Bài viết của một học viên từ thành phố New York, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 08-06-2014] Trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp cùng các hoạt động để quảng bá Đại Pháp, chấm dứt bức hại, tôi may mắn được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về các thiết bị âm thanh cho các hoạt động, như loa để phát nhạc luyện công và micro. Tôi đã chứng kiến một vài phép màu được triển hiện nhờ chính niệm của các đệ tử Đại Pháp, đó cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ.

1. Công viên tiểu bang Gantry Plaza tại Queens, New York – Ngày 14 tháng 05 năm 2014

Buổi sáng sau Pháp hội, các học viên được mời tới một công viên tại Queens để cùng xếp chữ “Chính Pháp” (tiếng Trung) trong tư thế đả tọa và phát chính niệm. Ảnh được chụp từ một camera đặt trên một chiếc trực thăng không người lái, tuy nhiên đã không có đủ học viên để xếp các chữ.

Việc tập hợp mọi người dự định bắt đầu từ khoảng 8:30 sáng và kết thúc vào khoảng 10:30 sáng, nhưng đến 9:30 chúng tôi vẫn thiếu học viên, các chữ cái còn xa mới được xếp đủ. Một vài điều phối viên và nhiếp ảnh gia có vẻ lo lắng, cảm thấy ngờ vực về việc chúng tôi sẽ có đủ học viên để xếp các chữ cái và chụp được bức ảnh lớn như đã dự kiến.

Trong Pháp hội vừa rồi, một số học viên đã chia sẻ về việc kiên định chính niệm ngay cả khi các Đảng viên lăng mạ họ qua điện thoại, tôi quyết không để những quan niệm ngờ vực và tiêu cực lấn át tâm trí mình. Thậm chí tôi đã nghe thấy một học viên đến điểm luyện công và nói: “Có quá ít học viên ở đây.” Tôi nói với cô: “Không, bạn không nên nói như vậy. Chúng ta hãy phát chính niệm.” Cô nhìn tôi và nói: “Tôi hiểu rồi,” và với một cái nhìn trầm tĩnh cô lấy miếng đệm ngồi của mình, cùng tham gia vào xếp chữ.

Tôi kiên định trong tâm niệm này: “Việc này đương nhiên sẽ thành công. Chúng ta đang chứng thực Pháp của vũ trụ trên thế gian, đây là sự kiện trang nghiêm và trọng đại.”

Chỉ khoảng 30 phút trước khi chúng tôi chuẩn bị rời công viên, một vài xe buýt chở các học viên Đài Loan đến, với thừa số lượng các học viên để tham gia vào xếp chữ và triển hiện tấm hình xếp chữ vĩ đại cho thế giới.

Tôi đã khóc. Tôi biết rằng khi chúng ta chính niệm thì không gì có thể can nhiễu, rằng tất cả các con mắt đang hướng về đệ tử Đại Pháp và bằng việc theo sát Sư phụ, tất cả những gì được xem là không thể thực sự sẽ xảy ra.

2. Quảng trường Thời đại tại New York, New York – Ngày 15 tháng 05 năm 2014

Ngày hôm sau, tổ âm thanh và các điều phối viên đến Quảng trường Thời đại khá sớm để chuẩn bị cho điểm luyện công. Nó là một ngày thời tiết ảm đạm, trời mưa tương đối nặng hạt. Điều phối viên chính đề nghị chúng tôi vào trong xe tải phát chính niệm. Tôi ngồi ở ghế trước của xe kiên định phát chính niệm. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ ở cửa xe, đó là một học viên khác ở tổ âm thanh bảo tôi ra ngoài vì mưa đã ngớt rồi, chỉ còn mưa phùn nhè nhẹ.

Chúng tôi lắp đặt loa đài và tất cả các học viên tham gia luyện công.

Đó thực sự là một quang cảnh tuyệt vời. Rất nhiều người qua đường gặp được Đại Pháp, nhiều học viên đứng ra phát tài liệu, điều này có ảnh hưởng thật sự rất mạnh mẽ. Tôi thấy một vài người không phải học viên tới và tham gia luyện các bài công pháp, một người thậm chí còn luyện hết cả 4 bài công pháp đứng trước khi lấy tài liệu rồi đi.

Bên kia đường, một nhóm nhỏ đang cầm các biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ. Tôi thấy thật buồn cho họ, vì vậy tôi qua bên đó và thử nói chuyện với họ. Tôi nhớ tại Pháp hội một vài học viên đã chia sẻ về việc giữ bình tĩnh và nhắc những Đảng viên rằng thiện ác là hữu báo và Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào. Tôi thử nói chuyện với những người này để họ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thiện ác là hữu báo và Pháp Luân Công được tu luyện tự do trên khắp thế giới rồi. Tôi thậm chí còn nói cả tiếng Trung để giảng chân tướng cho họ.

Họ lớn tiếng tranh cãi. Vì vậy tôi quyết định rời đi, quay trở lại điểm luyện công, vì dù sao thì biểu hiện của họ cũng thật tệ, bất cứ người nào có lý trí cũng có thể thấy rõ sự đối lập giữa thiện và ác.

Khi tôi quay trở lại điểm luyện công, tôi đã thấy điều thực sự khiến mình chấn động. Kể từ khi tôi chuyển tới thành phố New York để làm việc cho Đại Pháp, tôi luôn coi thường màn hình của Hãng thông tấn Tân Hoa Xã trên nóc Quảng trường Thời đại. Tôi cảm thấy nó đã đầu độc những người mà xem nó, và rõ ràng nó chứa đầy tà ác vì mang những tuyên truyền lừa dối chống lại Đại Pháp và Sư phụ. Khi tôi quay lại, tôi thấy màn hình đó chỉ toàn là màu đen. Chỉ màn hình đó bị mất nguồn điện và tôi tin rằng đó là do các đệ tử đã lan truyền năng lượng của chính niệm và sức mạnh của Đại Pháp.

Màn hình Tân Hoa nằm dưới màn hình “Prudential”, ở vị trí thứ 2 từ trên xuống, nó tối đen

Hãy suy nghĩ về điều này… Phải mất bao nhiêu năng lượng để duy trì những màn hình ở trung tâm Quảng trường Thời đại? Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải mất bao nhiêu tiền để đổ vào bộ máy tuyên truyền độc ác và bất công của họ? Cũng giống như cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Đại Pháp, dù có bao nhiêu tài nguyên và năng lượng mà họ đổ vào thì cũng là vô ích khi chống lại sức mạnh thần thánh của Phật Pháp.

Mỗi lần đi qua màn hình này tôi lại ước mình có cách nào đó để tắt nó đi và thật sự vui mừng, ngạc nhiên khi tôi thấy sự thần kỳ của Đại Pháp được triển hiện ngay trước mắt tôi và những người khác. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì mọi thứ đều được kiểm soát bởi sức mạnh siêu phàm của Đại Pháp và Sư phụ.

Sau khi loa ngừng, các bài công pháp kết thúc, mưa bắt đầu rơi trở lại, màn hình Tân Hoa cũng trở lại bình thường. Nhóm người tập hợp để phỉ báng Đại Pháp đã bỏ tới Quảng trường Thống nhất, nơi tổ chức lễ kỉ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, và đã bị phớt lờ vì chẳng thể gây bất kỳ ảnh hưởng gì tới sự kiện.

Có một vài phép màu tôi đã chứng kiến trong suốt tuần lễ diễn ra Pháp hội, mà đã thực sự giúp tôi gia tăng chính niệm và chỉ cho tôi thấy các quan niệm [người thường] sẽ cản trở thành công và sự phối hợp của các đệ tử Đại Pháp như thế nào. Tuy nhiên, trước chính niệm chân chính, chúng cũng bị giải thể, không có cơ hội để trụ vững, và bất cứ điều gì cũng có thể đạt được.

Do tầng thứ hữu hạn, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/8/1563.html

Đăng ngày 28-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share