Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phân phát đĩa DVD Biểu diễn nghệ thuật Thần Vận như là một phần nỗ lực của họ trong việc quảng bá nền văn hóa truyền thống Trung Quốc và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đây là những câu chuyện của họ.

“Xin chuyển lời vấn an của tôi tới Sư phụ Lý Hồng Chí”

Tôi thường phân phát đĩa DVD Biểu diễn nghệ thuật Thần Vận cho công chúng. Một hôm, tôi gặp một người đàn ông trung niên và nói: “Chúc mừng năm mới! Ông có đầu DVD hay máy tính không? Nếu có, tôi xin biếu ông một đĩa ca vũ nhạc ở hải ngoại của Đoàn nghệ thuật Thần Vận. Hàng năm, họ thường đi lưu diễn ở khoảng 100 nước trên thế giới.

“Những màn biểu diễn của họ tái hiện lại nền văn hóa truyền thống Trung Hoa đích thực với những màn vũ đạo đẹp mắt, trang phục lộng lẫy, và phông nền 3D ngoạn mục. Ca sĩ lừng danh Quan Quý Mẫn là một trong những nghệ sĩ biểu diễn chính. Tôi đảm bảo ông sẽ thích nó và ông có thể đưa nó cho gia đình và bạn bè của ông xem cũng được.”

Ông ấy cầm lấy đĩa DVD và nói: “A! Thần Vận! Tôi đã xem chương trình biểu diễn của năm ngoái. Thật tuyệt vời! Thật tuyệt khi có được một đĩa khác với toàn các tiết mục mới của năm nay!” Ông ấy nói thêm: “Xin chuyển lời vấn an của tôi tới Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công)! Mong Sư phụ sớm quay trở lại Trung Quốc!”

“Hướng dẫn viên du lịch bảo chúng tôi nói: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”

Câu chuyện này xảy ra ở tỉnh Liêu Ninh. Khi tôi nhường nghế cho một người đàn ông lớn tuổi trên xe buýt, ông ấy nói với tôi rằng cái chân đau của ông ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi vợ ông ấy qua đời gần đây. Tôi bày tỏ sự cảm thông của mình với ông và nói rằng sự đau buồn cũng có thể làm tăng thêm nỗi đau về thể xác của một người. Tôi bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” trong tâm, và tặng ông ấy một đĩa DVD Biểu diễn nghệ thuật Thần Vận.

Ông có vẻ rất vui khi nhận đĩa và nói với tôi con gái ông cũng nói với ông rằng có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Tôi nói: “Đúng vậy, môn tu luyện này được đón nhận ở hơn 100 nước trên thế giới. Hàng trăm nghìn người Đài Loan tu luyện Pháp Luân Công. Trung Quốc Đại lục là nơi duy nhất trên thế giới mà người dân không có cái quyền tự do này. ĐCSTQ đã làm mất lòng nhân dân và nó sẽ sớm phải đối mặt với sự sụp đổ.”

Người đàn ông đồng ý và nói với tôi rằng ông đã đến thăm Đài Loan và thấy người dân Đài Loan rất tốt bụng và nhiệt tình dễ mến. Ông kể một chuyện về việc họ đã dành thời gian của mình để chỉ đường cho người khác một cách chi tiết như thế nào và ông cho rằng hệ thống xã hội khác nhau có thể tạo nên sự khác nhau trong văn hóa ứng xử của người dân.

Tôi nói với ông: “Đúng vậy, người dân Đài Loan được tự do tu luyện Pháp Luân Công. Hàng năm, các học viên Pháp Luân Công ở đó tổ chức xếp hình những chữ Trung Quốc lớn ở Quảng trường Tự Do. Thật tuyệt vời.”

Người đàn ông nói rằng ông cũng đã được nghe kể về chuyện này. Ông xích lại gần tôi và nói thầm: “Một lần chúng tôi đang ở trên xe buýt trong một tour du lịch ở Đài Loan và đường núi thì quanh co và rất nguy hiểm. Người hướng dẫn viên du lịch bảo chúng tôi hãy nói theo anh ấy: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ ”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/28/“代我向李大师问好”-288105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/9/145746.html

Đăng ngày 26-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share