Bài của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2014] Mặc dù mẹ tôi đã ngoài 90 tuổi, bà vẫn có đôi mắt sáng, đầu óc minh mẫn và trí nhớ rất tốt. Khi mọi người hỏi bà: “Điều gì đã khiến cụ có sức khỏe tốt như vậy, và sao cụ lại trông trẻ hơn đến 20 tuổi như thế?”, bà bảo họ: “Tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ hàng ngày.”

Những người hàng xóm ngạc nhiên khi thấy tai bà vẫn rất thính và mặt bà khỏe mạnh rạng rỡ, với rất ít vết nhăn.

Tuy nhiên, trước kia mẹ tôi không có sức khỏe tốt như vậy. Khi tôi còn trẻ, bà đã bị nhiều bệnh tật và lúc nào cũng bị đau. Tôi đã luôn sợ rằng bà có thể mất bất cứ lúc nào trong khi ngủ và để tôi lại một mình. Bà nói rằng hẳn là bà đã “làm nhiều điều sai trái” trong các đời trước nên bà “đang bị trừng phạt trong đời này.” Bà cũng bảo tôi rằng: “Người ta không cần phải hướng thiện vì sẽ không được thiện báo đâu. Cả đời mẹ đã làm việc tốt nhưng mẹ vẫn khổ!”

Những lời của bà nghe rất mâu thuẫn đối với tôi. Đến khi tu luyện Pháp Luân Công tôi mới hiểu ra rằng tại sao một số người bị bệnh tật và tại sao cuộc đời của họ đầy nỗi vất vả.

Bản thân tôi cũng bị nhiều bệnh tật khi còn trẻ. Chỉ đến khi tu luyện Pháp Luân Công tôi mới trở nên khỏe mạnh. Tôi vẫn còn nhớ là mình đã cao hứng như thế nào khi nói với mẹ tôi về đạo lý hành thiện và cần phải trọng đức để có thể có được sức khỏe tốt hơn. Bà đã rất ngạc nhiên là sức khỏe của tôi đã cải thiện nhanh như thế nào từ khi tôi bắt đầu tập luyện, nhưng bà vẫn giữ mãi quan điểm rằng hành thiện không được phúc báo.

Tôi nhận ra rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể thay đổi quan niệm cứng nhắc của bà nên tôi bắt đầu đọc các cuốn sách Đại Pháp cho bà nghe và trao đổi với bà về nhận thức Pháp của mình. Mẹ tôi cũng nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý. Dần dần, bà đã bắt đầu hiểu tại sao một số người bị bệnh tật và bất hạnh trong cuộc đời. Sức khỏe của bà đã bắt đầu cải thiện đáng kể.

Mẹ tôi tỉnh ngộ và ủng hộ Pháp Luân Công

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, mẹ tôi bảo bất cứ ai bà gặp là đừng tin những lời tuyên truyền phỉ báng trên phát thanh truyền hình của nhà nước. Khi nhà của chúng tôi bị lục soát bởi cảnh sát năm 2001 và tôi bị bắt giữ một cách bất hợp pháp, mẹ tôi đã tập hợp tất cả các cuốn sách Pháp Luân Công cùng với những tư liệu thông tin của chúng tôi và cất giấu an toàn.

Bà cũng đến trung tâm tẩy não nơi tôi bị giam để thăm tôi và kể lại những trải nghiệm của chính mình về Pháp Luân Công. Bà giúp tôi phơi bày những lời dối trá và tội ác của Đảng bất cứ khi nào tôi khuyên những người khác thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Mặc dù mẹ tôi vẫn chưa toàn tâm bắt đầu bước đi trên con đường tu luyện, nhưng bà vẫn thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và vững tin vào những lời này. Bất cứ khi nào gặp rắc rối, điều đầu tiên bà nghĩ đến là Pháp Luân Công và Sư phụ. Kết quả là, bà đã tránh được rất nhiều nạn. Bà cũng đã khỏi bệnh táo bón kinh niên vốn đã kéo dài hơn 20 năm.

Năm 2012, bà đột nhiên bị đi ngoài ra máu và không thể ăn được thứ gì. Bà trở nên rất yếu, ngất đi, và được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân và bảo gia đình chúng tôi chuẩn bị hậu sự cho bà.

Nhưng khoảng một tuần sau đó một điều thần kỳ đã xảy ra. Bà không còn bị đi ngoài ra máu nữa và bắt đầu tỉnh lại rồi nói bà muốn ăn. Ngay sau đó bà lại ăn ngủ được như cũ và thân nhiệt của bà lại trở lại bình thường. Hơn nữa, bụng bà cũng không còn bị chướng nữa và đã trở lại như cũ.

Mẹ tôi hiểu rằng những thay đổi thần kỳ này là nhờ bà vững tâm ủng hộ Pháp Luân Công và vì bà thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Bà thành tâm hy vọng rằng người dân Trung Quốc sẽ nhìn thấu những lời dối trá của Đảng, thoái xuất khỏi Đảng, và niệm chín từ thần kỳ đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/24/发生在老母亲身上的变化-292538.html 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/4/1498.html

Đăng ngày 27-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share