[MINH HUỆ 11-04-2014] Tôi đã phẫu thuật ung thư vú cách đây năm năm. Sau năm năm mà bệnh không tái phát, mọi người nghĩ rằng tôi đã khỏi căn bệnh ung thư. Tôi đã dùng rất nhiều thuốc và điều trị không theo quy tắc nào cả. Nhưng tác dụng phụ thật quá mức chịu đựng và chứng loãng xương là kết quả của một trong số đó. Hạt óc chó ngâm rượu mà tôi uống đã làm thị lực của tôi bị mờ đi.

Bốn năm rưỡi sau phẫu thuật, bệnh ung thư đã di căn qua xương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng từ đốt xương sống thứ tám đến đốt xương sống thứ mười một của tôi. Bác sĩ nói rằng căn bệnh đã vô phương cứu chữa.

Một trong những đặc điểm chính của ung thư xương đó là khi nằm xuống sẽ đau hơn. Tôi phải phụ thuộc vào móc phin để giảm đau, và đã trở nên nghiện nó. Mặt khác, tôi không thể chịu được cơn đau nếu như không dùng nó. Bạn bè đến thăm tôi ở bệnh viện đã nói với bác sĩ: “Hãy cho cô ấy ăn bất cứ thứ gì mà cô ấy thích và đừng để cô ấy chịu đựng hơn nữa.”

Nghe về Pháp Luân Đại Pháp

Một bạn học cùng lớp đã biết về tình trạng của tôi và tới thăm tôi. Cô ấy nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc một cách chiếu lệ, tôi hỏi cô ấy: “Liệu Pháp Luân Đại Pháp có thực sự tuyệt vời đến vậy không?” Cô đáp: “Đúng vậy. Khi bạn thực sự tu luyện, những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Đây là pháp của vũ trụ. Người tu luyện được ban phúc.”

Do đó, tôi đã bắt đầu đọc cuốn sách lần thứ hai. Tôi đã ngủ suốt đêm sau khi đọc đến Bài giảng thứ tư. Tôi đã ra khỏi giường vào sáng ngày hôm sau và khiến chồng tôi bị sốc, tôi nói: “Tối hôm qua, em đã ngủ ngon và không bị đau nữa.”

Trước đây tôi không thể ngủ suốt đêm được, và không thể thức dậy mà không được giúp đỡ. Tôi nói: “Thật tuyệt. Giờ em đã khỏe rồi, không còn đau nữa.” Không từ ngữ nào có thể diễn tả được tôi đã vui sướng như thế nào.

Hiểu được vì sao người ta bị bệnh

Tôi đã nói với cô bạn học rằng tôi muốn học các bài công pháp khi tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ hai. Cô ấy đã dẫn tôi tới nhà một đồng tu, và họ dạy tôi các bài công pháp. Tôi cũng mượn đĩa DVD hướng dẫn luyện công để tôi có thể học được tốt hơn. Sau khi đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi đã hiểu tại sao chúng ta bị bệnh. Tôi đã tin tưởng vào Pháp một cách vững chắc và đã thôi không dùng bất cứ loại thuốc nào, và thôi không tiêm nữa. Sức khỏe của tôi đã hồi phục.

Bây giờ khi gặp bất cứ ai bị bệnh, tôi đều nói với họ hãy thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và nói họ hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Trước đây, do bị bệnh, tôi rất dễ bị kích động. Chồng tôi là người nghiện rượu và thường đánh tôi khi say. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tâm tính tôi đã được cải thiện, và chồng tôi đã uống rượu một cách có chừng mực. Thật vậy, đó là “một người luyện công, cả gia đình được lợi ích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc Châu)

Con chân thành cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một cuộc đời thứ hai.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/7/498.html

Đăng ngày 15-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share