[MINH HUỆ 16-04-2014] Một cuộc họp báo đã được tổ chức vào ngày 05 tháng 04 trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Calgary, Canada, kêu gọi sự giúp đỡ để giải cứu cô Trần Anh Hoa, một học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Cô Trần đang ở trong tình trạng nguy kịch sau nhiều tháng tuyệt thực để phản đối việc bị bắt giam.

“Trần đã bị các viên chức của Sở cảnh sát Kiều Đông và Đội An ninh Nội địa Thạch Gia Trang bắt giam vào ngày 12 tháng 03 năm 2014,” bà Hoàng Kim Linh, mẹ cô, phát biểu tại cuộc họp báo.

Cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Calgary, Canada

Bà Hoàng Kim Linh, mẹ của cô Trần Anh Hoa, kêu gọi sự giúp đỡ.

Phản đối việc bắt giam trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Calgary

Cô Trần đã bị bắt trong khi đến thăm một người thân bị kết án bất hợp pháp trong tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô bị đưa đến Trung tâm Giam giữ II ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Cô đã tuyệt thực kể từ lúc bị bắt.

Người cha già 75 tuổi của cô Trần vừa từ Canada quay về Trung Quốc để cố gắng đến thăm cô, nhưng ông đã bị trung tâm giam giữ đuổi đi. Mẹ cô, bà Hoàng Kim Linh, đã lo lắng cho cả hai người. Bà Hoàng nói: “Chồng tôi bị bệnh tiểu đường và bệnh tim. Tôi đang lo lắng rằng ông ấy không thể chịu được áp lực này.”

Trong nước mắt, bà Hoàng đã kêu gọi người dân và chính phủ Canada giúp giải cứu con gái bà, và dành sự chú ý đến cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Jienie Yang và Jeff Yang, hai học viên Pháp Luân Công địa phương, đã có bài phát biểu tại cuộc họp báo. Họ đã giới thiệu tóm tắt Pháp Luân Công và điểm lại những sự kiện về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ cũng lên án chính quyền Trung Quốc và kêu gọi sự giúp đỡ để chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/16/陈英华被迫害命危-母亲在加拿大呼吁救助-290121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/17/232.html

Đăng ngày 23-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share