Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở London, Vương Quốc Anh

[MINH HUỆ 09-06-2014] “Ngừng Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng ở Trung Quốc!” là thông điệp được in trên các biểu ngữ bên ngoài Trung tâm Hội nghị Nữ hoàng Elizabeth II ở London để gửi đến những người tham dự Hội thảo Quốc tế năm 2014 về Cấy ghép Nội tạng.

Ngoài ra, còn có một thông điệp khác được viết bằng tiếng Trung dành cho những người đến từ Trung Quốc: “Đối mặt với nạn mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm sao bạn có thể giữ im lặng?”

Các biểu ngữ đã dồn sự chú ý đến một trong những vấn đề nhân quyền và y đức nhức nhối nhất trong lịch sử hiện đại: nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc do nhà nước phê chuẩn, trong đó, nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công đã thông báo cho những người tham dự hội thảo và khách qua đường về tội ác mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc vào ngày khai mạc hội thảo 04 tháng 06 bên ngoài trung tâm hội nghị.

Trong cuộc hội thảo kéo dài 04 ngày, khoảng 300 người tham dự hội thảo đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện mới nhất của Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) gửi đến Liên Hợp Quốc. Ngày càng có nhiều chuyên gia y tế biết được sự thật, kết nối với những thông tin mà họ đã biết, và nâng cao nhận thức của họ về vấn đề này.

Địa điểm tổ chức hội thảo, Trung tâm Hội nghị Nữ hoàng Elizabeth II, nằm gần hai điểm du lịch nổi tiếng Big Ben và Westminster Abbey. Nhiều nhóm du khách Trung Quốc cũng chụp hình các biểu ngữ và chia sẻ thông tin này với bạn bè của họ ở Trung Quốc.

“Đối mặt với nạn mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm sao bạn có thể giữ im lặng?” (được viết bằng tiếng Trung Quốc) – tấm biểu ngữ được đặt bên ngoài Trung tâm Hội nghị Nữ hoàng Elizabeth II từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 06 năm 2014 bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung để gửi đến những người tham dự hội thảo năm 2014.

Trao đổi các thông tin quan trọng gần Big Ben và Westminster Abbey, hai điểm du lịch nổi tiếng nhất London.

Sự ủng hộ từ các chuyên gia y tế

Một số người tham dự hội thảo đã bị sốc khi nghe đến mổ cướp nội tạng sống, một hành động hoàn toàn tương phản với các bài công pháp ôn hoà đang được biểu diễn ngay trước mắt họ. Một đại diện người Ý đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện không chút do dự. Khi ông nghe nói về cuộc đàn áp đã và đang diễn ra trong 15 năm qua, ông nói: “Không thể nào, tội ác khủng khiếp này phải dừng lại.”

Một đại diện người Ý đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH gửi đến Liên Hợp Quốc.

Nhiều chuyên gia y tế bằng cách nào đó đã nghe nói về tội ác này.

Bác sỹ Nicolus Richter, chuyên gia phẫu thuật cấy ghép gan và thận người Đức, đã nghe nói về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc cách đây 05 năm.

Ông chia sẻ một kinh nghiệm cách đây vài năm của bản thân về vấn đề này: “Chúng tôi đã có cuộc thảo luận ở trung tâm khi mấy vị khách đến từ Trung Quốc muốn học cấy ghép gan tại trung tâm của chúng tôi. Chúng tôi đã thảo luận về việc này và quyết định không hợp tác với họ.”

Trung tâm của bác sỹ Richter đã từ chối đào tạo cấy ghép gan cho các bác sĩ đến từ Trung Quốc, và còn trích dẫn cho họ rằng hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc là “thảm hoạ chống lại nhân loại!”

Bác sỹ Nicolus Richter (trái) đến từ Đức đang nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công để biết thêm thông tin về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Sau khi đọc xong bức thư ngỏ: “Các bác sỹ phẫu thuật đến từ Trung Quốc hãy trả lời về nạn mổ cướp nội tạng”, một chuyên gia y tế người Canada nói với một học viên: “Tôi đã nghe về điều này trước đây. Sự tàn bạo này là điều không thể chấp nhận được.”

Ông tiếp: “Câu hỏi của tôi là, trước nhiều bằng chứng như vậy, tại sao chính quyền Trung Quốc có thể phớt lờ những cáo buộc?”

Người học viên đã đề nghị ông đọc Cửu Bình để hiểu thêm về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Renee Verhoeven, một sinh viên y khoa đến từ Rotterdam, Hà Lan, trước đó không hề biết về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống. Khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện, cô nói: “Tôi sẽ dùng các trang mạng xã hội để cho nhiều người hơn nữa biết về điều này.” Cô cũng cảm ơn các học viên vì đã cho cô biết về vấn đề quan trọng này và nói rằng cô sẽ ủng hộ nỗ lực chấm dứt nó.

Renee Verhoeven, một sinh viên y khoa đến từ Hà Lan, nói rằng cô sẽ dùng các trang mạng xã hội để nói cho mọi người biết về sự tàn bạo này.

Phản hồi từ những người đi bộ

Hai mẹ con ký tên vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH

Nhiều người đi bộ, khách du lịch, và những người tham dự hội nghị đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH gửi đến Liên Hợp Quốc trong 04 ngày diễn ra hội nghị cấy ghép tạng.

Nhiều người đã bị sốc khi nghe nói về cưỡng bức mổ cướp nội tạng và nhận xét như sau: “Điều đó thật là kinh khủng.” “Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được.” “Đây là hành động chống lại nhân loại.” “Làm thế nào một môn tu luyện ôn hoà lại có thể bị đối xử tàn bạo đến vậy?” “Sự tàn bạo này phải dừng lại.”

Một cặp vợ chồng người Ba Lan từng nghe về cuộc đàn áp trước đó, nhưng họ không biết Pháp Luân Công là gì. Cô Mỹ, một học viên Pháp Luân Công, đã giải thích ngắn gọn cho họ về Pháp Luân Công và lý do mà Đảng cộng sản đàn áp nó. Khi cô nói với họ về các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, họ nói: “Thì ra vậy, điều này khác với các nguyên lý đấu tranh trong chủ nghĩa cộng sản.” Họ cảm ơn cô Mỹ vì đã nói cho họ biết về một hệ thống tự cải thiện bản thân tốt như vậy và bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về nó.

Các học viên đã dựng một chiếc bàn để cung cấp thông tin cho mọi người về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/9/伦敦国际器官移植大会场外的风景-293240.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/12/1611.html
Đăng ngày 20-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share