Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có nhiều câu chuyện tu luyện đầy niềm vui và hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ những điều mà bản thân cùng gia đình đã trải nghiệm.

Toàn bộ gia đình tôi: Mẹ chồng, chồng, con cái và tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi là một gia đình gồm những người tu luyện hạnh phúc.

Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1995. Cha mẹ tôi đã qua đời khi tôi còn nhỏ và tôi ở một mình. Sự đắng cay của những vấn đề trong cuộc sống thường ngày khiến sức khỏe tôi giảm sút. Tôi cảm thấy cuộc sống thật khốn khổ và mơ hồ về tương lai.

Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đột nhiên hiểu ra khi đọc các Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cảm thấy rằng đây là điều mình đang tìm kiếm. Thân thể tôi đã trở nên khỏe mạnh và các suy nghĩ tiêu cực nhanh chóng biến mất sau khi bắt đầu tu luyện. Tôi dần dần học cách dùng suy nghĩ của một người tu luyện để đối đãi với mọi vấn đề. Tôi không còn quá vui mừng khi được tiền hay buồn bã khi mất chúng. Tôi thực tâm đối đãi với mọi người bằng lòng tốt và cảm thấy sự kỳ diệu của Đại Pháp từ các Pháp lý uyên thâm.

Vào năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dân Trung Quốc, những người đã trải qua các cuộc vận động đẫm máu của ĐCSTQ đều biết rõ sự tàn bạo của nó và cảm thấy sợ hãi nó. Nhiều người đã bị lừa gạt bởi những lời bịa đặt dối trá của Đảng và lo sợ bị liên đới trong cuộc đàn áp. Họ không dám hiểu và cũng không tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã ngừng tu luyện vì đã chứng kiến sự khổ đau của ông bà, cha mẹ trong suốt các cuộc vận động trước đây khi tôi còn trẻ. Do vậy, tôi đã lo sợ phải trải qua số phận tương tự.

Gia đình lo ngại vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi trở thành một người mẹ, sự kỳ diệu của Đại Pháp đã thức tỉnh tôi bắt đầu tu luyện một lần nữa. Khi gia đình biết được tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu của ĐCSTQ. Mẹ chồng tôi không cho các cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và chồng đã buộc tội tôi muốn phá hoại gia đình.

Từ phản ứng của họ, tôi nhận thấy tư tưởng của họ bị đầu độc nặng nề ra sao bởi những điều dối trá của ĐCSTQ. Tôi đã quyết tâm tu luyện. Họ đã bí mật bàn bạc về việc làm thế nào để ngăn tôi lại. Tôi nghĩ về việc làm thế nào để giúp họ hiểu rằng Đại Pháp là tốt.

Gia đình tôi nhận ra sự tốt lành của Đại Pháp

Tôi đã nói với họ nhiều lần rằng Đại Pháp đã dạy tôi trở thành một người tốt như thế nào và cơ thể tôi trở nên khỏe mạnh ra sao. Tôi muốn họ đọc các tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và họ đã xem các tài liệu của nó. Họ đã thấy Đại Pháp đang truyền rộng khắp thế giới và các câu chuyện tuyệt vời của những người tu luyện ở mọi tầng lớp xã hội. Họ cũng nhận thấy sự tà ác của cuộc đàn áp và cuối cùng đã hiểu được sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là mẹ chồng và chồng tôi đã bắt đầu tu luyện. Họ cũng có nhiều trải nghiệm cá nhân thần kỳ trong quá trình tu luyện.

Các thành viên gia đình trải nghiệm nhiều lợi ích sức khỏe

Mẹ chồng tôi bị gãy cột sống khi còn trẻ và lưng trở nên gù. Lưng của bà sẽ bị tê sau khi ngồi được vài phút và nó rất đau đớn khi thời tiết thay đổi. Bệnh viện nói rằng cột sống của bà đã bị biến dạng hoàn toàn và không thể làm được gì vì nó là một vết thương cũ. Sau khi tu luyện được vài tháng, chứng gù lưng dần dần biến mất và lưng của bà không còn bị đau hay gù nữa.

Lúc còn trẻ, thân thể bà trở nên biến dạng và kiệt quệ sau khi lao động cường độ cao tại nông thôn. Ở độ tuổi 60, bà đã phải kéo mình lên cầu thang bằng cách sử dụng tay vịn và nghỉ một lúc sau khi đi được vài bước. Sau khi đi bộ vài bước, bà sẽ trở nên khát và mệt. Giờ đây, bà có thể leo lên sáu, bảy tầng mà không cần nghỉ và có thể đi một khoảng cách xa mỗi ngày mà không cảm thấy khát hay mệt mỏi.

Bất quản mưa nắng, hiện tại mẹ chồng tôi cùng một học viên khác đi một chặng đường xa mỗi ngày để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bà từng bị chứng viễn thị nghiêm trọng và không biết rằng một tờ báo bị xoay ngược nếu như để nó trước mặt. Giờ đây, bà không cần phải đeo kính khi đọc các sách Đại Pháp. Bà có thể đọc trôi chảy cuốn Chuyển Pháp Luân mặc dù không được học hành đầy đủ.

Chồng tôi có học thức cao. Tuy nhiên, các tổ chức giáo dục bên dưới ĐCSTQ đã bị truyền bá rất nhiều văn hóa và các lý luận chính trị của Đảng. Nhiều người có trình độ sau đại học đã nhận xét rằng các lý luận chính trị của họ đã khiến họ đau đầu và bị coi thường. Khi sự nghiệp học hành kết thúc, họ quên đi tất cả. Tuy nhiên, thật không dễ dàng cho những ai muốn một công việc trong hệ thống của ĐCSTQ bởi họ sẽ bị chính trị tẩy não suốt cả cuộc đời.

Thân thể chồng tôi đã được tịnh hóa khi anh bắt đầu tu luyện. Nhiều mụn mủ lớn đột nhiên mọc ở trên đầu anh và chảy mủ trong vài ngày trước khi chúng được chữa lành. Anh đã cảm thấy khoan khoái. Anh có vấn đề về dạ dày và bị chứng khó tiêu. Anh không thể ăn bất cứ loại thức ăn nào ở bên ngoài. Tại Trung Quốc, rất khó tránh khỏi việc ăn phải thực phẩm độc hại. Anh ấy bị đau dạ dày mỗi khi ăn đồ ăn bên ngoài.

Trước khi bắt đầu tu luyện, anh đã bị ngộ độc thực phẩm sau một bữa ăn ở ngoài. Anh đã hồi phục sau một thời gian dài uống thuốc và đi điều trị. Sau đó, dạ dày của anh sẽ bị đau một đợt mỗi năm. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, anh đã ăn ở bên ngoài và về nhà bị nôn mửa kèm theo đau đớn. Nếu không phải là một học viên, anh sẽ không thể phục hồi trừ khi đến bệnh viện.

Sau khi nôn ra những chất màu đen, vàng và xanh lá cây suốt đêm, anh đã nhanh chóng hồi phục. Tôi thậm chí còn tự hỏi: “Tại sao anh ấy lại nôn ra nhiều chất đen như vậy?” Sau đó, anh ấy không còn bất cứ vấn đề nào về dạ dày nữa.

Từ một người vô thần, chồng tôi đã thay đổi

Chồng tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều thần kỳ và nhiều thứ không thể giải thích được bằng khoa học. Các Pháp lý uyên thâm đã thay đổi anh từ một người vô thần trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ chồng và chồng tôi đều là những người tốt bụng. Sau khi tu luyện Đại Pháp, họ thường xuyên nói: “Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân tốt hơn những người khác. Bây giờ, khi dùng những tiêu chuẩn của Pháp để nhìn lại bản thân, tôi thấy nhiều thiếu sót của mình.” Tất cả chúng tôi đều cảm thấy thế và bật cười. Tiêu chuẩn đo lường bản thân của chúng tôi đã trở nên cao hơn và chúng tôi sẽ tiếp tục sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Con tôi đã được hưởng lợi nhiều nhất. Một số loại bệnh truyền nhiễm lây lan và con tôi bị sốt, ho vài lần mỗi năm. Uống thuốc không có tác dụng và bệnh viện sẽ kê nhiều loại thuốc đắt tiền không cần thiết. Mỗi lần chúng tôi đến phòng khám được bạn bè giới thiệu, con của chúng tôi chỉ có thể hồi phục sau khi được truyền dịch IV trong vài ngày. Người lớn chúng tôi cũng bị bệnh.

Sau khi tu luyện, chúng tôi dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cách luyện các bài công pháp cũng như học Pháp. Cháu không bao giờ đến bác sĩ một lần nào nữa. Bất cứ khi nào dịch cúm lây lan hàng năm, con của chúng tôi đôi khi mắc phải nhưng không đến gặp bác sĩ. Thay vào đó, chúng tôi dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cháu đã hồi phục. Hiện những từ này đã khắc sâu trong tâm cháu.

Cháu trai và cháu gái lớn tuổi của chồng tôi đã ở nhà chúng tôi trong thời gian họ học đại học. Họ đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và nhận được phúc lành sau khi xem các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Người cháu trai ban đầu bị suy nhược thần kinh và phải uống nhiều thuốc mỗi ngày. Họ hàng đã rất lo lắng về cháu. Tuy nhiên, cháu đã bỏ hết thuốc sau khi tu luyện Đại Pháp và không còn cần đến chúng nữa. Ban đầu người cháu gái không chấp nhận sự thật nhưng sau đó đã thực sự biết rằng Đại Pháp là tốt. Cháu tốt nghiệp một cách dễ dàng và tìm được một công việc tốt. Hiện tại cháu đang học Pháp.

Chồng tôi cũng có một cháu trai ít tuổi. Ba mẹ cậu bé thường làm việc bên ngoài và hiếm khi chăm sóc cậu. Cậu bé đến sống với chúng tôi khi bắt đầu học trung học và sẽ sớm tốt nghiệp. Khi lần đầu đến nhà chúng tôi, cháu không muốn học và có nhiều tật xấu. Dưới ảnh hưởng của gia đình tôi, cháu đã dần dần từ bỏ chúng và biết rằng mình phải chăm chỉ học hành. Cháu cũng thường giúp chúng tôi làm một số việc nhà.

Cháu thích đọc một trong những cuốn sách Đại Pháp – Hồng Ngâm và năm ngoái, cháu đã bắt đầu học Pháp và luyện các bài công pháp với chúng tôi. Cháu cũng nói rằng mình là một học viên trẻ. Chúng tôi thực sự vui mừng cho cháu.

Lửa bị dập tắt một cách thần kỳ

Một điều thần kỳ khác đã xảy ra. Vào một buổi tối mùa đông, kho gỗ đối diện với nhà tôi đã bắt lửa. Nhà kho đã rất cũ còn gỗ thì khô. Khi gió mạnh, ngọn lửa trở nên lớn hơn. Gỗ bắt đầu rơi và nhiều tấm đổ về phía chúng tôi.

Người chủ sở hữu rất lo lắng và đã sử dụng bể nước để dập lửa nhưng không khả thi. Cháu trai lớn của tôi ngủ trên gác là người đầu tiên trông thấy điều này. Cháu đã nhanh chóng gọi chúng tôi và mẹ chồng tôi bảo mọi người niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tất cả chúng tôi niệm và thấy rằng ngọn lửa từ từ trở nên nhỏ hơn rồi cuối cùng tắt hẳn.

Chúng tôi đọc trong các tài liệu giảng chân tướng về việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để ngăn chặn thảm họa. Chúng tôi cũng đã trải nghiệm điều này và chứng kiến sức mạnh của những từ đó.

Chúng tôi là một gia đình bình thường tại Trung Quốc mà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi rất hạnh phúc. Cuộc bức hại tà ác đối với nhóm người tốt này vẫn tiếp diễn nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin vào những nguyên lý của nó. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giảng rõ sự thật về Đại Pháp cho những người mà chúng tôi gặp và tin rằng trong tương lai gần, mọi người đều sẽ nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/30/一个修炼法轮大法的平凡家庭的幸福-292341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/11/1597.html

Đăng ngày 30-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share