Bài viết do Đệ tử Đại Pháp Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông thuật lại

[MINH HUỆ 19-05-2014] Năm nay tôi đã 75 tuổi. Tôi từng bị bệnh tật đầy người, tôi mắc bệnh viêm khớp phong thấp, suy nhược thần kinh, nghiêm trọng nhất là đĩa đệm cột sống thoát vị chèn lên dây thần kinh, dẫn đến đau thần kinh tọa, đau chân, đau lưng khiến tôi không thể đi bộ. Sau cùng tôi nằm liệt giường, năm đó tôi mới chỉ 48 tuổi.

Vì trị bệnh cho tôi con cái đã đưa tôi đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc, các bệnh viện lớn nhỏ tôi đều đi, cũng đã uống rất nhiều thuốc, tiêu tốn vô số tiền mà không khỏi mà còn nợ như chúa chổm. Cả ngày tôi nằm trên giường, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, nhiều lần không muốn sống nữa, tôi khóc than xin ông trời cho tôi đi sớm. Cũng vì chữa trị vô vọng, người nhà tôi mất đi lòng tin.

Một ngày vào 10 năm trước, em gái trong thành phố tới thăm tôi, nói rằng chỗ cô ấy có rất nhiều người luyện Pháp Luân Công, công pháp này có tác dụng thần kỳ với trị bệnh và sức khỏe. Hơn nữa còn có băng video ghi hình Sư phụ giảng Pháp, cô ấy nói là đợi khi nào chỗ cô ấy mở video sẽ dẫn tôi đi xem.

Mấy ngày sau, em gái lái xe tới nhà tôi, bế tôi lên xe, kéo tới nhà cô ấy. Ăn cơm tối xong, em gái và người hàng xóm khiêng tôi đi xem video, liên tục như vậy ba buổi tối liền.

Đến tối ngày thứ ba, sau khi xem xong video về nhà em gái, tôi vừa đau bụng đi ngoài vừa buồn nôn, bụng quặn thắt cả đêm tôi không ngủ được, tôi còn nôn ra cả một chậu lớn một thứ giống như nước gạo cao lương. Em gái vừa thấy vậy đã nói: “Chị, chị thật là có duyên phận, chị đừng sợ, đây là chuyện tốt, là Sư phụ đang thanh lý cơ thể cho chị.” Thực sự tôi cũng không thấy sợ hãi, mặc dù đau đớn, khó chịu khắp mình mẩy, tôi vẫn mỉm cười.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, em gái tôi đi làm, tôi nằm bất động trên ghế sofa. Buổi trưa em gái tôi đi làm về tới nhà, tôi nói với cô ấy: “Tối nay chị không thể đi xem video được, giờ chị chẳng thể nhúc nhích được gì cả.” Em gái tôi đáp lại: “Chỉ cần chị thực lòng muốn học Đại Pháp, tới lúc đó nhất định Sư phụ sẽ khiến chị đi được, chị yên tâm đi.”

Cả một buổi chiều tôi nằm trên ghế sofa, toàn thân run rẩy không ngừng. Đến chạng vạng tối, em gái tôi đi làm về, thấy tôi run bắn lên như vậy, liền nói: “Đừng sợ, đợi một lát nữa nhất định chị sẽ có thể đi xem video. Em đi nấu cơm, ăn cơm xong chúng ta lại đi.” Tôi tiếp lời em gái nói: “Được, chị nhất định sẽ đi được.”

Sau đó em gái bế tôi lên giường, cắm gối điện để tôi sưởi ấm một chút. Cô ấy nghĩ rằng tôi lạnh nên mới run lên, kỳ thực tôi không hề thấy lạnh chút nào, nhưng vẫn cứ run rẩy.

Em gái tôi đi nấu cơm, còn chưa xong đột nhiên tôi cảm thấy “thình thịch”, giống như có người ấn xuống, tôi lập tức hết run, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, một cảm giác chưa từng có trước đây. Tôi lập tức trở dậy bước xuống đất, đi tới phòng bếp ngoài nhà, nói với em gái: “Chị khỏi rồi.”

Em gái tôi ngoảnh đầu nhìn lại, vẻ mặt lộ rõ vui mừng! Vì tôi nằm liệt giường đã 3 năm rồi, đột nhiên tự mình có thể bước xuống đất và đi tới trước mặt cô ấy, hai chị em chúng tôi khỏi phải nói đã vui mừng đến nhường nào.

Ăn cơm tối xong, chúng tôi lại đi xem video. Lần này tôi bước chầm chậm tới đó, không cần người khiêng đi.

Liên tục xem đến hết video, cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh một cách không tự biết. Tôi nghĩ công pháp tốt như vậy, phải mau chóng về nhà nói cho hàng xóm láng giềng biết, để họ cũng học Pháp Luân Đại Pháp, tôi liền bảo em gái lái xe đưa tôi về nhà.

Khi tôi từ trên xe bước xuống, đi vào trong cửa, mọi người đều rất kinh ngạc. Vì khi tôi tới nhà em gái, là được bế lên xe, tôi mới đi có 10 ngày mà khi trở về đã có thể tự mình bước vào nhà, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tôi liền kể lại cho mọi người những trải nghiệm của tôi trong mấy ngày qua, mọi người đều cảm thấy rất thần kỳ, cả nhà vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của Sư phụ Đại Pháp dành cho tôi.

Mọi người trong thôn sau khi hay tin, rất nhiều người đã tới nhà thăm tôi. Tôi kể cho mọi người sự tốt lành của Đại Pháp, vì sự thực bày ngay trước mắt, mọi người đều cảm thấy thần kỳ và rất nhiều người đã bước vào tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/19/【庆祝513】瘫痪三年的我-一下就站起来了-291445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/1/1454.html

Đăng ngày 20-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share