Bài chia sẻ của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2014] Tôi sống ở một làng quê. Tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp cho đến khi tôi bị chẩn đoán viêm gan B vào năm 1994. Sau 3 năm chữa trị, tôi đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình, tuy nhiên bệnh tình đã phát triển thành xơ gan.

Tôi cũng mắc nhiều bệnh tật đi kèm với sự đau đớn. Khao khát có được một cuộc sống tốt đẹp của tôi đã tan vỡ. Tôi suy sụp tinh thần và sắp chết.

Tôi đã phải chịu nhiều đau đớn, nhiều đêm thức trắng mà dằn vặt vì sao cuộc đời cay đắng như vậy và tại sao tôi lại đến thế giới này để chịu đau khổ. Tôi cầu xin chư thần một cách tuyệt vọng: “Cuộc đời con sao có thể chấm dứt lúc tuổi còn trẻ như vậy được? Hãy giúp con được sống để chăm sóc mẹ già và con thơ.

Lắng nghe và chấp nhập Pháp Luân Công

Giữa lúc tuyệt vọng, tôi đã nghe nói về uy lực của Pháp Luân Công. Tôi nghĩ tôi sẽ thử xem sao và đến điểm luyện công nhóm vào ngày 15 tháng 01 năm 1997. Sau khi bắt đầu tập luyện tôi cảm thấy khỏe hơn trong vòng vài ngày. Khoảng 3 tuần sau đó sức khỏe của tôi đã được phục hồi.. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuối cùng tôi đã hiểu các câu hỏi mà tôi đã trăn trở trong suốt thời gian dài.

Tôi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và trở thành một người tốt hơn 18 năm qua. Tôi hạnh phúc, khỏe mạnh và không còn phải uống bất cứ viên thuốc nào nữa.

Nhiều người thân và bạn bè tôi đã chứng kiến phép lạ này. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không thể lấy đi uy tín của những trải nghiệm của cá nhân tôi.

Sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Tôi là một người môi giới trong kinh doanh trái cây. Có một lần, tôi đã mượn 42 cái hộp sản phẩm từ công ty trái cây mà không có tiền đặt cọc hay giấy tờ. Ngay sau đó, công ty bị phá sản và sau đó được tổ chức lại. Ban lãnh đạo mới không biết về những cái hộp mà tôi đã mượn bởi vì người giám sát cho tôi mượn chúng đã rời đi. Khi tôi trả lại những hộp đó, người giám sát mới liên tục cảm ơn tôi. Tôi nói với anh ấy: “Anh có thể cảm ơn Sư phụ của tôi. Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Đó là Sư phụ của môn tập luyện này, Ngài đã dạy chúng tôi tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành một người tốt.” Người quản lý công ty sau đó đã giới thiệu với nhân viên của anh ấy: “Pháp Luân Công là tốt!”

Sau này tôi có một trải nghiệm tương tự. Tôi đã mượn 210 cái hộp mà không có giấy tờ, mỗi hộp trị giá 20 nhân dân tệ. Khi tôi gọi điện cho người giám sát trước khi tôi trả lại chúng, anh ấy nói với tôi rằng tôi có thể giữ những cái hộp đó lại và thỉnh thoảng chỉ cần mời anh ấy ăn tối vì không ai ở công ty anh ấy biết về những cái hộp tôi đang mượn. Tôi nói với anh ấy: “Tôi là một học viên. Tôi tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi có thể mời anh bữa tối, nhưng tôi phải trả lại anh những hộp đó.”

Sau đó anh ấy nói với tôi: “Ngày nay thật khó để tìm được người tốt như các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã không biết phân biệt tốt và xấu. ĐCSTQ đang bức hại người tốt.” Sau đó anh ấy thoái ĐCSTQ và lựa chọn tương lai tốt đẹp cho chính mình.

Bị bắt giữ nhiều lần

Tôi rất may mắn đắc được Pháp Luân Công. Sau khi chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại môn tập luyện vào tháng 07 năm 1999, tôi đã thỉnh nguyện ở Bắc Kinh đòi quyền được tập luyện. Tôi nói với mọi người về những trải nghiệm riêng của mình. Kết quả là, tôi bị các quan chức địa phương bắt giữ bất hợp pháp và tẩy não hơn 40 ngày. Tôi liên tục lên tiếng ủng hộ cho Pháp Luân Công và phản đối cuộc bức hại. Từ năm 2000 đến năm 2012, tôi bị bắt giữ và tra tấn tàn bạo trong trại tạm giam 4 lần.

Nhờ lòng từ bi của Sư phụ, tôi đã sống sót bất chấp việc bị cầm tù, tra tấn, và ngược đãi. Tạ ơn Sư phụ vì ân đức của Ngài, con sẽ làm theo những lời dạy của Ngài và tiếp tục giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Sư phụ đã ban cho con cuộc đời mới. Tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/15/1657.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/1/曾经苦涩人生-修大法获新生-292608.html

Đăng ngày 01-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share