[MINH HUỆ 30-04-2014] Ngày 13 tháng 05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đồng thời cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 26 tháng 04, 6.000 học viên Pháp Luân Công Đài Loan đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Tự do ở Đài Bắc để kỷ niệm sự kiện này và gửi những lời chúc mừng sinh nhật tới Sư phụ Lý.

Các học viên xếp hình các chữ cái tiếng Trung “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13.05” và “Tạ Sư ân”. Ở giữa các chữ cái là hình ảnh một học viên ngồi xếp bằng đả tọa

Hoàng Xuân Mai, một thành viên trong ban tổ chức nói: “Bằng cách này, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với Sư phụ Lý. Đồng thời, chúng tôi muốn giới thiệu tới người dân vẻ đẹp của Pháp Luân Công.”

Ngô Thanh Tường, người phụ trách thiết kế hình ảnh nói: “Tôi thiết kế hình một nữ học viên trẻ tuổi ngồi xếp bằng đả tọa; vì Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, các học viên đều chiểu theo Chân Thiện Nhẫn để yêu cẩu bản thân, dần dần trở nên tốt hơn, cho nên khi thân tâm khỏe mạnh, thần thái bề ngoài cũng sẽ có phần cải biến.”

Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992, kể từ đó đã truyền rộng trên hơn 100 quốc gia. Tại Đài Loan, 800.000 người thuộc các ngành nghề khác nhau thực hành môn tập này tại hơn 1.000 điểm luyện công ở khắp Đài Loan. Những học viên đã được hưởng lợi cả về thể chất lẫn tinh thần khi tu luyện pháp môn này muốn thể hiện lòng biết ơn và giúp đỡ nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công.

Những hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch. Ông Chu, một hướng dẫn viên du lịch, cảm nhận một nguồn năng lượng mạnh mẽ và thuần khiết. Ông đã chụp rất nhiều ảnh. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Họ khác so với những nhóm khác.”

“Tôi chưa từng chứng kiến hoạt động xếp hình các chữ cái với nhiều người tham gia đến vậy. Thật đáng kinh ngạc.” Ông nói.

Một cặp vợ chồng tới từ Trung Quốc Đại lục vui mừng khi gặp Pháp Luân Công ở Đài Loan. Người chồng nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn lừa dối người dân. Tôi biết rằng tất cả những tuyên truyền của họ nhằm công kích Pháp Luân Công đều là bịa đặt.”

“Đây là một sự kiện giúp tôi mở rộng tầm mắt,” ông nói. “Tôi thực sự vui mừng khi hôm nay lại được thấy Pháp Luân Công. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy một sự kiện lớn về Pháp Luân Công như thế này là ở tỉnh Liêu Ninh 17 năm trước.”

Khách du lịch tìm hiểu về Pháp Luân Công

Các học viên đã trưng bày những tấm bảng thông tin để giúp mọi người hiểu về các nguyên lý của Pháp Luân Công và vì sao mà môn tập này lại được truyền rộng trên thế giới.

Robin Whitwell, một kỹ sư máy tính đến từ Anh quốc, nói chuyện với các học viên sau khi đọc những thông tin về Pháp Luân Công một hồi lâu. Anh nhận xét: “Đảng Cộng sản [Trung Quốc] tìm cách kiểm soát mọi thứ, kể cả giáo dục, internet, truyền thông,… Người dân Trung Quốc không được tự do tìm hiểu sự thật.”

Robin cho rằng người dân Trung Quốc cần phải đấu tranh cho tự do. Anh cảm thấy rất đáng tiếc khi Đảng Cộng sản [Trung Quốc] bức hại Pháp Luân Công. “Tự do tín ngưỡng không thể bị đàn áp,” anh nói.

Ông Vạn, một doanh nhân đã nghỉ hưu, bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công. “Một người bạn của tôi đã tập Pháp Luân Công hơn 10 năm qua. Ông ấy rất tốt và cũng đã hưởng lợi rất nhiều thông qua việc tập luyện này. Cuộc bức hại do Đảng Cộng sản [Trung Quốc] gây ra thật không có đạo lý. Nó cần phải bị chấm dứt ngay lập tức,” ông nói.

“Nhân quyền không tồn tại ở Trung Quốc,” ông Vạn nói. “10 năm trước, một đối tác kinh doanh đã đề nghị tôi đầu tư vào Trung Quốc và hứa hẹn với tôi một khoản lợi nhuận lớn. Tôi đã từ chối đề nghị đó, vì tôi biết các chính sách của ĐCSTQ là không đáng tin cậy, tùy tiện thay đổi. Tôi cũng cố gắng thuyết phục đối tác của mình từ bỏ kế hoạch đó. Ông ấy không nghe và cuối cùng bị mất tới 100 triệu nhân dân tệ.”

Theo ông Vạn, chính ĐCSTQ đã phá hủy nền tảng đạo đức ở Trung Quốc. “Những người bạn của tôi hiện đang làm ăn kinh doanh ở Trung Quốc kể với tôi rằng ở Trung Quốc đầy rẫy hàng giả. Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Không có cách nào tìm được nước sạch để uống. Tôi không muốn đi du lịch tới nơi này.”

Ông Lâm, người đi cùng ông Vạn, đồng tình với nhận xét trên: “Người Đài Loan ở Trung Quốc không được bảo vệ. Không có luật pháp ở Trung Quốc. Chúng tôi không có bất kỳ hi vọng nào ở đó. Tôi sẽ không làm kinh doanh tại Trung Quốc cho tới khi tình hình ở đó thay đổi.”

Hai học viên Pháp Luân Công Bạch Đức Hùng và Phạm Quốc Hoa thường tới các điểm du lịch để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Ông Phạm nói: “Tôi cố gắng tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc kinh doanh tôi luôn nghĩ cho người khác trước. Khách hàng luôn tin tưởng tôi và công việc kinh doanh của tôi ngày càng tốt hơn. Tôi muốn giới thiệu với mọi người môn luyện tập này.”

Ông Bạch đã chứng kiến sự truyền rộng của Pháp Luân Công ở Đài Loan trong 10 năm qua. “Tôi vui mừng khi thấy người dân Đài Loan không bị ảnh hưởng bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, và ngày càng có nhiều người hơn tham gia môn luyện tập này. Tuy vậy, nhiều người Trung Quốc vẫn không biết sự thật về Pháp Luân Công. Đó là lý do vì sao tôi thường tới đây để nói với mọi người về Pháp Luân Công.”

“Tôi sẽ không dừng lại cho tới khi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc chấm dứt,” ông Bạch nói.

Đúng 3 giờ chiều, Đoàn nhạc Tian Guo và đội cờ trống của Truyền hình Tân Đường Nhân, đều bao gồm những học viên Pháp Luân Công Đài Loan, đã biểu diễn. Các du khách tại đó đều vỗ tay khen ngợi và không thể rời mắt khỏi màn trình diễn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/30/六千名台湾学员排字迎接法轮大法日-290646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/1/418.html

Đăng ngày 23-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share