Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2014] Như thế giới đã biết về tội ác mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều người dân ở Trung Quốc cũng đã biết đến vấn nạn này. Họ đã bày tỏ sự phẫn nộ và kinh hoàng trước những gì mà ĐCSTQ cả gan hành động.

Những người dân địa phương ở thành phố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc, thành phố Thiên Tân, Tần Hoàng Đảo, thành phố Trương Gia Khẩu, và những người khác đã ký vào những bản kiến nghị phản đối hoạt động tàn bạo này. Họ cũng đã yêu cầu một cuộc điều tra các tội ác của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang vì đã tham gia vào tội ác này.

Sự kinh khủng của tội ác này khiến người ta khó mà tin được, đến nỗi những người dân địa phương đã bắt đầu nhìn thấu những lời dối trá của chính phủ Trung Quốc. Họ bắt đầu thể hiện cảm nhận chân thành của mình, nói rằng: “Làm sao người ta có thể tàn ác như vậy chứ?”

Khi ký tên vào bản thỉnh nguyện, một số người thậm chí còn ghi thêm ý kiến.

Sau khi một người đàn ông 60 tuổi nghe về nạn mổ cướp nội tạng sống từ những học viên Pháp Luân Công, ông bảo rằng: “Tôi cảm thấy ghê sợ khi nghe thấy điều đó. ĐCSTQ đã làm một việc thật quá tàn ác. Bây giờ mọi người đều nói rằng Trời diệt Trung Cộng. Tôi ước rằng điều đó sẽ xảy ra sớm hơn.”

Một ông lão 80 tuổi bảo rằng ông tin vào Pháp Luân Công và thường nhận được những tài liệu giảng rõ sự thật. Ông đã có một khoảng thời gian khó khăn để hiểu được sự thật rằng các học viên, đặc biệt là các học viên nữ, phải chịu đựng những màn tra tấn tàn bạo của ĐCSTQ. Khi ông ấy nghe nói về nạn mổ cướp nội tạng sống, ông càng bị sốc hơn và nói rằng: “Điều này thật sự tàn ác. Thậm chí tôi không thể tưởng tượng nổi.”

Một học viên đến thăm một bệnh nhân trong một bệnh viện rồi đưa cho người đàn ông khoảng 30 tuổi một đĩa DVD Nghệ Thuật Thần Vận. Ở bệnh viện một vài ngày sau, anh ấy gặp người đàn ông này lần nữa. Người đàn ông đó nói: “Vào một ngày nọ, tôi đã nghe qua hai người nói về nạn mổ cướp nội tạng sống. Họ đang hỏi xin chữ ký cho việc thỉnh nguyện của mình. Chuyện đó là thế nào vậy?” Người học viên đã kể cho anh ấy rằng ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng của các học viên trong khi họ đang còn sống như thế nào và bán chúng để sử dụng cho việc cấy ghép nội tạng. Sau đó họ bán cơ thể của các học viên đó để sử dụng cho các cuộc triển lãm. Người đàn ông giơ tay lên và bảo: “Thôi đừng nói nữa. Tôi sẽ ký tên vào đó!”

Khi một người đàn ông 60 tuổi làm nghề mót gỗ, nghe rằng một học viên Pháp Luân Công đang mong có được chữ ký của ông để phản đối sự tàn bạo của ĐCSTQ, anh ấy cũng hỏi rằng ông có sợ không. Ông bảo rằng: “Tôi sẽ ký. Tôi sợ gì chứ! Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì các học viên Pháp Luân Công nói.”

Sau khi một người phụ nữ giúp việc nhìn thấy đơn thỉnh nguyện, cô ấy nói: “Tôi sẽ ký cho bạn. Tôi sợ gì chứ? Chúng tôi vi phạm luật vì giúp đỡ cho trường hợp này hay sao? ĐCSTQ nói với chúng tôi về việc chống tham nhũng mỗi ngày – có người nào mà không tham nhũng ở thời đại này? Bất cứ điều gì mà Pháp Luân Công các bạn cần giúp đỡ, tôi sẽ giúp.”

Khi một học viên nói với một người cao tuổi khác ở siêu thị về nạn mổ cướp nội tạng sống, người đàn ông đã rất phẫn nộ. Ông bảo: “Làm sao có thể như vậy được? ĐCSTQ thật quá ác độc, tôi sẽ ký!” Người đàn ông bên cạnh cũng bảo ông ấy ký. Ông bảo: “Tôi sẽ ký. Xã hội này thật quá thối nát rồi!”

Một phụ nữ trong làng nghe nói rằng ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của các học viên và đã quá sốc đến nỗi nói ngay rằng: “Tôi sẽ ký! Thật khủng khiếp!”

Một người khác đã chạy theo một học viên và hỏi: “Tôi đã ký một lần rồi – ĐCSTQ thật quá tàn ác, tôi muốn ký một lần nữa. Tôi có thể ký thêm lần nữa không?”

Một người đàn ông 50 tuổi viết bình luận rằng:

“Tôi là một công dân Trung Quốc, và tôi đang ký đơn thỉnh nguyện thay mặt cho người mẹ 83 tuổi của mình. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay việc bức hại Pháp Luân Công.

“Trong hơn một thập kỷ, tôi đã chứng kiến việc đàn áp đẫm máu có hệ thống của ĐCSTQ, việc bức hại, và tàn sát các học viên Pháp Luân Công, điều đó thật ngoài sức tưởng tượng. Đây là một hành động quá tàn ác đến nỗi mà ngay cả ma quỷ cũng không thể làm. Nó làm nhục người dân Trung Quốc. Tôi hy vọng bằng cách ký đơn thỉnh nguyện, một số người sẽ thức tỉnh và tìm lại lương tâm của mình. Chúng ta hãy cùng nỗ lực truy cầu một tương lai không còn chủ nghĩa cộng sản!”

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/28/1397.html

Đăng ngày: 24-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share