Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, một phóng viên báo Minh Huệ ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 12-05-2014] “Tôi đồng ý với các bạn về những nguyên lý của Chân- Thiện- Nhẫn. Nó đã mang đến những hiệu quả tích cực cho người dân và cho xã hội của chúng ta. Xin hãy giữ vững!” Một du khách Trung Quốc đã nhận xét như vậy khi ông trông thấy cuộc diễu hành và mít tinh của các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông hôm thứ Bảy, ngày 10 tháng 05 năm 2014.

Như nhiều nơi khác trên toàn cầu, các học viên Hồng Kông đã tổ chức những hoạt động này để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 05 năm 2014, kỷ niệm 22 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ở Trung Quốc, cũng như sinh nhật lần thứ 63 của nhà sáng lập, ông Lý Hồng Chí. Các học viên cũng hát những bài hát để bày tỏ niềm vui của mình về những cải thiện cả tâm lẫn thân mà họ được trải nghiệm từ môn tu luyện.

Các học viên Hồng Kông kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật lần thứ 63 của Sư phụ Lý Hồng Chí vào ngày 10 tháng 05 năm 2014 gần Tòa Thị chính.

Các học viên biểu diễn 05 bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Tòa Thị chính vào ngày 10 tháng 05.

Các học viên chắp tay hợp thập để bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Lý Sư phụ, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc đời mới

Ông Weng và toàn bộ các thành viên trong gia đình đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Weng, một tiểu thương, đã biết về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003. Một người bạn đã cho ông cuốn Chuyển Pháp Luân trong kỳ nghỉ của gia đinh. Ông đã đọc cuốn sách và trở nên rất thích thú. Không lâu sau khi ông bắt đầu tu luyện, bệnh đau đầu và các bệnh khác của ông đã biến mất. Ngoài cải thiện về thể chất, ông cũng trở nên cởi mở hơn. Ông nói: “Bằng việc ít theo đuổi danh vọng và quyền lợi vật chất, tôi đã tìm thấy một cuộc sống bình yên và ý nghĩa hơn.”

Vợ ông cũng có những trải nghiệm tương tự. Không chỉ khỏi bệnh viêm mũi dị ứng nặng, bà còn trở nên kiên nhẫn hơn trong việc giáo dục các con, điều mà trước đây là một thách thức đối với bà. Bằng việc tuân theo những nguyên lý của Chân- Thiện- Nhẫn, cả gia đình bà hiện đang sống một cuộc sống hài hòa, hạnh phúc.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng làm cho người ta trông trẻ hơn. Đây là bức ảnh của Chieko Yoshihara (người mẹ) và Koyukuk Yoshihara (con gái). Khi đứng cạnh nhau, mọi người thường nghĩ họ là 2 chị em.

Chieko Yoshihara đến từ Nhật Bản trước đây bị viêm khớp, thiếu máu, và các bệnh mãn tính khác, và nói chung có sức khỏe yếu. Sau khi một người bạn nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994, cô đã trở nên ấn tượng sâu sắc bởi những nguyên lý của Chân- Thiện- Nhẫn. Sức khỏe của cô đã cải thiện nhiều một cách kì diệu, và tâm tính của cô cũng vậy.

Koyukuk đã đi cùng mẹ tới đây để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cô nói: “Tôi đã từng có một cái tôi mạnh mẽ và không thể chấp nhận bất kì sự chỉ trích nào… Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi cởi mở hơn.”

Chieko rất vui khi thấy những thay đổi tích cực của con gái. “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và tôi hy vọng mọi người, đặc biệt là người Trung Quốc, sẽ biết sự thật về Pháp Luân Công.”

Ủng hộ chính nghĩa

Sự thật mà Chieko nhắc đến là lệnh cấm và cuộc bức hại khủng khiếp kéo dài 15 năm đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 1999.

Một chủ đề khác của cuộc tụ hợp và diễu hành là nói với người dân Trung Quốc Đại lục sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, để phá bỏ những quan niệm sai lầm gây ra bởi tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ trong suốt 15 năm qua.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu cuộc diễu hành

Hành khách xe buýt xem diễu hành

Nhiều người dân địa phương và du khách xem diễu hành

Du khách Trung Quốc tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Du khách Trung Quốc đã ngạc nhiên khi thấy một cuộc diễu hành quy mô lớn và nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp như vậy. Một trong số họ nói: “Thật ấn tượng. Sự kiện này gửi đi một thông điệp tích cực, mạnh mẽ cho tất cả mọi người. Chúng ta cần phải quan tâm đến nhau.” Ông nói rằng mọi người nên biết sự thật.

Thoái ĐCSTQ

Nhiều du khách đến từ Trung Quốc cũng đã đọc các áp phích và biểu ngữ phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ

Ông Hồ, người dân địa phương nói rằng ông đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều nơi khác khi đi du lịch Úc, New Zealand, và các quốc gia khác. “Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt và phổ biến trên khắp thế giới,” ông nói: “Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại cấm nó – thật vô lý! Nó [ĐCSTQ] sẽ phải trả giá cho hành động của mình dù sớm hay muộn.”

Trong khi phát tờ rơi, học viên Trương nói với các du khách Trung Quốc ở quanh bà: “ĐCSTQ đã làm nhiều điều xấu, và bất cứ ai liên kết với nó phải đối mặt với hậu quả.” Bà nói với họ rằng thoái ĐCSTQ sẽ đảm bảo cho họ một tương lai an toàn.

Một số người Trung Quốc đã đồng ý thoái ĐCSTQ sau khi nghe những lời này. Một người đàn ông 50 tuổi nói rằng ông đã làm như vậy. “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Thật xuất sắc!” Ông nói với bà Trương rằng những sự kiện như vậy nên được tổ chức hàng tháng, để mọi người biết về những hành động xấu xa của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/12/香港学员集会游行-庆祝法轮大法日-291952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/13/943.html

Đăng ngày 21-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share