Bài viết của một học viên tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2014] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 05 năm 2010. Trước năm 1998, cha tôi, người chỉ mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và bảo tôi đọc nó. Tuy bản thân cảm thấy rằng quyển sách dạy người ta hướng thiện nhưng tôi chưa sẵn sàng bước vào tu luyện.

Lúc đó tôi đã 23 tuổi và tất cả những gì tôi bận tâm là làm thế nào để giàu có. Tu luyện ư? Đó dường như là điều gì đó tôi có thể thực hiện sau khi về hưu: “Tôi vẫn còn trẻ và muốn hưởng thụ cuộc sống. Khi đã kiếm đủ tiền và trở nên già cả, tôi có lẽ sẽ xem xét việc tu luyện Pháp Luân Công.” Khi nhìn lại, tôi đã nhận ra rằng suy nghĩ như vậy thật ngốc.

Tới năm 2004, giấc mơ kiếm tiền của tôi dường như đã trở thành sự thật. Tôi có một doanh nghiệp nhỏ với vài nhân viên nhưng tôi đã sa lầy quá sâu trong danh tiếng và lợi ích cá nhân. Trong khi đó, sức khỏe của tôi giảm sút. Tôi đã mắc nhiều bệnh, bao gồm đau dạ dày, đau vai, trĩ, viêm tuyến tiền liệt, mất ngủ và cảm cúm thường xuyên. Đôi khi, một bên mắt tôi sẽ bị mù tạm thời.

Tôi đã uống rất nhiều thuốc nhưng chúng không giúp được gì. Một nhân viên của tôi đã nói rằng tôi đã uống vài “xe tải” thuốc trong các năm qua. Quả thật anh ấy không hề phóng đại.

Tôi mắc một bệnh da liễu trong năm 2005 và đã gặp rất nhiều bác sĩ Trung y và Tây y. Họ nói rằng thuốc có thể làm giảm cơn đau nhưng không thể chữa lành bệnh. Tôi đã tiêu tốn hàng nghìn nhân dân tệ cho việc điều trị mỗi tháng.

Tỉnh ngộ và bắt đầu tu luyện

Vào một ngày tôi chợt nhớ đến một câu ngạn ngữ Trung Quốc: “Thiên tác nghiệp do khả thứ, tự tác nghiệp bất khả hoạt” (Tất cả đau khổ đến từ nghiệp lực của người ta.) Tôi đã nghĩ về hành vi của bản thân và nhận ra rằng mình đã trở thành tham nhũng. Có thể tôi đã bị trừng phạt bởi tất cả những hành vi tồi tệ của mình.

Tôi đã kể với cha về những suy nghĩ của mình. Ông ấy nói rằng chỉ có tu luyện Pháp Luân Công mới có thể cứu tôi. Không có sự lựa chọn nào khác, do vậy tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng cuốn sách này dạy người ta tu luyện như thế nào. Do vậy tôi đã bắt đầu con đường tu luyện của mình.

Khi bắt đầu tu luyện, tôi đã hút thuốc lá trong khi đang đọc Pháp. Tôi cũng uống thuốc và tiêm để điều trị các bệnh của mình. Tuy nhiên, hút thuốc lá kèm theo uống thuốc khiến tôi bị bệnh và muốn nôn ra. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân vài lần, tôi đã hiểu được mối quan hệ giữa bệnh tật và nghiệp lực, do đó tôi đã vứt hết thuốc lá lẫn thuốc đi. Hiện giờ tôi khỏe mạnh và tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất. Nhiều bạn bè đã nói rằng tôi trông khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi đã nói với họ rằng đó là do tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi đã có nhiều ý nghĩ xấu trong tư tưởng trước khi bắt đầu tu luyện, điều này đã hình thành một lượng lớn nghiệp tư tưởng. Nghiệp tư tưởng thường can nhiễu khi tôi mới bắt đầu tu luyện. Tôi đã không biết làm thế nào để đối phó với nó cho đến khi đọc bài giảng của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004

Sư phụ giảng:

“Nếu là rất không tốt, thì chư vị thanh trừ nó. Đôi lúc [có thể] chọn dùng một cách làm khác, mà hiệu quả cũng rất tốt, không nhất định là hình thức xử lý cực đoan. Chư vị có thể phát xuất một niệm này: Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu.‘”

Tôi ghi nhớ đoạn này và nhẩm nó mỗi khi phát chính niệm. Các nghiệp lực tư tưởng xấu dần biến mất. Con xin đa tạ Sư phụ đã thanh lý tư tưởng và thân thể con.

Các tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội hiện đại đang tụt dốc. Ví dụ, nhiều người đã làm và bán các sản phẩm giả mạo. Tôi điều hành một cửa hàng bán buôn. Các đại lý thường yêu cầu tôi dán nhãn các sản phẩm giả mạo bằng thương hiệu chính hãng để họ có thể tăng giá.

Trở thành một người trung thực

Tôi đã có một tiêu chuẩn thấp trước khi tu luyện Pháp Luân Công và tự hài lòng với bản thân bằng cách nghĩ: “Tôi đang lừa dối mọi người nhưng đó là yêu cầu của các đại lý.” Tôi đã học được từ các bài giảng của Pháp Luân Công rằng Chân-Thiện-Nhẫn là gì và về Pháp lý “bất thất, bất đắc.”

Tôi đã ném đi tất cả các gói sản phẩm giả với logo chính hãng và dán nhãn tất cả sản phẩm với thương hiệu thích hợp của chúng. Dù giá của chúng bị giảm đi một nửa nhưng tôi không thay đổi vì tôi tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn.”

Trong quá khứ, việc gian lận trong kinh doanh đối với tôi là rất dễ dàng nhưng tôi đã thay đổi, tôi không còn lừa dối nữa.

Sau khi đọc tất cả các bài kinh văn mới của Sư phụ, tôi đã hiểu thế nào là một học viên Pháp Luân Công, tôi nên nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công nhưng lại không biết làm cách nào. Tôi đã gặp một học viên tới từ một thành phố khác vào tháng 05 năm 2012. Anh ấy dạy tôi cách đột phá sự phong tỏa Internet và đọc các bài viết mới trên trang web Minh Huệ. Tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ các bài chia sẻ trên Minh Huệ. Tôi cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của cuộc đàn áp.

Tôi đã bắt đầu nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Tôi cũng cố gắng thuyết phục bạn bè mình thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi muốn cảm ơn các học viên – những người đã đóng góp cho trang web Minh Huệ và dạy tôi làm cách nào để hoàn thành trách nhiệm của một học viên.

Sư phụ yêu cầu chúng ta tham gia học Pháp nhóm nhưng tôi không biết bất kỳ một học viên địa phương nào. Tôi đã mong mỏi tìm kiếm họ. Trong các bài viết chia sẻ kinh nghiệm thì các học viên thường giảng chân tướng trong công viên, do vậy tôi lang thang trong tất cả các công viên tại địa phương với hy vọng rằng sẽ gặp một học viên. Tuy nhiên tôi đã không gặp may.

Sư phụ nhìn thấy tâm tư của tôi và đã giúp đỡ. Tháng 10 năm 2012, tôi đã tìm được một điểm học Pháp nhóm tại địa phương thông qua một học viên nước ngoài. Tôi trân quý cơ hội này và không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi học Pháp nhóm nào ngoại trừ khi đi công tác.

Tôi đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và đọc các kinh văn mới khác bất cứ khi nào có thời gian. Tôi phát chính niệm bốn lần một ngày.

Hiện giờ tôi làm nhiều tài liệu thông tin Pháp Luân Công và sắp xếp chúng vào các túi riêng lẻ. Sau đó tôi tới các khu nhà ở và treo những chiếc túi lên tay nắm cửa. Tôi cũng gọi điện và thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đôi khi tôi phân phát đĩa DVD Biểu diễn nghệ thuật Thần Vận.

Tôi vẫn còn nhiều quan niệm và chấp trước. Tôi đã không thử mặt đối mặt để thuyết phục một người lạ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi sẽ chính lại những suy nghĩ và hành vi của bản thân, tu luyện tốt và không phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/23/新学员-从此不卖假货-不说假话-290392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/11/701.html

Đăng ngày 02-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share