Giới thiệu Pháp Luân Công (Ảnh)
[MINH HUỆ 05-11-2004] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia do Đại sư Lý Hồng Chí sáng lập, lấy việc đồng hóa với đặc tính tối cao của vũ trụ — Chân-Thiện-Nhẫn (真 、善 、忍) — làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, tu luyện chiểu theo nguyên lý diễn hóa vũ trụ, vậy nên điều chúng ta tu là Đại Pháp Đại Đạo.
Các trước tác của Pháp luân Phật Pháp do Đại sư Lý Hồng Chí thuyết giảng đã được xuất bản công khai gồm có “Pháp Luân Công”, “Chuyển Pháp Luân”, “Chuyển Pháp Luân (Quyển II)”, “Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa giải”, “Chuyển Pháp Luân Pháp giải”, “Đại Viên Mãn Pháp”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, “Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney”, “Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc“… và hơn 40 cuốn sách khác, trong đó ”Chuyển Pháp Luân” đã được dịch ra gần 50 ngôn ngữ và được lưu hành trên khắp thế giới.
Pháp Luân Đại Pháp trực chỉ nhân tâm, cần hiểu rõ rằng tu luyện tâm tính là then chốt để tăng công, tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu. Tâm tính bao gồm chuyển hóa giữa đức (một loại vật chất màu trắng) và nghiệp (một loại vật chất màu đen); gồm có nhẫn, ngộ xả — xả bỏ các loại dục vọng và các loại tâm chấp trước trong người thường; còn phải có thể chịu khổ trong khổ, bao gồm các thứ của rất nhiều phương diện. Pháp Luân Đại Pháp còn có bộ phận tu mệnh, nên cần phải có động tác để luyện. Động tác, một phương diện là dùng công lực cường đại để gia cường công năng và cơ chế; một phương diện khác là trong thân thể còn cần phải diễn hóa ra nhiều thể sinh mệnh. Tu luyện ở tầng thứ cao cần phải xuất nguyên anh và diễn hóa ra nhiều thuật loại, những thứ này đều cần phải thông qua động tác để diễn luyện. Một bộ phương pháp tu luyện tính mệnh song tu hoàn chỉnh, thì vừa yêu cầu tu vừa yêu cầu luyện. Tu trước, luyện sau. Không tu tâm tính, chỉ luyện động tác thì không thể tăng công, động tác là phương tiện phụ trợ cho viên mãn.
Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện Pháp luân. Pháp luân là thể vật chất cao năng lượng có linh tính và xoay tròn. Pháp luân là do Đại sư Lý Hồng Chí cấp cho người tu luyện tại vị trí bụng dưới (người chân tu đọc sách, hoặc xem băng hình, nghe băng tiếng giảng Pháp của Đại sư Lý, hoặc học luyện với học viên Đại Pháp đều đắc được Pháp luân như nhau); Pháp luân xoay chuyển không ngừng 24/24 giờ mỗi ngày, tự động giúp người tu luyện luyện công. Nghĩa là, người tu luyện dù không luyện công mọi thời mọi lúc, nhưng Pháp luân vẫn đang không ngừng luyện người. Trong tất cả các pháp môn tu luyện được truyền xuất trên thế giới ngày nay, đây là phương pháp tu luyện duy nhất có thể đạt đến “Pháp luyện người”.
Pháp luân xoay chuyển mang đầy đủ đặc tính giống như đặc tính của vũ trụ, và là hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ. Pháp luân của Phật gia, Âm Dương của Đạo gia, hết thảy của thế giới mười phương, không gì không phản ánh trong Pháp luân. Pháp luân xoay vào trong (thuận chiều kim đồng hồ) độ mình, hấp thu lượng lớn năng lượng trong vũ trụ, diễn hóa thành “Công”; Pháp luân xoay ra ngoài (ngược chiều kim đồng hồ) độ người, phát phóng năng lượng, phổ độ chúng sinh, quy chính hết thảy những trạng thái không đúng đắn; những người ở gần người tu luyện đều được thụ ích.
Pháp Luân Đại Pháp viên dung minh huệ, động tác giản đơn, Đại Đạo là chí giản chí dị. Chỗ độc đáo của Pháp Luân Đại Pháp khác với bất kỳ pháp môn tu luyện nào khác, chủ yếu có tám điểm dưới đây:
- Tu luyện Pháp luân, không luyện đan, không kết đan;
- Người không đang luyện công, Pháp luân đang luyện người;
- Tu luyện chủ ý thức, bản thân đắc công;
- Vừa tu tính vừa tu mệnh;
- Năm bài công pháp đơn giản dễ học;
- Không mang ý niệm, không xuất thiên sai, công tăng trưởng nhanh;
- Luyện công bất kể địa điểm, thời gian, phương vị nào cũng được, cũng không cần thu công;
- Có Pháp thân của Sư phụ bảo hộ, không sợ ngoại tà xâm nhiễu.
(Xem thêm “Đại Viên Mãn Pháp”)
Vì vậy, Pháp Luân Đại Pháp, về lý luận, hoàn toàn không giống với các phương pháp tu luyện truyền thống, không giống học thuyết luyện đan của các gia, các môn phái.
Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hễ bắt đầu là đặt tại khởi điểm rất cao, mang lại cho người hữu duyên và người luyện công đã nhiều năm mà không tăng công một pháp môn tu luyện thuận tiện nhất, nhanh nhất, tốt nhất, và cũng khó đắc nhất. Sau khi công lực và tâm tính của người tu luyện đạt đến một tầng thứ nhất định, thì sẽ thực sự tu thành thân thể kim cương bất hoại ngay tại thế gian, đạt đến khai công khai ngộ, toàn bộ thăng hoa tới tầng thứ cao. Người có chí lớn học chính Pháp, đắc chính quả, đề cao tâm tính, trừ bỏ chấp trước, tiến tới viên mãn.
“Hãy trân quý! Phật Pháp đang ở ngay trước mặt chư vị.”
HỌC VIÊN MỚI CẦN BIẾT
Khi bắt đầu học luyện Pháp Luân Công cũng chính là bắt đầu tu luyện rồi. Hai chữ “TU LUYỆN” đồng thời bao hàm hai phương diện: TU — tu luyện tâm tính, LUYỆN — luyện công.
1. Học Pháp
Vì yêu cầu tu tâm, nên cần phải có pháp lý tương ứng làm chỉ đạo. Trong tác phẩm chủ yếu nhất của Pháp Luân Đại Pháp là “Chuyển Pháp Luân” đã bao hàm toàn bộ Pháp lý cần thiết cho tu luyện từ khi nhập môn đến lúc viên mãn. Người học luyện chỉ cần không ngừng thông đọc (đọc tuần tự từ đầu đến cuối), đọc đi đọc lại “Chuyển Pháp Luân”, thì sẽ dần dần lĩnh ngộ được rất nhiều nội hàm cao thâm cần ngộ để tu luyện.
Bìa sách “Chuyển Pháp Luân” tiếng Trung phiên bản đầu tiên xuất bản vào năm 1995
Các học viên Pháp Luân Công thường gọi việc học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp là “học Pháp”.
Khi học Pháp, cần chú ý hai điểm sau:
- Đối với “Chuyển Pháp Luân”, cần phải thông đọc (đọc tuần tự từ đầu đến cuối) toàn bộ cuốn sách, chứ không được chỉ chọn đọc riêng nội dung nào đó, hay đọc không theo thứ tự;
- Khi học Pháp, không được mang bất kỳ tâm truy cầu nào, chỉ cần tĩnh tâm lại thông đọc và đọc đi đọc lại, thì sẽ “vô sở cầu nhi tự đắc” (không truy cầu mà tự có được).
Nhiều người học và luyện đã thể nghiệm được rằng, trong quá trình thông đọc, thường xuất hiện tình huống này: khi đọc chương mục trước thì trong đầu xuất hiện câu hỏi, đọc đến chương mục sau thì sẽ có được lời giải; thông đọc lần đầu thì xuất hiện câu hỏi, thông đọc lần thứ hai sẽ có được lời giải. Lại đọc nữa thì sẽ lại có câu hỏi mới muốn hỏi, cứ tiếp tục đọc như thế thì sẽ lại tìm ra lời giải.
Bạn có thể tải miễn phí sách “Chuyển Pháp Luân” hoặc đặt mua sách in tại Nhà sách Tianti.
2. Luyện công
Các học viên mới ở Mỹ đang học luyện công pháp Pháp Luân Công trong công viên
Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, vì vậy còn yêu cầu luyện công. Pháp Luân Đại Pháp có năm bài công pháp, trong cuốn sách “Đại Viên Mãn Pháp” do Đại sư Lý Hồng Chí viết, có giảng giải về đặc điểm của công pháp này, cũng như cơ lý của các động tác và hình ảnh minh họa của năm bài công pháp, và còn có bốn phụ lục sau:
Tải miễn phí sách “Đại Viên Mãn Pháp”
3. Bắt đầu như thế nào?
Phương pháp nhập môn hiệu quả nhất để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là lập tức tĩnh tâm lại thông đọc một lượt “Chuyển Pháp Luân”, hoặc tham gia “Lớp chín ngày” do học viên Pháp Luân Công tổ chức để tĩnh tâm xem một lượt tuần tự video chín bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí (hoặc nghe audio chín bài giảng cũng có hiệu quả như thế), mỗi ngày xem video giảng Pháp xong, thì học luyện một bài công pháp Pháp Luân Công.
“Chuyển Pháp Luân” bao gồm Luận ngữ và chín bài giảng; các video và audio giảng Pháp cũng gồm chín bài giảng.
Trên khắp thế giới (đặc biệt ở các thành phố lớn), thông thường đều có các điểm luyện công do các học viên Pháp Luân Công tình nguyện phục vụ. Ở Việt Nam cũng vậy, những điểm luyện công như vậy thường có ở nơi công cộng như công viên, vườn hoa, ven hồ… ; thời gian luyện công phổ biến nhất là vào mỗi sáng sớm, trước giờ đi làm.
Bạn có thể tìm một điểm luyện công gần nhà, tới hỏi xem có “lớp chín ngày” không để tham gia. Lớp chín ngày thông thường là mỗi ngày chiếu một video giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, sau đó, học viên sẽ hướng dẫn luyện các bài công pháp. Tham gia một lớp chín ngày, xem/nghe xong tuần tự một lượt toàn bộ các bài giảng Pháp, học xong hoàn chỉnh năm bài công pháp, là có thể bắt đầu tu luyện rồi, như vậy hiệu quả vô cùng tốt.
Với những ai không có điều kiện tham gia “lớp chín ngày, thì có thể tự đọc sách ”Chuyển Pháp Luân“, rồi tới điểm luyện công để học các động tác của các bài công pháp. Tham gia luyện công tại các điểm luyện công tập thể có nhiều chỗ tốt: 1) học các bài công pháp nhanh hơn; 2) có người giúp chỉnh sửa động tác chưa chuẩn cho bạn; 3) mọi người cùng nhau luyện công sẽ dễ khắc phục tính ỳ, giúp bạn kiên trì bền bỉ, hiệu quả tốt hơn.
Nếu trước mắt chỗ bạn chưa có điểm luyện công, bạn có thể tự học tuần tự năm bài công pháp bằng cách đọc ”Đại Viên Mãn Pháp“ và xem video hướng dẫn luyện công do đích thân Sư phụ Lý Hồng Chí dạy. Sau đó, mỗi ngày, khi luyện công, bạn có thể luyện theo nhạc luyện công của Pháp Luân Đại Pháp (là các file phía trên trong cùng đường dẫn của video hướng dẫn luyện công).
Người mới bắt đầu xin lưu ý: Pháp Luân Đại Pháp được hướng dẫn miễn phí trên toàn thế giới, hoàn toàn là tự do, tự nguyện, không yêu cầu đăng ký hội viên; đồng thời mọi hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp đều do các học viên tình nguyện cung cấp và đều miễn phí. Dù là lớp chín ngày, hướng dẫn luyện công, hay hội thảo giao lưu những điều tâm đắc trong tu luyện (thường gọi là “Pháp hội”) … — vì để bảo đảm và duy trì sự thuần chính trong tu luyện — nhất loạt đều không được phép thu phí. Ai thu phí thì nhất định không phải là học viên Pháp Luân Công chân tu. Xin hãy tránh xa họ. Mong mọi người chú ý phân biệt.
Toàn bộ các sách, video, audio giảng Pháp và hướng dẫn luyện công đề cập trên đây, cũng như các kinh sách khác do Sư phụ Lý Hồng Chí giảng đều được lưu trữ tại trang web Pháp Luân Đại Pháp (vi.falundafa.org), và đều có thể tải xuống miễn phí.
Ngoài ra, để tham khảo những lĩnh hội và thể nghiệm tâm đắc trong tu luyện của các học viên Pháp Luân Công, cùng tin tức về Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới, cũng như các bài viết khác, vui lòng truy cập vn.minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/5/88463.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/19/122008.html