỏ dầu Hoa Bắc, đã bị bắt bảy lần vì đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2009 ông đã bị kết án bảy năm tù và bị giam giữ ở nhà tù Ký Đông. Sau đó ông đã được thả để phải điều trị y tế, do ông bị mắc bệnh tim và phù phổi (chất lỏng dư thừa trong phổi) và đang ngấp nghé bờ vực cái chết. Nhân viên Phòng 610 đã quấy rối, gây sức ép, và đe dọa ông Lý trong khi ông đang điều trị bệnh. Không thể nào phục hồi sức khỏe trong hoàn cảnh bị quấy rối như vậy, nên ông Lý đã qua đời vào ngày 21 tháng 08 năm 2013.

Dưới đây là tường thuật về vụ việc bức hại mà ông Lý đã phải chịu đựng

Bệnh tật biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lý sinh năm 1945. Cuộc sống của ông ở Trung Quốc cực kỳ khó khăn. Áp lực công việc quá lớn khiến cơ thể ông bị suy nhược. Ông bị mắc bệnh tim và phải chịu đựng bệnh tật gần 20 năm.

Ông Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 1997. Không bao lâu sau, mọi bệnh tật của ông đều biến mất. Ông sống tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn đạo đức.

Bị bắt giữ vì thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 20 tháng 07 năm 1999 – thời điểm bắt đầu cuộc bức hại, ông Lý và hai học viên khác đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi cảnh sát hỏi họ, họ trả lời rằng họ là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát nói: “Các vị đến đây để thỉnh nguyện. Tôi có thể dẫn đường cho các vị.” Sau đó anh ta đưa họ đến Sở cảnh sát và bắt giữ họ trong vòng một tuần. Ông Lý quay trở lại làm việc và cơ quan của ông ấy đã cắt giảm tiền lương và thưởng của ông.

Ngày 28 tháng 10 năm 1999, ông Lý đã đến Bắc Kinh một lần nữa. Một sỹ quan mặc thường phục hỏi ông Lý: “Có chuyện gì thế?” Ông ấy đáp: “Tôi đến đây để đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp.” Ông Lý đã bị bắt giữ phi pháp bị đưa vào Trại giam Xương Bình. Vài ngày sau ông ấy đã được thả ra. Đơn vị công tác đã đuổi việc ông ấy vì việc ông bị bắt, điều này gây ra một tổn thất lớn về tài chính cho bản thân và gia đình ông.

Nhiều lần bị bắt giữ và giam cầm

Ngày 01 tháng 03 năm 2000, ông Lý và vợ đi ra ngoài luyện Pháp Luân Công. Họ đã bị bắt và ông Lý đã bị giam 20 ngày tại Trại giam của Khu khai thác dầu Hoa Bắc.

Năm 2001, ông Lý lại bị bắt giam lần nữa sau khi cảnh sát thấy các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực của ông. Ông Lý đã bị đưa vào trại giam. Ông đã tuyệt thực trong 24 ngày để phản đối việc bị bắt phi pháp. Một cảnh sát đã đánh ông ấy và làm răng của ông ấy bị gãy. Sau đó ông Lý đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị đưa tới Trại lao động cưỡng bức Thạch Gia Trang.

Ỏ trại lao động này, ông Lý bị ép phải làm việc nặng nhọc. Ông còn bị đánh đập và bị tra tấn, bị ép phải ngồi xổm một thời gian dài và không được ngủ.

Tháng 09 năm 2007, ông Lý đã bị đưa tới Trung tâm tẩy não Lang Phường, ở đó, các nhân viên liên tục thay phiên nhau “chuyển hóa” ông ấy. Sau đó ông Lý phát hiện ra rằng thức ăn của ông ấy có vị đắng. Ông ấy nghi ngờ rằng mình đã bị đánh thuốc mê. Tuy nhiên, đã quá muộn. Ông ấy bắt đầu bị mất lý trí và viết bản cam kết bất tu luyện.

Bị kết án bảy năm tù giam

Ngày 11 tháng 03 năm 2009, hàng chục cảnh sát của Phòng 610 và phòng cảnh sát khu vực đã đột nhập vào nhà ông Lý để bắt ông Lý và vợ của ông ấy.

Vợ ông Lý đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não Lang Phường. Ông Lý bị đưa đến một trại giam và sau đó bị kết án tù bảy năm. Ông ấy bị đưa đến trại giam Kỳ Đông (còn được gọi là nhà tù Đường Sơn).

Bệnh tim của ông Lý tái phát do bị tra tấn và điều kiện sống khắc nghiệt trong nhà tù. Ông đã nhiều lần bị đau tim và phát bệnh phù phổi. Ông đã gần chết. Quản lý trại giam đã tạm thời thả ông để ông điều trị y tế.

Tuy nhiên, 10 tháng sau đó, vào ngày 06 tháng 07 năm 2011, ông Lý đã lại bị bắt và đưa trở lại nhà tù. Sức khỏe của ông suy giảm và ông bị chuyển tới một bệnh viện quân đội. Ông bị buộc chặt vào giường và lính canh đã thay phiên nhau theo dõi ông. Sau một tháng điều trị, triệu chứng rung nhĩ (rối loạn nhịp tim) của ông không biến chuyển tốt lên chút nào. Quản lý trại giam lại thả ông về để điều trị y tế.

Ngày 06 tháng 07 năm 2012, khoảng tám cán bộ đã đến nhà ông Lý và bắt ông trở lại nhà tù một lần nữa. Vào khoảng thời gian này, ông Lý đang sắp chết vì bệnh tim. Quản lý nhà tù đã thả ông về để điều trị y tế vào ngày 21 tháng 01 năm 2013.

Bị bức hại liên tục, ông Lý đã bị thương tổn nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí trong khi được thả ra để điều trị y tế, Phòng 610 còn liên tục cho người sách nhiễu, gây áp lực, đe dọa, và tuyên bố rằng họ sẽ đưa ông quay trở lại nhà tù. Sức khỏe của ông Lý đã không thể phục hồi được trong môi trường bị bức hại nghiêm trọng như vậy, và ông đã qua đời vào ngày 21 tháng 08 năm 2013.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/14/七次被绑架-华北石油退休职工被迫害致死-282641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/25/143379.html

Đăng ngày 10-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share