Bài viết của một học viên Đại Pháp ở nước ngoài

[MINH HUỆ 02-06-2014] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vì cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà nhiều năm rồi tôi đã không thể trở về Trung Quốc. Tôi lo lắng về cha mẹ già của mình và nghĩ về họ không nguôi.

Ba tháng trước, cha tôi bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư và bác sĩ nói rằng ông chỉ còn sống thêm được từ hai đến tháng ba. Tuy nhiên, sau khi cha tôi thay tâm chuyển tính và bày tỏ niềm tin chân thành với Pháp Luân Đại Pháp, ông không những qua cơn nguy kịch mà còn bắt đầu bình phục.

Lần cuối cùng bác sĩ khám cho cha tôi, ông ấy vô cùng kinh ngạc phát hiện ra các tế bào ung thư đã giảm đi đáng kể và thân thể cũng như thần sắc của cha tôi đang có những biến chuyển cực kỳ tốt.

Chị gái của tôi đến gặp riêng bác sĩ và hỏi bác sĩ liệu có khi nào chẩn đoán đó là sai không. Bác sĩ nhấn mạnh rằng các chẩn đoán là chính xác.

Giờ đây, với niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc, tôi viết bài chia sẻ này như một nhân chứng cho sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Phản đối tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ tôi năm nay 73 tuổi và cha tôi 79 tuổi. Vì mẹ tôi lớn lên trong gia đình địa chủ nên chính quyền Trung Cộng liên tục làm nhục bà và bà không bao giờ gia nhập ĐCSTQ.

Cha tôi lại hoàn toàn khác. Ông là một trí thức nhưng ông đã vào Đảng từ khi ông còn trẻ và ông đã từng làm việc cho chính phủ. Sau khi nghỉ hưu, ông có lương hưu rất tốt. Ông cảm thấy tất cả những gì ông đang có là nhờ ĐCSTQ.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ tiến hành chiến dịch bức hại Pháp Luân Công. Sau đó, tôi trở về Trung Quốc nhân một kì nghỉ.

Mẹ tôi ủng hộ tôi và tin rằng Đại Pháp là tốt. Tuy nhiên, cha tôi đã không tin và hoàn toàn ủng hộ ĐCSTQ. Vì ông biết rằng ĐCSTQ rất giỏi trong việc tra tấn con người và sợ rằng tôi sẽ bị bức hại, ông đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục tôi từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi nói rõ rằng tôi sẽ tiếp tục tu luyện, ông thậm chí còn tát tôi.

Từ chối thoái Đảng

Vài năm trước, cha mẹ tôi ra nước ngoài thăm tôi. Tôi đã giảng chân tướng cặn kẽ và giới thiệu Cửu bình cho họ.

Lúc đó, mẹ tôi đang mắc một số bệnh như huyết áp, tim mạch và cường giáp. Tôi đã dạy bà nhẩm các từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Mẹ tôi nói với tôi rằng cha tôi đã đọc hết các tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp mà tôi để ở trong nhà. Nhưng ông từ chối tiếp nhận Pháp Luân Đại Pháp và phản đối môn tu luyện này.

Đặc biệt cha tôi còn không chịu thoái Đảng. Ông nghĩ rằng chúng tôi đang làm chính trị. Trước khi ông trở về Trung Quốc, chúng tôi lại nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp và về việc thoái Đảng. Cuộc đối thoại của chúng tôi kết thúc trong tranh luận.

Khi cha mẹ tôi trở lại Trung Quốc, tôi khó mà nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp qua điện thoại. Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, tôi đều khuyên mẹ tôi niệm những câu mà tôi đã dạy bà. Thính giác của cha tôi không tốt nên tôi không dễ gì mà nói chuyện trên điện thoại với ông, chứ đừng nói đến việc nhắc tới cuộc bức hại và thoái Đảng. Thỉnh thoảng tôi cũng chuyển tiền cho ông và mua cho cha mẹ tôi vài món quà đặc biệt để họ không phải tốn tiền. Là con gái họ, tôi muốn chắc chắn rằng cha mẹ tôi biết được tôi quan tâm đến họ.

Nhiều năm sau, mẹ tôi nói với tôi rằng dù bà tin Đại Pháp là tốt và cũng tin vào những gì tôi nói, nhưng thỉnh thoảng bà vẫn quên niệm những câu mà tôi đã chỉ cho bà. Nhờ tôi liên tục gọi điện thoại nhắc, dần dần bà đã nhớ niệm hằng ngày.

Bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối

Ba tháng trước, tôi gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ tôi nói rằng cha tôi vừa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà lo lắng rằng cha tôi sẽ ra đi sớm và để mình bà ở lại. Cha tôi ngày càng gầy và da dẻ trở nên xạm xịt, vàng vọt. Ông không còn chút sức khoẻ nào để ra ngoài và làm việc nhà. Ông thậm chí còn không thể giúp mẹ tôi xách đồ và ăn uống rất ít.

Các chị gái của tôi về thăm nhà thường xuyên hơn. Mẹ tôi nói với tôi rằng có lẽ các chị tôi nghĩ rằng cha tôi không sống được bao lâu nữa nên họ muốn gặp cha nhiều hơn.

Tôi nói với mẹ tôi rằng cách duy nhất có thể cứu được cha tôi là khuyên ông niệm chín từ mà tôi đã nói. Mẹ tôi bảo bà đã nhắc ông rồi nhưng ông chỉ cười và để mẹ tôi niệm cho ông nghe.

Mẹ tôi nói rằng với thái độ của cha tôi, bà có thể nói rằng ông không còn phản đối Đại Pháp. Tôi nói với bà: “Điều đó vẫn chưa đủ. Cha phải chân thành niệm hai câu đó thì mới có tác dụng được.”

Thay tâm đổi tính

Gần đây, mẹ tôi gọi điện thoại và nói với tôi rằng cha tôi đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” như cứu cánh cuối cùng. Ông cũng niệm những câu đó mỗi ngày. Tối nào mẹ tôi cũng nhắc ông và hỏi xem trong ngày hôm đó ông đã niệm chưa. Cha tôi nói ông đã niệm rồi.

Trong cuộc gọi tiếp theo, tôi nhận được tin khá tốt lành. Cha tôi dường như không còn đau nữa. Ngoại trừ việc ông vẫn còn cảm thấy choáng váng thì ông đều cảm thấy ổn. Mẹ tôi thấy thật không bình thường khi một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối lại không đau đớn gì. Tôi nói với mẹ tôi rằng chín từ đó thật sự có tác dụng. Tôi cũng dặn mẹ phải khuyến khích cha tôi liên tục niệm chín từ đó.

Gần đây tôi có gọi điện thoại về và được biết rằng bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện cha tôi đang hồi phục rất nhanh. Chị gái của tôi còn cho rằng bác sĩ chẩn đoán sai.

Mẹ tôi nói rằng cha tôi trông đã khá hơn và ông cũng thấy khỏe hơn. Giờ đây khi họ đi mua sắm vào buổi sáng, cha đã có thể giúp mẹ xách đồ. Ngoài ra, ông còn ăn uống ngon miệng hơn trước. Các chị gái của tôi không phải thường xuyên ghé qua thăm cha mẹ nữa bởi họ nhận thấy cha tôi đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Cha tôi từng nói rằng ông là người vô thần và không tin vào sự tồn tại của Thần Phật. Tuy nhiên, cuối cùng ông cũng chấp nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Trước kia, gia đình tôi phản đối tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dưới áp lực của ĐCSTQ tà ác và họ sợ rằng tôi sẽ bị bức hại. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ nói Pháp Luân Công là mê tín và lặp lại những tuyên truyền của ĐCSTQ. Từ khi cha tôi hồi phục, họ càng bị thuyết phục hơn bởi huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/2/诚心念九字真言-晚期癌症病人康复-292920.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/8/1556.html

Đăng ngày 27-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share