Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2014] Người dân ở Trung Quốc lẫn hải ngoại đều tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ của mình đối với tội ác mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công đang còn sống của ĐCSTQ. Nhiều người sẵn sàng hành động để chấm dứt hành động tàn bạo này và yêu cầu có một cuộc điều tra triệt để về tội ác này và những người tham gia.

Riêng ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, 4688 người đã ký đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự phẫn nộ của họ đối với tội ác ghê tởm này tính từ tháng 01 năm 2014.

Khi được đề nghị: “Ông chỉ cần ghi tên, không cần họ nhé?” Ông nói: “Không cần vậy đâu”. Ông ấy đã ghi đủ họ tên điểm chỉ vào đơn thỉnh nguyện.

Sau khi một người đàn ông ký tên vào, ông đã viết những dòng sau: “Việc mổ cướp nội tạng từ một người còn sống là hết sức tàn ác, thiên lý bất dung. Tâm tôi run sợ khi nghe về điều đó. Bất kể công việc của người ta là gì đi nữa, không ai với một chút lương tâm lại có thể làm được một việc như thế. Ngay cả đối với các tử tù, người ta cũng không thể làm điều này mà không có sự đồng ý của cá nhân và gia đình. Họ lại đang làm điều này với các học viên Pháp Luân Công, những người đang tu luyện theo các nguyên lý Phật Pháp. Họ mổ cướp nội tạng của các học viên để kiếm tiền. Thật không thể tin được, nhưng những bằng chứng không thể chối cãi đã cho thấy rằng ĐCSTQ đã làm điều đó.”

Một thanh niên trẻ tuổi có bút danh là Tiểu Bác đã không ngần ngại ký tên và điểm chỉ vào đơn thỉnh nguyện sau khi nghe được sự thật. Nhưng bạn của cậu thì không sẵn sàng. Tiểu Bác đã nói với cậu bạn rằng: “Cậu do dự gì chứ? Hãy ký vào đó ngay đi. Chúng ta chỉ đơn giản là không thể để cho họ mổ cướp nội tạng từ người sống thôi mà”. Bạn của cậu sau đó đã ký tên mình vào. Khi cậu kể cho mẹ cậu về điều đó, mẹ cậu cũng đã ký vào.

Có một người vẫn còn tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ và không hoàn toàn tin chắc rằng điều đó là sự thật. Nhưng ông bảo rằng ông phản đối nạn mổ cướp nội tạng từ những người đang còn sống. Sau khi ký tên và điểm chỉ vào đơn thỉnh nguyện, ông viết: “Tôi làm điều này để bày tỏ cảm giác của mình về chính nghĩa và sự phản đối của tôi đối với hoạt động tàn ác đang do những kẻ mất nhân tính gây ra.”

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/7/1545.html

Đăng ngày 28-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share