Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Luân Đôn

[MINH HUỆ 10-06-2014] Hội nghị Quốc tế năm 2014 về Cấy ghép Tạng được tổ chức ở Luân Đôn mới đây đã cung cấp một cơ hội tiếp xúc hiếm có cho các chuyên gia y tế và các học viên Pháp Luân Công quanh vấn đề cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Các chi tiết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nạn mổ cướp nội tạng đã giúp các chuyên gia trong lĩnh vực cấy ghép tạng ghép nối những kinh nghiệm thực tế của họ lại với nhau và nhận ra rằng cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc là một tội ác có hệ thống được nhà nước phê chuẩn.

Hội nghị bốn ngày kết thúc vào ngày 07 tháng 06, nhiều người tham dự bày tỏ lo ngại rằng cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc thách thức giới hạn của nhân tính, lương tâm và y đức. Nhiều người đồng thuận rằng cần phải có sự chú ý toàn cầu và nỗ lực tập thể để chấm dứt tội ác này.

Hội nghị là cuộc họp chung giữa Hội Cấy ghép Gan Quốc tế (ILTS), Hiệp hội Cấy ghép Gan và Ruột Châu Âu (ELITA) và Nhóm Chăm sóc Gan Chuyên sâu Châu Âu (LICAGE)

Chuyên gia ghép gan: Vấn đề ở đây là nó thật vô nhân đạo

Bác sỹ Ibraham Marwan, Viện trưởng của Viện Gan Quốc gia thuộc trường Đại học Menofia, Ai Cập, đã ký tên vào bản thỉnh nguyện của DAFOH (Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng) vào ngày 5 tháng 6. Sau khi tìm hiểu về nạn mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, ông nói: “Chấm dứt hành động [mổ cướp nội tạng] là rất quan trọng.” Bác sỹ Marwan tin rằng cần có một chương trình thông báo rộng rãi đến giới chuyên gia y khoa về việc mổ cướp nội tạng đang thật sự diễn ra và tiếp tay cho nó là việc làm sai trái.

Bác sỹ Marwan tiết lộ việc một uỷ ban của Hội Cấy ghép Gan Quốc tế từng đến Trung Quốc 15 năm trước để gặp các bác sỹ chuyên trách vấn đề sử dụng nội tạng của tử tù.

Bác sỹ Marwan chia sẻ rằng ông có biết về việc sử dụng nội tạng của tử tù Trung Quốc. “Lúc ấy tôi nghĩ rằng họ [các bác sỹ Trung Quốc] đã có thoả thuận về việc chỉ sử dụng nguồn tạng này cho các bệnh nhân trong nước chứ không phải cho [cộng đồng] quốc tế. Nhưng đáng tiếc là đã có nhiều người nước ngoài đến các nước gần Trung Quốc, sau đó nhập cảnh vào Trung Quốc để ghép tạng. Đây là lách luật hay còn gọi đi tắt, vấn đề ở đây là nó thật vô nhân đạo.”

Sau khi tìm hiểu về nhóm tù nhân lương tâm Pháp Luân Công, mục tiêu của hoạt động thương mại phi đạo đức này, bác sỹ Marwan đã ký tên vào bản thỉnh nguyện của DAFOH vì lúc này ông có thể nhận thấy rõ ràng rằng các nạn nhân bị giết hại theo nhu cầu nội tạng.

Đơn thỉnh nguyện mới nhất của Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) được xây dựng dựa trên động lực của chiến dịch thành công năm 2013, trong đó thu thập được 1.5 triệu chữ ký trên toàn cầu. Đợt thỉnh nguyện này tiếp tục kêu gọi Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Trung Quốc chấm dứt tội ác phản nhân loại này và mở rộng các cuộc điều tra.

Bác sỹ người Canada: Một con số “không tưởng”

Một bác sỹ người Canada đến từ Ottawa chia sẻ rằng ông đã đích thân dự buổi thuyết trình của ông David Kilgour, cựu ngoại giao và công tố viên người Canada. Trong bài thuyết trình, ông Kilgour đã trình bày về cuộc điều tra độc lập của mình và kết luận sự tồn tại của nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do nhà nước phê chuẩn.

Bác sỹ người Canada cho biết có một bác sỹ người Trung Quốc tham dự hội nghị này đã thực hiện hơn 1.000 ca cấy ghép gan, đây quả là một con số “không tưởng” [cực cao]. Chỉ có 300 đến 400 ca cấy ghép gan trên toàn lãnh thổ Canada, lý do đơn giản là do rất khó để có thể tìm được nội tạng phù hợp. Chuyên môn của ông là cấy ghép gan và ông đã từng nghe kể từ các bác sỹ khác rằng bệnh nhân của họ đi đến Trung Quốc để “du lịch ghép tạng” vì các bệnh viện ở Trung Quốc đảm bảo tìm được nội tạng phù hợp trong vòng hai tuần. Tuy nhiên, các bệnh viện ở Trung Quốc thường không cung cấp chế độ theo dõi hoặc kiểm tra hậu phẫu.

Bác sỹ Ai Cập: Đây là điều đáng xấu hổ và phải chấm dứt

Bác sỹ Alaa Osman đến từ trường Đại học Ai Cập và con gái của ông, cũng là một chuyên gia y tế, đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện năm 2014 của DAFOH gửi Liên Hiệp Quốc vào ngày 07 tháng 06.

“Đây là điều đáng xấu hổ!” Bác sỹ Alaa Osman nhận xét khi ông ký tên của mình vào đơn thỉnh nguyện DAFOH: “Vì thế mà chúng tôi ký đơn này.”

Sau khi biết rằng mổ cướp nội tạng là một tội ác có hệ thống ở Trung Quốc do nhà nước phê chuẩn, bác sỹ Osma đã kết nối nó với câu chuyện từ người thân của ông, một sỹ quan cấp cao ở Ai Cập. Người họ hàng này cần cấy ghép gan và phải trả 100.000 đô-la để có được một lá gan ở Trung Quốc cách đây bốn năm. “Nó là một cái máy làm tiền… Làm sao họ có thể làm chuyện này?”

Bác sỹ Osma tuyên bố: “Phải có một đạo luật nào đó. Phải có một uỷ ban, không chỉ từ các bác sỹ, mà còn từ công chúng. Việc sửa chữa tội ác giết người đang diễn ra ở Trung Quốc là vô cùng quan trọng.”

Bác sỹ Đức: Thảm hoạ chống lại nhân loại

Bác sỹ Nicolus Richter (phải) đến từ Đức nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Bác sỹ Nicolus Richter, một bác sỹ phẫu thuật người Đức chuyên về gan và thận, đã nghe về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc cách đây hơn 05 năm.

Ông chia sẻ một kinh nghiệm cách đây vài năm của bản thân về vấn đề này: “Chúng tôi đã có cuộc thảo luận ở trung tâm khi mấy vị khách đến từ Trung Quốc muốn học cấy ghép gan tại trung tâm của chúng tôi. Chúng tôi đã thảo luận về việc này và quyết định không hợp tác với họ.”

Bộ phận của bác sỹ Richter đã viết thư trả lời các bác sỹ Trung Quốc. Trong thư họ từ chối huấn luyện cấy ghép gan cho những bác sỹ này, đồng thời trích dẫn rằng hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc là “thảm hoạ chống lại nhân loại!”

Bác sỹ Richter nói thêm: “Tôi nghĩ là người Đức, chúng tôi cũng có một lịch sử đau thương về vấn đề này. Ngày nay, chúng tôi có trách nhiệm, nghĩa vụ đạo đức nhìn vào thế giới, nơi những chuyện như thế này xảy ra, và lên tiếng…”

Bác sỹ cấy ghép gan Ả-rập Xê-út: Nó ảnh hưởng đến chúng tôi

Một bác sỹ cấy ghép gan đến từ Ả-rập Xê-út đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH vào ngày 07 tháng 06.

Một bác sỹ người Ả-rập Xê-út chuyên về cấy ghép gan đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH vào ngày 07 tháng 06, ngày cuối cùng của hội nghị. Ông nói rằng ông đã biết về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vào năm ngoái ở Áo, trong một hội nghị toàn cầu về cấy ghép tạng. Ông hy vọng rằng chữ ký của ông sẽ giúp sớm chấm dứt tội ác phản nhân loại này.

Ông nói: “Chúng tôi biết về điều này. Thậm chí chúng tôi đã công bố nó trên tờ American Transplant Journal, cái mà chúng tôi gọi là ‘du lịch ghép tạng’. Những bệnh nhân này đến bệnh viện chúng tôi để được theo dõi và chăm sóc. Chúng tôi cảm thấy lo ngại về vấn đề này.” Bác sỹ người Xê-út này cũng cho biết ông đã gặp những bệnh nhân như vậy từ cách đây ba năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/10/国际移植大会代表关注发生在中国的器官移植-293296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/15/1646.html

Đăng ngày 22-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share