Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở châu Âu

[MINH HUỆ 24-06-2014] Lưu Vân Sơn đã chạm trán những người biểu tình Pháp Luân Công ở hầu hết các nơi mà ông này viếng thăm trong thời gian ở Bồ Đào Nha vào tuần trước. Lưu Vân Sơn là một trong những thủ phạm chính của cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông ta nguyên là cựu Giám đốc Bộ Tuyên truyền và hiện đang giữ chức ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Lưu Vân Sơn, một thành viên tích cực trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, thường xuyên chạm trán với những người biểu tình Pháp Luân Công trong chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha vào tuần trước. Các cuộc biểu tình đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của các hãng truyền thông.

Trước Bồ Đào Nha, Lưu đã chạm trán với những người biểu tình yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc khi ông ta đến thăm Phần Lan và Ireland. Kết quả là, lịch trình của Lưu đã buộc phải giữ bí mật.

Đám đông chào đón của Lưu đã kết thúc bằng việc dẫm đạp lên tấm hình của ông ta

Vào buổi sáng ngày 18 tháng 06, Lưu đến thăm Cung điện Quốc gia ở Belém theo lịch đã định sẵn – đây là nơi ở chính thức của Tổng thống Bồ Đào Nha. Các học viên Pháp Luân Công đang đứng chờ ông ta ở đó với các biểu ngữ và áp phích có ảnh của Lưu kèm theo dòng chữ: “Hãy mang Lưu Vân Sơn ra công lý”.

Khi xe của Lưu đến nơi, đám đông chào đón do các quan chức Trung Quốc huy động đã chộp lấy các biểu ngữ và áp phích từ các học viên và xé chúng.

Họ cũng xô ngã và đấm đá các học viên. Một trong số họ trở nên quá khích và bắt đầu dẫm đạp lên tài sản của các học viên, trong đó có cả những áp phích có hình của Lưu. Các quan chức đến cùng với Lưu đã bị sốc và vội vàng ngăn anh ta lại. Đài Phát thanh và Truyền hình Bồ Đào Nha đã ghi hình lại toàn bộ sự việc này.

Ai đó trong đoàn xe của Lưu đã hạ kính xe xuống khi xe chạy ngang qua những người biểu tình Pháp Luân Công. Ông này còn nhổ nước bọt vào các học viên và nguyền rủa họ. Cảnh sát và phóng viên Bồ Đào Nha đã chứng kiến và ghi lại hình ảnh này.

Đoàn xe hộ tống của Lưu rời đi sau khi phát hiện ra những người biểu tình Pháp Luân Công

Trước khi đoàn xe hộ tống của Lưu đến khách sạn gần Đài tưởng niệm, nơi ông ta dự kiến sẽ dùng bữa tối, cảnh sát Bồ Đào Nha đã dọn đường và đứng chờ sẵn ở đó. Khi đoàn xe hộ tống của Lưu đến nơi, chiếc xe đầu tiên đã thắng gấp và quay đầu bỏ đi sau khi phát hiện ra các học viên cùng các biểu ngữ và áp phích của họ. Những chiếc còn lại lập tức theo sau.

Baffled, một cảnh sát Bồ Đào Nha đang đứng chờ, đã hỏi các học viên tại sao đoàn xe hộ tống lại bỏ đi. Các học viên đã giúp cho vị cảnh sát này hiểu được sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Một trong những sỹ quan nói: “Cố gắng lên. Tôi ủng hộ các bạn.” Một sỹ quan cảnh sát khác đã ra dấu hiệu bày tỏ sự ủng hộ của anh.

Cuộc chạm trán khác ở Porto

Lưu rời Lisbon và tới Porto vào ngày 19 tháng 06. Khi tiến vào Khách sạn Sheraton, họ đã gặp một đám đông được các quan chức lãnh sự mời đến để chào đón Lưu. Một người trong số họ nói: “Pháp Luân Công cũng ở đây. Hãy chặn các biểu ngữ của họ lại.” Từ tầm nhìn của Lưu thì các lá cờ mà họ đang cầm còn quá nhỏ để che khuất các biểu ngữ của Pháp Luân Công.

Các học viên đã đứng một cách ôn hoà ngay trước khách sạn trong một giờ và dùng một chiếc loa phóng thanh để phản đối tội ác đàn áp Pháp Luân Công của Lưu. Phóng viên từ một số hãng truyền thông đã phỏng vấn các học viên.

Bị bắt gặp ở cửa sau

Điểm dừng cuối cùng của Lưu ở Bồ Đào Nha là nơi diễn ra Tuần lễ Văn hoá Trung Quốc. Các học viên đã tập trung tại các cửa ra vào. Khi Lưu đến, các quan chức trong đoàn xe hộ tống của ông ta đã cố gắng chộp lấy các biểu ngữ và áp phích của các học viên. Cảnh sát đã ngăn họ lại và cảnh cáo họ. Sau đó, người của Lưu đã điều một chiếc xe buýt đến và đậu nó chắn giữa các học viên và cổng chính của trung tâm văn hoá để Lưu không nhìn thấy cuộc biểu tình.

Khi đoàn xe của Lưu rời khỏi trung tâm qua cửa trước, riêng Lưu lặng lẽ vòng ra cổng sau. Một số học viên Pháp Luân Công đang đứng chờ ông ta tại đó. Lưu cúi đầu và vội vàng bỏ đi.

Rất nhiều lịch hẹn đã bị huỷ vào phút cuối

Bất cứ nơi nào Lưu đến trong chuyến thăm Bồ Đào Nha, kể cả ở Cape Roca, điểm cực Tây của lục địa châu Âu, đều có các học viên Pháp Luân Công biểu tình một cách ôn hoà và đứng chờ ông ta. Nhiều lịch hẹn của ông ta đã bị huỷ.

Cảnh sát Bồ Đào Nha, những người được cử đến các địa điểm dự kiến, thường thắc mắc tại sao Lưu không đến. Khi cảnh sát hỏi, các học viên đã giải thích sự thật về cuộc đàn áp cho họ.

Một người trong số họ hỏi: “Có phải họ sợ các học viên Pháp Luân Công không?” Một học viên đã nói với anh ấy: “Vâng, những kẻ làm điều ác thường hèn nhát. Họ sợ hãi khi phải nhìn thấy các biểu ngữ của Pháp Luân Công và nghe tiếng nói của chúng tôi.”

Trong thời gian Lưu ở Bồ Đào Nha, các học viên đã hai lần nhờ cảnh sát Bồ Đào Nha chuyển một lá thư của Tổ chức Thế giới Điều tra Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đến cho Lưu, nhưng những người trong đoàn xe hộ tống của ông ta đã từ chối nhận nó và nói rằng họ sẽ không nhận bất cứ lá thư nào từ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/24/刘云山访葡-全程处处遇抗议-293898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/25/1789.html

Đăng ngày 01-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share