Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2013]

Tóm tắt những thông tin chính về cuộc bức hại

Tên: Đinh Văn Bân (丁文斌)
Giới tính: Nam
Tuổi: 61
Địa chỉ: Huyện Xạ Hồng, tỉnh Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Lái xe ba bánh
Ngày mất: 16-09-2013
Ngày bị bắt gần nhất: 21-04-2013
Nơi bị giam gần nhất: Trung tâm tẩy não Toại Ninh (遂宁洗脑班)
Thành phố: Toại Ninh
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bị bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, bị bắt uống và tiêm thuốc kích thích, giam giữ

Học viên Pháp Luân Công, ông Đinh Văn Bân đã bị giam giữ tại trung tâm tẩy não Toại Ninh trong 30 ngày, sau đó ông bất ngờ được đưa về nhà.

Thoạt nhìn thì có vẻ ông Đinh vẫn ổn, nhưng sức khỏe của ông đột ngột xấu đi trầm trọng trong 104 ngày tiếp theo. Ông đã qua đời vào ngày 16 tháng 09 năm 2013. Gia đình và bạn bè của ông nghi ngờ rằng ông đã bị đầu độc ở trung tâm tẩy não.

Sử dụng các thuốc kích thích

Trong chính sách của chế độ Giang Trạch Dân để “tiêu diệt” Pháp Luân Công, việc sử dụng thuốc kích thích đối với các học viên là một chính sách có hệ thống và có tổ chức được thực hiện từ trên xuống để bức hại các học viên. Cuốn sổ tay của cái gọi là Tài liệu tham khảo nội bộ “Chống tà giáo” ngang nhiên tuyên bố: “Nếu cần thiết, có thể sử dụng thuốc kích thích trong các thử nghiệm lâm sàng hoặc các biện pháp y tế để “chuyển hóa” các đối tượng.”

Câu chuyện của ông Đinh

Ông Đinh, 61 tuổi, vốn là một nông dân ở huyện Xạ Hồng. Sau đó ông chuyển lên trung tâm huyện và kiếm sống bằng nghề lái xe ba bánh. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006. Ông rất thẳng thắn, cởi mở và thích giúp đỡ người khác.

Ông thực sự nhận thức sâu sắc giá trị của Đại Pháp, và muốn nói cho mọi người trải nghiệm của mình cũng như cho họ biết về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã nói với mọi người sự thật về nó bất cứ nơi nào ông tới và cho họ biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đàn áp môn tu luyện này.

Lần đầu tiên bị bắt giữ và kết án lao động cưỡng bức

Vào tối ngày 29 tháng 12 năm 2011, ông Đinh bị các cảnh sát ở đồn cảnh sát Thành Bắc ở thị trấn Thái Hòa bắt giữ khi ông đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Một tháng sau đó, ông đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Tân Hoa.

Khi ông được thả ra vào ngày 29 tháng 11 năm 2012, ông đã rất yếu. Cân nặng của ông giảm từ 60 kg xuống còn khoảng 40kg. Nhưng ông luôn kiên định vào Đại Pháp cũng như đảm bảo việc học Pháp và luyện công. Trong vòng một tháng, ông đã hồi phục hoàn toàn và lại bắt đầu trở về với nghề lái xe ba bánh của mình.

Lần bắt và giam giữ cuối cùng trong trung tâm tẩy não

Sáng ngày 21 tháng 04 năm 2013, ông đã đi đến thị trấn Nhân Hòa để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, có người đã tố cáo ông và ông đã bị bắt bất hợp pháp bởi các cảnh sát của đồn cảnh sát Nhân Hòa. Nhân viên an ninh huyện đã đưa ông đến trung tâm giam giữ.

Sau khi bị bắt giam trong 15 ngày, ông lại bị đưa đến trung tâm tẩy não Toại Ninh. Ông giữ vững niềm tin vào các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và từ chối “chuyển hóa”. Sau khi bị giam giữ ở trung tâm tẩy não khoảng 30 ngày, ông được đưa trả lại cho người thân của mình ở huyện Xạ Hồng vào ngày 05 tháng 06.

Những câu hỏi xung quanh việc ông được thả

Sau khi ông được thả, bạn bè và người thân của ông đã tò mò về những gì xảy ra với ông ở trung tâm tẩy não. Ông nói với họ rằng ông kiên quyết từ chối mọi nỗ lực “chuyển hóa” đối với mình, nhưng có điều khác là ngoài một vài lần bị tát thì ông về cơ bản không phải chịu bất kỳ sự ngược đãi thân thể nào.

Mặc dù bạn bè và người thân của ông đã cảm thấy bớt căng thẳng và ngạc nhiên, nhưng họ không thể không tự hỏi: “Các trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não thường bức hại các học viên một cách tàn nhẫn. Họ sẽ tra tấn một cách dã man nếu nếu các học viên không ‘chuyển hóa’. Tại sao ông Đinh lại ngoại lệ, và tại sao họ lại gửi ông về nhà?”

Suy yếu và qua đời

Khi mà mọi người đang cố gắng đưa ra các suy đoán về sự việc của ông, tình trạng của ông thay đổi một cách trầm trọng. Trong vài ngày đầu trở về nhà, ông cảm thấy rất yếu và rất khó khăn để làm bất cứ một điều gì. Dần dần ông cảm thấy bụng của mình bị chướng và đau nhức, ông thậm chí không thể uống nước. Trước khi người thân và bạn bè của ông có thể tìm hiểu những gì đang diễn ra, ông đã qua đời vào ngày 16 tháng 09, 104 ngày sau khi ông rời khỏi trung tâm tẩy não.

Dựa trên chính sách của chính quyền để “hủy hoại” Pháp Luân Công và các phương pháp tra tấn dã man thường được sử dụng với các học viên, bạn bè và người thân của ông Đinh nghi ngờ rằng ông đã bị cho dùng thuốc kích thích ở trung tâm tẩy não Toại Ninh. Rất nhiều sự việc nữa đã càng thêm chứng tỏ cho sự nghi ngờ đó.

Tái hiện tra tấn: Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Ông Triệu Thiên Thọ, 66 tuổi, là một quan chức nghỉ hưu từ thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh. Ông sống ở thị trấn Thái Hòa, huyện Xạ Hồng, vốn là quê hương ông. Vào ngày 26 tháng 08 năm 2013, ông bị bắt bởi các cảnh sát mặc thường phục khi ông đang đi phân phát các đĩa Thần Vận. Ông được đưa tới Sở cảnh sát huyện Xạ Hồng và bị thẩm vấn bất hợp pháp bởi đội trưởng Chu Nghị và đội phó Hà Nhất Bình. Khi ông từ chối ký tên và điểm chỉ vân tay vào tờ văn bản, cảnh sát đã đe dọa ông: “Nếu ông không ký, chúng tôi sẽ tiêm ‘DNX’ cho ông”. Ông Thọ biết rằng DNX là một loại thuốc gây hại cho cơ thể con người và các cảnh sát đã sử dụng chúng cho các học viên một cách công khai trong năm nay. Cuối cùng ông đã ký tên vào văn bản đó.

Ngoài ra, các học viên Vương Đức Nghĩa, Trương Ngọc Tú và một số học viên khác đều bị tiêm DNX bởi các cảnh sát từ Đội an ninh nội địa. Tất cả họ đều phải chịu sự bức hại nặng nề và một số vẫn đang vật lộn để giành lại sự sống.

Điều này làm cho người ta tự hỏi phải chăng cái chết đột ngột của ông Đinh có lẽ là do các loại thuốc không rõ nguồn gốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/4/丁文斌疑遭洗脑班药物毒害致死-280746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/12/142679.html

Đăng ngày 05-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share