Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15 – 05 – 2014] Ông Lí Chí Cần, một học viên Pháp Luân Công từ thôn Tiểu Táo, huyện Ninh Tấn, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã qua đời vào ngày 12 tháng 09 năm 2007. Cái chết của ông là kết quả của việc bị hành hung bởi các sĩ quan từ sở cảnh sát và Đội An ninh Nội địa, những người đã đột nhập vào nhà của ông.

Gia đình ông Lí yêu cầu bồi thường, nhưng Sở Cảnh sát Ninh Tấn nhiều lần ngụy tạo thông tin giả nhằm che đậy nguyên nhân thật sự về cái chết của ông Lí.

Sở Cảnh sát Ninh Tấn đã nộp các tài liệu ngụy tạo lên Tòa án Cấp cao tỉnh Hà Bắc vào ngày 13 tháng 09 năm 2013, bao gồm tài liệu do Đảng ủy thôn Tiểu Táo ban hành. Tài liệu xác nhận rằng: “Học viên Pháp Luân Công Lí Chí Cần từ thôn của chúng tôi qua đời vì một cơn đau tim nghiêm trọng vào ngày 13 tháng 09 năm 2007.”

Con trai của ông Lí Chí Cần là Lí Quang, cùng người chú là Lí Ấn Tăng, và các thành viên gia đình khác đã được thông báo có mặt ở sở cảnh sát khi phó giám đốc Lí Thần Tỏa công bố cái chết của ông Lí Chí Cần ở phòng họp với sự có mặt của bí thư Đảng ủy là Vương Quý Trân, trưởng thôn Trương Vận Ba và ba quan chức thôn khác.

“Vào buổi tối ngày 14 tháng 09, sau khi [chúng tôi] gặp mặt và giải thích cho họ, người nhà của ông Lí Chí Cần, bao gồm Lí Ấn Tăng, Lí Quang, Lí Ấn Học, và Lí Mật không hề phản đối việc Lí Chí Cần chết vì đau tim nghiêm trọng và đồng ý hỏa táng ông ngay lập tức. Khoảng 10 ngày sau khi hỏa táng, Lí Ấn Tăng đã nhận 10.000 nhân dân tệ từ quỹ hỗ trợ. – Đảng ủy thôn Tiểu Táo, thị trấn Phượng Hoàng, huyện Ninh Tấn. Ngày 13 tháng 09 năm 2013.” Con dấu chính thức của Đảng ủy thôn Tiểu Táo được đóng dấu trên giấy này.

Sự thật là, sau khoảng 10 giờ 30 tối ngày 12 tháng 09 năm 2007, ông Lí Chí Cần đang ngủ trong một nhà trọ ở huyện Triệu thì vài người đột nhập vào nhà ông và bắt đầu đánh đập ông. Khi con trai của ông Lí là Lí Quang hỏi họ đang làm gì, họ nắm tóc anh và đè anh xuống nền nhà. Vợ của ông Lí nghe tiếng ồn ào và chạy sang xem, nhưng bà bị ngăn không cho vào. Một lúc sau thì ông Lí bị khiêng ra ngoài. Khi cảnh sát cố còng tay ông, ông Lí không thể đứng lên, bốn người đã phải khiêng ông đi. Trước khi họ đưa ông ra khỏi sân, vợ của ông Lí nghe thấy chồng mình phát ra một âm thanh cuối cùng, một tiếng thở dài.

Ngày 13 tháng 09, Lí Quang đi tìm cha khắp nơi. Tối hôm đó, anh được báo rằng cha anh đã chết. Buổi tối ngày 14 tháng 09, có người gọi điện cho họ, nói rằng di hài của ông Lí sẽ được hỏa táng ở Phòng Tang lễ Hình Đài và chỉ bốn thành viên gia đình được phép đi dự đám tang của ông. Ngày 15 tháng 09, ba người con của ông Lí và vợ của họ, cùng với người chú là Lí Ấn Tăng, được các sĩ quan cảnh sát lái xe đưa đến phòng tang lễ.

Lí Quang xin được xem di hài của cha anh, nhưng cảnh sát nói rằng anh phải ký hợp đồng hỏa táng trước, vì vậy Lí Quang đã ký. Các con của ông Lí chỉ được phép nhìn thoáng qua thi thể ông. Họ thấy cơ thể của ông bị trầy xước và đầy những vết bầm tím. Một người tự xưng là một quan chức viện kiểm sát nói với họ: “Chúng tôi sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng.” Sau đám tang, bộ phận dân sự của chính quyền địa phương đã cho cha của ông Lí Chí Cần là Lí Ấn Lai 10.000 nhân dân tệ và nói rằng đó là chi phí y tế cho cha của Lí Chí Cần.

Sở Cảnh sát huyện Ninh Tấn che đậy sự thật rằng ông Lí đã bị đánh đập đến chết bởi các sĩ quan, và thi thể của ông bị hỏa táng ngay sau đó. Đảng ủy thôn Tiểu Táo cũng đã ngụy tạo tài liệu để che đậy sự thật này.

Năm 2012, người nhà của ông Lí phát hiện ra hai thông tin không nhất quán. “Thư Ủy nhiệm Hỏa táng” ban hành bởi Sở Cảnh sát huyện Ninh Tấn gửi đến phòng tang lễ nói rằng cái chết của Lí Chí Cần là do một cơn đau tim nghiêm trọng. Tuy nhiên, Bệnh viên huyện Triệu lại xác định nguyên nhân cái chết là “nhịp tim và hơi thở ngừng đột ngột, tất cả các biện pháp cấp cứu đều không giúp được gì.” Bệnh viện không nói rằng cơn đau tim gây ra cái chết của ông Lí. Sở Cảnh sát Ninh Tấn đã cố ý che giấu nguyên nhân thực sự về cái chết của Lí Chí Cần.

Bên trái: Tuyên bố tử vong được ban hành bởi Bệnh viện huyện Triệu; Bên phải: “Thư Ủy nhiệm Hỏa  táng” được ban hành bởi Sở Cảnh sát huyện Ninh Tấn, được coi là căn cứ trên tuyên bố của bệnh viện, đã gán nguyên nhân cái chết của ông Lí là do “đau tim nghiêm trọng” .

Khi gia đình ông Lí đi đến Tòa án Cao cấp tỉnh Hà Bắc, tòa án đã bác bỏ kháng cáo của họ mà không điều tra hoặc xét xử. Các luật sư mà gia đình ông Lí thuê đã liệt kê các hành động trái pháp luật của Tòa án Cao cấp Hà Bắc trong tuyên bố kháng cáo của họ.

Vào sáng ngày 13 tháng 03 năm 2014, hai luật sư đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao ở Bắc Kinh. Tòa án Tối cao yêu cầu họ bổ sung tài liệu và liên hệ với Tòa án Cao cấp Hà Bắc để trả lời tòa án địa phương. Một sĩ quan cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa ở Huyện Ninh Tấn nhanh chóng gọi con trai của Lí Chí Cần đến và đe dọa anh: “Anh chán sống rồi hả? Nếu vậy thì cứ tiếp tục gây rối đi!”

Ông Lí Chí Cần luôn cố gắng sống theo Chân – Thiện – Nhẫn, làm ăn trung thực và vui hưởng sức khỏe và hạnh phúc. Khi bị đánh đập đến chết, ông chỉ mới 51 tuổi. Khi gia đình ông cố gắng kháng cáo, họ đã bị bắt giữ, bị theo dõi, và bị đe dọa bởi sở cảnh sát địa phương. Họ bị Viện kiểm sát và Tòa án cao cấp bác đơn mà không cần xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/15/迫害致死李志勤-河北宁晋县公安局屡屡造假掩盖-292017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/3/1487.html

Đăng ngày 23-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share