[MINH HUỆ 09-02-2014]

Trưởng đồn cảnh sát: Càng nhiều người tu luyện càng tốt!

Một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Trùng Khánh đã đến đồn cảnh sát địa phương để làm vài việc lặt vặt và trong khi ở đó anh đã được chứng kiến một việc:

Một người đàn ông chạy vào đồn cảnh sát và tố cáo người hàng xóm của ông ta, là một học viên, vẫn tu luyện Pháp Luân Công sau khi được thả ra khỏi tù hay trại lao động cưỡng bức gì đó. Người đàn ông nói với đồn trưởng đồn cảnh sát: “Cả gia đình thế này thế kia vẫn tu luyện Pháp Luân Công.” Trưởng đồn ngắt lời người đàn ông: “Ông ta tu luyện hay không thì việc gì đến ông? Càng nhiều người tu luyện càng tốt!” Tiu nghỉu, người báo tin lủi thủi ra về.

Nhân viên Phòng 610: Chúng tôi lại mắc sai lầm

Nhân viên Phòng 610 ở tỉnh Trùng Khánh đã đến Trại lao động nữ Sa Bảo để đón các học viên bị giam giữ ở đây. Ngay sau khi các nhân viên này gặp mặt các học viên ở cổng trại lao động, một người trong số họ ngay lập tức nói: “Chúng tôi lại mắc sai lầm khi bức hại Pháp Luân Công. Không ai hiểu chính sách của Đảng Cộng sản cả.”

Trưởng Phòng 610 từ chức sau khi biết chân tướng

Các học viên ở một thị trấn nhỏ ở miền tây Trung Quốc đã phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho trưởng Phòng 610 thị trấn. Một thời gian sau, ông ấy đã tình nguyện từ chức sau khi biết được sự thật rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ông không muốn mình là một phần của cuộc bức hại. Tuy nhiên, ông không những không bị mất việc mà còn được đề bạt chức vụ cao hơn trong sở cảnh sát thành phố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/9/“610”头目明真相后主动辞职-287476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/9/145757.html

Đăng ngày 24-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share