[MINH HUỆ 02-03-2014]

Từng sống trong trạng thái thực vật, tôi đã hoàn toàn hồi phục sau khi thoái ĐCSTQ

Một thanh niên trẻ độ tuổi 20 sống ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh chơi trống trong một ban nhạc để kiếm sống. Trong khi đi cùng ban nhạc vào mùa đông năm 2009, họ đã dừng chân qua đêm tại một ngôi làng nhỏ. Họ ngủ trên những chiếc giường được sưởi ấm bằng than, và tất cả đều bị ngộ độc khí carbon monoxide. Họ được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ thông báo với gia đình người thanh niên rằng cậu bị ngộ độc rất nặng, và là người có tình trạng tệ nhất trong nhóm. Bác sĩ nói thêm rằng nếu sống sót thì cậu sẽ ở trong trạng thái thực vật. Gia đình của cậu bị suy sụp. Sau đó một trong những người thân của cậu là học viên Pháp Luân Công đã nói rằng cậu đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó nên cậu sẽ ổn. Sau đó người thân này bảo những ai có mặt ở đó niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’

Gia đình đã niệm trong bốn giờ, và sau đó người thanh niên tỉnh lại. Bác sĩ đã kiểm tra cho cậu và cậu đều nhận ra mọi người xung quanh. Cậu đã trở lại bình thường.

Đến hôm nay, cậu vẫn chơi trong ban nhạc và không có bất kỳ ảnh hưởng gì từ việc nhiễm độc khí carbon. Mọi người quen biết cậu đều nói rằng chính Pháp Luân Công đã cứu cậu.

Một thợ mộc tránh được nguy hiểm sau khi hiểu chân tướng về cuộc bức hại

Một học viên Pháp Luân Công đã thuê một thợ mộc ở thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây để tu sửa lại nhà mình. Người học viên đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho anh thợ mộc. Anh ấy đã hiểu chân tướng và thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Anh được tặng các tài liệu Pháp Luân Công và đã rất biết ơn khi nhận chúng.

Một thời gian sau, vào tháng 08 năm 2013, anh dùng điện thoại trong khi nó đang được sạc pin. Sét đánh vào bộ sạc và khiến anh văng xa hơn 3 mét và đâm sầm vào một cánh cửa. Anh gượng dậy, bỏ chạy và không bị thương.

Anh đã kể câu chuyện này cho người học viên đã từng nói về Pháp Luân Công cho anh, và người học viên nói rằng anh đã được phúc báo vì hiểu chân tướng và thoái ĐCSTQ. Anh rất cảm kích Sư phụ của Pháp Luân Công.

Sau đó, người này lại gặp nguy hiểm. Anh lái xe tay ga và đâm sầm vào một xe hơi. Một lần nữa anh không bị thương và chiếc xe của anh không bị hư hại! Thái độ và hành động tốt của anh đối với Pháp Luân Công đã bảo vệ anh hai lần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/2/医生断言的植物人如今健康的活着-288254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/12/145802.html

Đăng ngày 13-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share