Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ ở San Francisco, California

[MINH HUỆ 12-05-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực vịnh San Francisco đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp bằng cách luyện công nhóm tại Quảng trường Toà thị chính vào ngày 10 tháng 05 năm 2014, cùng với một đoàn diễu hành trên những trục đường chính và một cuộc biểu tình tại Quảng trường Portsmouth ở Khu phố Tàu San Francisco. Một số học viên đã chia sẻ những thay đổi tích cực mà môn tu luyện này mang lại cho cuộc sống của họ.

Ngày 13 tháng 05 đánh dấu kỷ niệm 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền. Đây cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 15 và là ngày sinh nhật lần thứ 63 của ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Anguelov: Tôi đã học được cách đối xử tốt với người khác

Ông Ivailo Anguelov bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2006. Ông đã phải chịu đựng chứng đau mãn tính từ khi còn là một cậu bé. Chỉ trong vài tháng sau khi bắt đầu tu luyện, những cơn đau của ông đã biến mất. Kể từ đó, ông trở thành một người khoẻ mạnh và tốt bụng hơn.

Ông nói: “Tôi tham dự sự kiện hôm nay vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã trở thành một người khoẻ mạnh hơn. Tôi cũng học được cách cư xử tốt với người khác.”

Bà Dương: “Bác sỹ nói tôi sẽ chỉ có thể sống thêm được sáu tháng nữa”

Bà Dương Lệ

Bà Dương Lệ, 76 tuổi, đã chia sẻ câu chuyện của mình tại cuộc biểu tình ở Khu phố Tàu. Vào cuối năm 1990, bác sỹ bảo bà rằng bà sẽ chỉ sống thêm được sáu tháng nữa do căn bệnh ung thư dạ dày tái phát và căn bệnh ung thư mũi họng mới được phát hiện. Ngay sau đó, bà đã tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp, và trở nên khoẻ mạnh kể từ đó.

“Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Nó có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu. Tôi đã thực sự nếm trải niềm hạnh phúc khi không còn bệnh tật!” Bà Dương kêu gọi mọi người tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và không nhắm mắt tin theo các tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Nhóm luyện công tại Quảng trường Toà thị chính

Diễu hành bắt đầu từ Toà thị chính

Đoàn diễu hành đi qua các trục đường chính của San Francisco

Xe hoa diễu hành

Học viên Pháp Luân Đại Pháp cầm ảnh của những nạn nhân thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ

Tái hiện cảnh tra tấn

Bà Đặng: “Tôi cởi mở và năng động hơn” 

Bà Đặng đến Mỹ cách đây hơn một năm, và bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 17 năm. Bà nói rằng Pháp Luân Đại Pháp rất đặc biệt đối với bà: “Tôi đã tuân theo những bài giảng về Chân Thiện Nhẫn. Bây giờ tôi cởi mở và năng động hơn trước. Tôi có một gia đình hoà thuận và có quan hệ tốt với hàng xóm của mình, tất cả là nhờ vào tu luyện.”

Để đạt được điều đó không hề dễ dàng. Con trai của bà Đặng đã chết ở tỉnh Liêu Ninh vào năm 2004. “Con trai của tôi đã bị bắt giam vào các trại lao động 4 lần trước khi cháu bị tra tấn đến chết. Tôi muốn thông báo cho mọi người rằng ĐCSTQ là xấu. Việc mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ là rất quan trọng vì nó giúp họ tránh việc phải chịu trách nhiệm cùng với ĐCSTQ khi nó bị báo ứng vì những tội ác mà nó đã gây ra cho người dân Trung Quốc, gồm cả những học viên Pháp Luân Công.”

Các học viên cũng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới với các màn trình diễn tại Quảng trường Portsmouth ở Khu phố Tàu. Đoàn nhạc Tian Guo đã chơi nhiều bản nhạc, trong đó có bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các học viên trẻ cũng đóng góp cho phần trình diễn bằng các tiết mục múa Trung Hoa, sáo, violin, và đàn tam thập lục. Khán giả đã được thưởng thức các màn biểu diễn và tìm hiểu về môn tu luyện.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn tại Quảng trường Portsmouth trong Khu phố Tàu San Francisco vào ngày 10 tháng 05 năm 2014.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúc Sư phụ Lý một sinh nhật vui vẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/12/旧金山游行集会庆祝法轮大法日-291949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/13/942.html

Đăng ngày 18-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share